Chuyện thật như đùa: Cô gái sở hữu ngôi nhà hơn 1,8 tỷ chỉ nhờ chiếc cặp tóc giá “rẻ như bèo”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Bắt đầu với chiếc cặp tóc chỉ khoảng 200 đồng, cô gái đổi được ngôi nhà hơn 1,8 tỷ đồng chỉ sau 18 tháng.

Theo CNBC, vào tháng 5/2020, cô gái Demi Skipper ở San Francisco (Mỹ) đã bắt đầu thực hiện chiến dịch mang tên “Trade Me”. Với chiến dịch này, Demi sẽ liên tục đổi các món đồ của mình để lấy món đồ có giá trị hơn, đích đến cuối cùng mà cô gái nhắm tới là một ngôi nhà.  Cô gái 30 tuổi bắt đầu với một chiếc cặp tóc có giá 0,01 USD (khoảng hơn 200 đồng). Sau 28 lần giao dịch trong 18 tháng, Demi cuối cùng đã đạt được mục tiêu đặt ra.

“Sau 28 lần giao dịch và trải qua nhiều chuyện, cuối cùng tôi đã làm được”, Demi vui vẻ chia sẻ trong một đoạn video được đăng tải hôm 12/12 vừa qua. Từ đoạn video, có thể thấy cô gái tươi cười rạng rỡ đứng trước cửa một ngôi nhà biệt lập ở gần Nashville, Tennessee (Mỹ).

Cô gái 30 tuổi bắt đầu với một chiếc cặp tóc có giá hơn 200 đồng.

Cô gái 30 tuổi bắt đầu với một chiếc cặp tóc có giá hơn 200 đồng.

Demi thường bắt đầu giao dịch trên các trang web bán lại như Craigslist hoặc Facebook Marketplace. Đối tác tiềm năng là những người sở hữu món đồ có giá trị tương tự như thứ cô muốn đổi. Cô dành phần lớn thời gian để tìm kiếm người trao đổi, đàm phán hoặc chuẩn bị các món đồ để gửi đi sau khi thỏa thuận thành công.

Với chiếc cặp tóc ban đầu, Demi đổi được một đôi khuyên tai 10 USD (khoảng 230.000 đồng). Sau đó, cô gái 30 tuổi liên tục thành công trong việc đàm phán và đổi được những món đồ giá trị hơn như TV Apple 4k, MacBook Pro 2011, iPhone 11 Pro Max, vòng cổ đính đá sapphire và kim cương, giày thể thao phiên bản giới hạn…

Tuy nhiên, không phải lúc nào Demi cũng may mắn giao dịch có lãi. Cô gái cho biết đôi khi món đồ đổi được có giá trị thấp hơn mong đợi. Bên cạnh đó, giá trị các món đồ tăng lên thì việc tìm được người giao dịch càng khó hơn.

“Đôi khi tôi có hàng nghìn sự lựa chọn nhưng có lúc tôi không có nhiều sự lựa chọn. Đây là một phần của thử thách và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện chiến dịch trong 5 năm, chắc chắn sẽ không để khó khăn ngăn cản mình”, Demi cho hay.

Cô chia sẻ thêm: “Khi tôi có môt chiếc kẹp ghim, tôi nói mọi người có thể đổi cho tôi bất cứ thứ gì. Nhưng khi tôi có món đồ trị giá 10.000 USD, rất ít người có đồ để trao đổi. Thành thật mà nói, có những lúc mọi thứ chậm lại và mọi người bắt đầu để lại những bình luận tỏ ý nghi ngờ”.

Lần giao dịch gần cuối cùng là khó khăn nhất đối với Demi khi cô sở hữu một chiếc thẻ VIP của hệ thống nhà hàng Chipotle trị giá khoảng 20.000 USD (hơn 456 triệu đồng). Với chiếc thẻ này, người sở hữu có thể ăn không giới hạn và miễn phí trong vòng 1 năm, ngoài ra còn được phục vụ thêm một bữa tối dánh cho 50 người.

Nhiều người cho rằng Demi sẽ không thể đổi được chiếc thẻ này để lấy một món đồ có cùng giá trị vì người có nhu cầu với thẻ ăn này rất ít. Cô gái 30 tuổi quyết tâm chứng minh mọi người đã sai bằng cách bắt đầu vạch ra chiến lược để tìm người giao dịch. Đối tượng mà cô nhắm tới là những người có niềm đam mê đặc biệt với nhà hàng Chipotle.

Sau nhiều tháng tìm kiếm và thỏa thuận thất bại không ít lần, Demi nhận được email từ Alyssa – người điều hành một công ty hoa ở Canada. Alyssa đã đồng ý đổi cho Demi một chiếc xe kéo chạy bằng năng lượng mặt trời và một chiếc xe Telsa Powerwall để lấy chiếc thẻ của Chipotle.

“Khoảnh khắc đó thực sự tuyệt vời. Tôi đã tìm thấy một người quan tâm tới thẻ của Chipotle. Tôi thực sự đã tìm thấy cô ấy”, Demi nói với đôi mắt ngấn lệ.

Khi đưa được hai chiếc xe về nhà, Demi lập tức tìm kiếm giao dịch tiếp theo. Tới đầu tháng 12 vừa qua, Demi đã thực hiện giao dịch cuối cùng là đổi 2 phương tiện nói trên để lấy một căn nhà của người phụ nữ ở bang Tennessee. Đó là một ngôi nhà rộng 70m2 trị giá 80.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng), đã được trang bị đẩy đủ đồ nội thất căn bản và có cả sân sau rộng lớn. Nhà gồm 2 phòng ngủ nhỏ, phòng bếp, phòng khách và phòng tắm.

Thành quả cuối cùng của cô gái sau 18 tháng với 28 lần giao dịch.

Thành quả cuối cùng của cô gái sau 18 tháng với 28 lần giao dịch.

Demi cùng chồng đang tân trang lại ngôi nhà mới để dọn vào sinh sống trong tời gian tới. Quá trình trao đổi từ một chiếc cặp tóc ban đầu tới ngôi nhà hơn 1,8 tỷ đồng được Demi liên tục chia sẻ lên mạng xã hội. Nhờ vậy, cô thu hút được gần 5 triệu người theo dõi trên TikTok và 300.000 người theo dõi trên Instagram.

“Tôi nghĩ mình đã giỏi hơn nhiều trong việc nhìn nhận điều tiêu cực và biến nó thành điều tích cực. Nếu ai đó nói rằng sẽ đổi một thứ đáng giá không tới một xu để lấy ngôi nhà có giá trị gấp hàng triệu lần, mọi người dường như sẽ cho rằng đó là điều không tưởng. Nhưng những chuyện vừa qua khiến tôi cảm thấy bây giờ bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, cô gái 30 tuổi nói.

Demi hiện có ý định thực hiện chiến dịch “Trade Me” tiếp theo vào năm sau. Cô sẽ tặng lại ngôi nhà hơn 1,8 tỷ mình vừa đổi được cho người thực sự cần. Người nhận chỉ cần đưa cho Demi một chiếc cặp tóc và cô sẽ bắt đầu lại từ đầu một lần nữa.

Demi giải thích: “Tại sao phải làm lại? Tôi có được và học được rất nhiều thứ trong quá trình đó, không đơn giản chỉ là những giao dịch. Chẳng hạn, tôi gặp được nhiều người và hiểu thêm nhiều điều về bản thân mình. Không ai đủ ‘điên” để làm điều đó hai lần nhưng tôi sẽ là người đầu tiên thực hiện được”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ vựa xoài mất Tết vì tắc biên, mỗi xe hàng ”bốc hơi” cả tỷ đồng

“Mấy anh em chúng tôi có 7 người nhưng còn tồn khoảng 140 xe xoài trên cửa khẩu. Xe ít cũng hơn 800 triệu, xe nhiều lên đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN