Chàng công nhân bất ngờ săn được kho báu gần 300 triệu đồng

Trong lúc tìm kiếm đồ phế thải tại một cánh đồng, Ben Bishop, một nhân viên nhà máy tình cờ phát hiện đồ trang sức 500 năm tuổi từ thời Nữ hoàng Elizabeth I trị giá 10.000 bảng Anh (~300 triệu đồng).

Một nhân viên nhà máy, Ben Bishop, đang tìm kiếm đồ phế thải tại một cánh đồng ở Somerset thì phát hiện một chiếc nhẫn vàng có niên đại từ 1550-1650. Chiếc nhẫn được xác định là đồ trang sức quý hiếm của Nữ hoàng Elizabeth I và có trị giá 10.000 bảng (gần 300 triệu đồng).

Chàng công nhân bất ngờ săn được kho báu gần 300 triệu đồng - 1

Chiếc nhẫn sẽ được bán tại Hansons Auctioneers ở Derby vào ngày 27/9

Bishop, 30 tuổi cho biết: “Tôi chỉ nghĩ đó là một cục than cốc. Tôi đã tìm thấy hàng tấn những thứ như vậy trong suốt năm qua cùng với rất nhiều rác rưởi khác.”

Sau đó ông bắt đầu đào tiếp và nhìn thấy một cái gì đó tỏa sáng. "Tôi phá đống bùn bao quanh, nó là một chiếc nhẫn vàng cổ đại", ông nói, "Đây là kho báu bằng vàng đầu tiên tôi từng tìm thấy. Tôi rất sốc và chỉ biết ngồi xuống đất, nhìn chằm chằm vào nó trong khoảng 40 phút”.

Chiếc nhẫn có gắn một con đại bàng hai đầu và được xác định là của Elizabethan từ năm 1550 đến 1650, tương đương gần 500 năm tuổi. Nó được mang đi kiểm tra trong vòng vài tháng và Bảo tàng Anh đã làm một báo cáo về trang sức này. Tuy nhiên, do không có bảo tàng nào muốn mua lại nên chiếc nhẫn được trả về cho người tìm kiếm là Bishop.

"Tôi đã có một thỏa thuận với chủ sở hữu của khu vực Somerset rằng nếu tôi tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị cao, tôi sẽ bán nó và chia sẻ số tiền thu được," ông nói thêm.

Mua tủ cũ kêu lọc xọc, bất ngờ phát hiện kho báu vàng ròng bên trong

Tuy nhiên, cách người đàn ông này xử lý số kho báu mới thật sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Mai (Theo Asianage) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN