Không bệnh tật nhưng tỷ phú này lại chi 200 triệu để "được chết"

Hiện tại, chỉ có duy nhất nước Mỹ chấp nhận hợp pháp hóa dịch vụ này.

Gần đây, thung lũng Silicon mới có một tỷ phú sẵn sàng chi ra 10.000 USD (230 triệu đồng) để được ghi tên vào “danh sách chờ chết” đặc biệt, giúp duy trì bộ não bất tử kể cả sau khi lìa đời. Vị tỷ phú đó là Sam Altman, năm nay mới tròn 32 tuổi và là nhà sáng lập của một công ty.

Không bệnh tật nhưng tỷ phú này lại chi 200 triệu để "được chết" - 1

Trong tương lai, dữ liệu trong não bộ sẽ được số hóa và sống mãi?

“Danh sách chờ chết” là một dịch vụ được cung cấp bởi công ty Nectome, cho phép khách hàng tải toàn bộ thông tin trong não lên mạng, sau đó lưu trữ trong máy tính. Như vậy, bộ não và tư duy của khách hàng sẽ tồn tại vĩnh viễn. Hiện nay, danh sách này đã có 25 người.

Được biết, quá trình lưu giữ tư duy não bộ này sẽ “100% gây mất mạng”, tương đương với yêu cầu nhận cái chết nhân đạo dưới sự trợ giúp của bác sĩ. Hiện tại, chỉ có duy nhất nước Mỹ chấp nhận hợp pháp hóa dịch vụ này.

Trong quá trình “tự tử” có sự hỗ trợ của bác sĩ, cơ thể vị tỷ phú 32 tuổi sẽ được liên kết với một máy tính đặc biệt, não bộ sẽ được xử lý để chống phân hủy. Như vậy, máy tính có thể mô phỏng lưu trữ thông tin của não bộ.

Điều thú vị là chính Sam Altman cũng tự thành lập một công ty công nghệ trong lĩnh vực tương tự - Y Combinator.

Nói về dự án này, công ty Nectome cho biết: “Chúng tôi tin rắng trong thể kỷ 21, việc số hóa dữ liệu trong não bộ, sử dụng chúng để tái thiết lập ý thức của bạn là một việc làm khả thi”.

Thần tượng của Jack Ma và câu chuyện bỏ lỡ cơ hội thành tỷ phú số 1 TG

Trước khi trở thành thần tượng được bao người ngưỡng mộ, Jack Ma cũng từng có một thần tượng cho riêng mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Nguyễn (Theo a.mini.eastday.com) ([Tên nguồn])
Giới siêu giàu ăn chơi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN