Trận đấu nổi bật

arthur-vs-felix
Thượng Hải Masters
Arthur Rinderknech
2
Felix Auger-Aliassime
0
laura-vs-coco
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Laura Siegemund
0
Coco Gauff
2
daniil-vs-alex
Thượng Hải Masters
Daniil Medvedev
-
Alex De Minaur
-
jasmine-vs-iga
Dongfeng Voyah Wuhan Open
Jasmine Paolini
-
Iga Swiatek
-

Djokovic chiến đấu với chấn thương, lập kỷ lục lịch sử ở tuổi 38

(Tin thể thao, tin tennis) Novak Djokovic vừa có chiến thắng đầy kịch tính để vào bán kết Thượng Hải Masters. Dư âm để lại không chỉ là kỷ lục mà còn là hình ảnh một "chiến binh" đang vật lộn với gánh nặng tuổi tác.

  

💪 Trận chiến nghẹt thở và lời thừa nhận thẳng thắn

Chiến thắng 2-0 (6-3, 7-5) trước Zizou Bergs không hề dễ dàng như tỷ số thể hiện. Djokovic đã phải trải qua một trận đấu toát mồ hôi hột, liên tục bị đối thủ trẻ hơn gây khó khăn. Tay vợt người Serbia thậm chí đã để mất game giao bóng khi cầm giao để kết thúc trận đấu, trước khi bản lĩnh lên tiếng giúp anh giành chiến thắng.

Sau trận, Nole đã thẳng thắn bác bỏ ý kiến cho rằng đây là một chiến thắng dễ dàng. "Có thể trông dễ dàng đối với bạn, nhưng tôi đảm bảo nó không hề dễ chút nào", Djokovic chia sẻ. "Thành thật mà nói, tôi chỉ đang cố gắng sống sót trên sân".

Nole đã tỏ ra khá vất vả ở giải đấu năm nay

Nole đã tỏ ra khá vất vả ở giải đấu năm nay

🤕 Cuộc chiến với gánh nặng thể chất

Những lời nói đó không phải là sự khiêm tốn. Ở tuổi 38, Djokovic đang phải chiến đấu với chính cơ thể của mình. Cả giải đấu năm nay, anh liên tục gặp vấn đề, bị nôn mửa trên sân trong hai trận đấu liên tiếp ở vòng 3 và vòng 4.

Trong trận đấu nghẹt thở với Jaume Munar, anh đã gục xuống sân vì kiệt sức và phải nhờ đến chăm sóc y tế nhiều lần vì vấn đề ở chân trái. Chính Nole cũng thừa nhận: "Luôn có điều gì đó xảy ra với cơ thể gần như trong mọi trận đấu tôi chơi hiện nay. Có một số vấn đề khác mà tôi đang cố gắng giải quyết hàng ngày".

Djokovic đang phải chiến đấu với chính cơ thể của mình

Djokovic đang phải chiến đấu với chính cơ thể của mình

🏆 Cỗ máy săn kỷ lục không ngừng nghỉ

Bất chấp những khó khăn về thể chất, Novak Djokovic vẫn đang xô đổ những kỷ lục vĩ đại nhất. Với việc vào bán kết, anh đã chính thức trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử lọt vào bán kết một giải ATP Masters 1000. Đây cũng là lần thứ 80 anh góp mặt ở bán kết Masters 1000, kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Nole 38 tuổi đang trên đường chinh phục danh hiệu Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp và có cơ hội phá kỷ lục của Roger Federer để trở thành nhà vô địch Masters 1000 lớn tuổi nhất lịch sử. "Tàu tốc hành" từng vô địch Miami Open lần cuối vào năm 2019 ở tuổi 37 và 235 ngày.

Djokovic đang trên đường chinh phục danh hiệu Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp

Djokovic đang trên đường chinh phục danh hiệu Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp

❤️ Sức mạnh từ người hâm mộ

Khi được hỏi về động lực để vượt qua những cơn đau và sự mệt mỏi, Djokovic đã không ngần ngại chỉ ra nguồn sức mạnh lớn nhất của mình chính là người hâm mộ.

"Không có gì bí mật khi tôi yêu thích việc chơi bóng ở Trung Quốc", anh chia sẻ. "Khi bạn đang trên sân cảm thấy sa sút, họ sẽ nâng bạn dậy... Năng lượng đó thúc đẩy tôi. Dù tôi đang phải chịu đựng, nhưng đồng thời tôi cũng đang tận hưởng việc chơi trước mặt họ".

Djokovic bày tỏ sự cảm kích với những người hâm mộ của mình tại Thượng Hải Masters.

Djokovic bày tỏ sự cảm kích với những người hâm mộ của mình tại Thượng Hải Masters.

(Novak Djokovic - Zizou Bergs, tứ kết đơn nam Thượng Hải Masters) Djokovic đấu với một đối thủ trẻ hơn và anh đã phải trải qua gần 2 giờ rất mệt mỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])
ATP World Tour Masters 1000 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN