Nữ võ sĩ Việt khóc nức nở vì “hụt” HCV, trọng tài thiên vị chủ nhà

Sự kiện: SEA Games 32

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Cúc đã bật khóc nức nở do không phục quyết định của trọng tài trong trận chung kết hạng cân 60kg nữ (môn võ gậy) của cô trước võ sĩ nước chủ nhà Philippines.

Video Nguyễn Thị Cúc (môn Arnis)

“Các quyết định của trọng tài trong trận chung kết của tôi rất bất công. Điển hình như trong hiệp 1, tôi đã đánh trúng chân đối thủ rất rõ ràng nhưng trọng tài lại không công nhận và cho điểm. Tỷ số lẽ ra là hoà nhưng trọng tài lại cho điểm VĐV chủ nhà. Tôi cảm thấy rất buồn vì không thể mang về huy chương vàng cho đất nước”, võ sĩ Nguyễn Thị Cúc chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Võ sĩ Nguyễn Thị Cúc rơi nước mắt vì những quyết định bất công của trọng tài

Võ sĩ Nguyễn Thị Cúc rơi nước mắt vì những quyết định bất công của trọng tài

Ở chung kết hạng cân trên 60kg môn võ gậy (arnis), Cúc đối đầu với Abegail D. Abad của chủ nhà Philippines. Mặc dù thi đấu rất tốt, nữ võ sĩ của Việt Nam vẫn bị thua chung cuộc 0-2. Tiếc nuối tột bậc vì bị xử ép, nữ võ sĩ 17 tuổi vẫn gửi lời hứa chân thành: “Tôi hứa sẽ mang HCV về cho Việt Nam nếu có dịp thi đấu một giải arnis nữa”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng  - HLV đội arnis Việt Nam nhận định: “Công tác trọng tài rất có vấn đề. Tôi đã nhiều lần lên tiếng phản ứng với trưởng ban trọng tài nhưng không được giải quyết. Chính điều này khiến các VĐV Việt Nam bị tâm lý, thi đấu chưa hết khả năng, dù kỹ năng tốt hoặc chịu bất công”.

Sau 2 ngày thi đấu, tuyển Arnis Việt Nam giành được 3 HCV. Đáng nói, ngày thi đấu 2/12 chúng ta không có bất kỳ chiếc HCV nào, dù vào đến 5 trận đấu chung kết. Trong khi đó, các võ sĩ Philippines giành đến 12 trên tổng số 16 bộ huy chương.

Nguồn: [Link nguồn]

Đạt thành tích “khủng” tại SEA Games, Thạch Kim Tuấn rộng cửa đua Olympic

Thạch Kim Tuấn dù chỉ giành HCB SEA Games nhưng vẫn rộng cửa dự Olympic.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN