Làm gì còn thời gian ngồi đếm? Các anh đã vùng lên giành vương miện rồi kìa!

Cũng không biết chừng, các chức danh như Hoa hậu, Nam vương sẽ được...phổ cập như phổ cập giáo dục.

Làm gì còn thời gian ngồi đếm? Các anh đã vùng lên giành vương miện rồi kìa! - 1

Giờ đây mất ngủ không cần đếm sao, đếm cừu nữa, đếm Hoa hậu có lẽ thực tế hơn

Tháng 12 mới đi được một nửa, vậy mà nghe đâu chúng ta đã chứng kiến sự lên ngôi của 9 người đẹp Việt tại các cuộc thi nhan sắc. Nào là Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới, Hoa hậu Quý bà Hòa bình châu Á, Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới...

Nhưng trong lúc bạn còn đang mỏi răng đếm các danh xưng trong tháng qua, xem xem liệu mình có bận rộn mà bỏ sót cuộc thi nào không, hay liệu mình có cơ hội ghi danh vào cuộc thi nào không nếu cuộc thi ấy may mắn diễn ra lần 2, vào năm tới, thì ở một thành phố hoa lệ ngay trong lòng dải đất hình chữ S, thêm một cuộc đua nhan sắc đã tìm ra người đội vương miện!

Nhưng không phải một quý bà hay quý cô duyên dáng nào cả, mà là một quý ông, với danh xưng “Quý ông lịch lãm 2017”. Hết hồn chưa?

Đầu đội vương miện, vai đeo ruy băng, tay cầm bảo kiếm. Nhìn hình ảnh quán quân của Quý ông lịch lãm 2017, cứ ngỡ mình trót nghịch dại, nên bị đưa trở lại thời kỳ năm một ngàn chín trăm hồi ấy, nơi mà thay vì cầm cúp để chứng minh mình là người về nhất, nhân vật chính lại cầm kiếm, vung vẩy như thể từ nay, đây sẽ là bảo vật giúp ta sở hữu quyền năng vô hạn...

Làm gì còn thời gian ngồi đếm? Các anh đã vùng lên giành vương miện rồi kìa! - 2

Còn ngồi đó mà đếm, các quý ông cũng giành vương miện rồi kia kìa!

Mà thôi, họ cầm gì nào có quan trọng? Quan trọng là, kể từ bây giờ, hãy ngừng đếm đầu các mỹ nhân, anh hùng đã đăng quang trong các cuộc thi đi! Mà thay vào đó, dành thời gian tút tát lại nhan sắc, tô điểm lại cho vẻ bề ngoài thì hơn.

Vì làn sóng Hoa hậu chẳng bao lâu nữa sẽ ùa vào từng nhà, như sóng thần, như nước lũ.

Biết đâu, chỉ trong một tương lai gần, gần như từ mép giường ra toilet, quốc gia mình sẽ quy định mỗi một hộ gia đình phải cử được một người đi thi Hoa hậu, Nam vương thì sao? Không cử được đại diện thì sẽ bị phạt, mà bị phạt thì thà cố mà đi thi, rồi giật giải có phải sướng hơn không?

Cũng không biết chừng, chẳng bao lâu nữa, các chức danh như Hoa hậu, Nam vương sẽ được...phổ cập, như người ta đã phổ cập giáo dục. Rồi thì khi ấy, không một lần được thành Hoa hậu hay Á hậu, Nam vương hay Á vương, coi chừng người ta nhìn bạn khinh khỉnh như là chưa tốt nghiệp phổ thông cho xem!

Vậy thì, còn ngồi đấy mà đếm à? Mau đi đắp mặt, tập gym, tháo răng sứ răng giả nếu có, tháo cả sụn mũi, silicon nếu trót bơm vào người..., chuẩn bị cho một tương lai nhà nhà đều là Hoa hậu, người người đều là Nam vương đi chứ còn gì nữa?

Làm gì còn thời gian ngồi đếm? Các anh đã vùng lên giành vương miện rồi kìa! - 3

Dành thời gian ngồi đếm mà tập gym, đắp mặt, rồi có gì giả nhớ tháo ra để năm sau còn đi thi thì hơn!

Nhà nhà làm hoa hậu, đến đàn ông Việt cũng xúng xính vương miện

Việt Nam đâu chỉ có nhiều hoa hậu mà các nam vương cũng đếm không xuể rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN