Mỹ: Tử tù già nhất bị tiêm thuốc độc sau 32 năm lĩnh án tử hình

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Tử tù già nhất ở Mỹ hiện nay đã bị đưa đi thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc tại nhà tù ở Huntsville, bang Texas.

Carl Wayne Buntion, 78 tuổi là tử tù già nhất ở Mỹ bị xử tử ngày 21.4.

Carl Wayne Buntion, 78 tuổi là tử tù già nhất ở Mỹ bị xử tử ngày 21.4.

Carl Wayne Buntion, 78 tuổi, là người già nhất trong số 199 tử tù đang chờ thi hành án ở Mỹ. Tử tù này bị đưa đi thi hành án ngày 21.4 và được xác định qua đời lúc 6 giờ 39 phút chiều (giờ địa phương).

Buntion cũng là tử tù đầu tiên bị xử tử ở bang Texas trong năm 2022. Tử tù già nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại là Walter Moody Jr. Tử tù này 83 tuổi khi bị thi hành án ở bang Alabama năm 2018.

Một trong những yêu cầu cuối cùng của Buntion là được một linh mục cầu nguyện và chạm tay lên cơ thể mình trong những giây phút cuối cùng. Bang Texas đã chấp thuận yêu cầu này.

Linh mục đặt tay lên mắt cá chân của Buntion khi thuốc độc bắt đầu được tiêm vào cơ thể. Linh mục làm như vậy và cầu nguyện trong 5 phút.

Buntion được xác định tử vong 13 phút sau khi tiêm thuốc độc. Một trong những lý do khiến bang Texas chờ đến 32 năm mới thi hành án với tử tù này là vì những tranh cãi trong dư luận, rằng liệu Buntion có nguy hiểm đến mức phải bị loại bỏ khỏi xã hội hay không.

Đến khi tuổi cao và phải ngồi xe lăn, Buntion mong muốn được giảm án để sống nốt phần đời còn lại nhưng giới chức bang Texas không chấp thuận.

Tháng 6.1990, Buntion nổ súng bắn chết sĩ quan cảnh sát James Irby, 37 tuổi, sau khi tranh cãi với cảnh sát vì bị yêu cầu dừng xe.

Buntion khi đó ngồi hàng ghế hành khách, rút súng bắn vào đầu sĩ quan Irby. Buntion còn bắn bị thương một sĩ quan cảnh sát khác và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Buntion là người có nhiều tiền án tiền sự, ra đầu thú và bị tuyên án tử hình vào năm 1991. Phát biểu khi tòa tuyên án, Buntion nói việc rút súng bắn sĩ quan cảnh sát Irby là “hành động tự vệ”. 

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ vài ngày trước khi bị xử tử, Buntion nói “cảm thấy hối hận mỗi ngày trong 32 năm qua”.

“Nếu vợ của sĩ quan Irby ngồi ngay ở đây, tôi sẽ nói rằng tôi xin lỗi vì những gì xảy ra. Tim tôi luôn đau nhói vì sự mất mát đối với cô ấy và các con của cô ấy. Hy vọng cái chết của tôi cuối cùng có thể khiến họ nguôi ngoai”, Buntion nói.

Maura Irby, vợ của sĩ quan James Irby, nói bà “bất ngờ” về những lời nói của Buntion. “Chừng ấy thời gian trôi qua, hắn ta chưa bao giờ tỏ ra hối hận hay gửi thư xin lỗi chúng tôi. Đó là lời xin lỗi đầu tiên mà tôi nghe được từ hắn”, bà Maura nói.

Bà Maura cùng các con đã có mặt tại buổi thi hành án tiêm thuốc độc với tử tù Buntion. Năm 2009, tòa phúc thẩm bang Texas giảm án cho Buntion, nhưng trong phiên tòa xét xử năm 2012, tử tù này bị y án tử hình.

Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ đơn kháng cáo của Buntion vào tháng 10 năm ngoái.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Kết cục của tử tù xin xử bắn thay vì tiêm thuốc độc để “tránh đau đớn”

Một tử tù ở bang Oklahoma, Mỹ, cách đây 2 tuần từng gây chú ý khi đòi được thi hành án bằng hình thức xử bắn, nay đã bị xử tử vào ngày 27.1, theo cơ quan quản lý nhà tù...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN