Mỹ: Phản ứng kỳ lạ của tử tù sau khi bị tiêm thuốc độc

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Một tử tù ở Mỹ bị tuyên án tử hình vì tội giết người vào năm 1998, gần đây trải qua những giây phút cuối cùng bị tiêm thuốc độc theo cách hết sức kỳ lạ.

Bang Oklahoma ở Mỹ ngày 28.10 đã thi hành án tử hình với một tử tù bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Bang Oklahoma ở Mỹ ngày 28.10 đã thi hành án tử hình với một tử tù bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Theo Daily Star, John Marion Grant, 60 tuổi, bị xử tử vào 4 giờ 21 phút chiều ngày 28.10 (giờ địa phương) tại nhà tù bang Oklahoma, Mỹ. 

Đây là lần đầu tiên bang Oklahoma thi hành án tử hình với một tử tù, sau bê bối liên quan đến các vụ xử tử liên tiếp vào năm 2014 và 2015.

Ở thời điểm đó, giới chức bang Oklahoma thừa nhận các nhân viên nhà tù đã kết hợp nhầm thuốc độc.

Trong vụ xử tử mới nhất, Grant được báo cáo là đã ngẩng đầu dậy, không ngừng la hét những lời tục tĩu, trước khi mất ý thức.

Khi bắt đầu tiêm thuốc độc, tử tù này được cho là đã nói: “Hãy bắt đầu, hãy bắt đầu nào!”.

Các nhân chứng có mặt tại phiên xử nói nhìn thấy Grant bị co giật và nôn mửa không ngừng, theo Reuters.

Theo hãng tin AP, Grant mất ý thức vào khoảng 15 phút kể từ khi bị tiêm một trong 3 mũi thuốc độc đầu tiên. Tử tù này qua đời sau đó 6 phút.

Grant bị tuyên án tử hình năm 1998 vì tội giết người.

Grant bị tuyên án tử hình năm 1998 vì tội giết người.

“Tôi chưa thấy ai bị nôn mửa và co giật như vậy khi bị tiêm thuốc độc”, Robert Dunham, giám đốc điều hành trung tâm thông tin về hình phạt tử hình, nói. “Điều này rất không bình thường”

Michael Graczyk, một cựu phóng viên AP từng chứng kiến hàng trăm vụ xử tử hình, nói rằng mình chỉ nhớ có 1 trường hợp tương tự từng xảy ra trước đây.

Tổng chưởng lý và thống đốc bang Oklahoma hiện chưa lên tiếng về những phản ứng của Grant khi bị tiêm thuốc độc. Cơ quan nhà tù bang khẳng định phiên xử diễn ra “đúng theo quy trình”.

Grant là kẻ có tiền án tiền sự từ năm 11 tuổi, từng phải thụ án tại nhà tù của người vị thành niên. Năm 1998, Grant bị tuyên án tử hình vì sát hại một nhân viên pha cà phê tại nhà tù, nơi Grant bị giam giữ vì tội cướp tài sản.

Con gái nạn nhân lên tiếng sau khi Grant bị xử tử: “Ít nhất thì công lý đã được thực thi. Grant xứng đáng bị loại bỏ khỏi xã hội vĩnh viễn”.

Trong bữa ăn cuối cùng, Grant yêu cầu hai chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói với hành tây, cà chua, dưa chua, rau diếp và mù tạt, kem Neapolitan, một túi khoai tây chiên giòn có hương vị thịt nướng, một gói bánh quy và một chai nước hiệu Mr.Pibb.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Tiêm thuốc độc tử hình, giãy giụa suốt 30 phút

Thay vì chết ngay lập tức, tử tù bị tiêm thuốc độc vẫn giãy giụa trong nửa tiếng đồng hồ trước khi tắt thở hoàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN