Người mẫu Việt Nam ngày càng nhạt nhẽo!

Đây là đánh giá của rất nhiều khán giả khi theo dõi chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam's Next Top Model 2012 kể từ những ngày đầu phát sóng.

Vietnam's Next Top Model đã bước vào mùa thi thứ 3 và đang có dấu hiệu bị chững lại. So với hai năm trước, chương trình năm 2012 không còn gây ra cảm giác thích thú, háo hức với người xem vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần. Khi chưa lên sóng truyền hình, phía BTC tung ra rất nhiều "chiêu bài" nhằm câu khách. Một mặt tự khẳng định các thí sinh năm nay sẽ nổi trội hơn hẳn mùa trước cả về chiều cao lẫn học thức, mặt khác tung tin về những đầu từ mạnh tay cho chương trình theo kiểu "thí sinh ở nhà 40 tỷ".

Tuy nhiên, ngay ở những tập đầu phát sóng, Vietnam's Next Top Model 2012 đã bị người xem phản ứng, đa số đều cho rằng chương trình "tẻ nhạt, chẳng có gì đáng xem". Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cũng như độ hấp dẫn của chương trình, từ giám khảo, thí sinh cho đến cả việc PR quá tay và cách dàn dựng cho từng tập.

Từ một số đánh giá của truyền thông cũng như khán giả, bài viết này xin đưa ra một vài điểm mấu chốt khiến Vietnam's Next Top Model 2012 không còn thu hút được người xem như mong muốn:

Kịch bản và biên tập đi vào lối mòn

Trái với lời khẳng định của ban tổ chức, kịch bản Vietnam's Next Top Model 2012 không có nhiều khác biệt, thậm chí còn kém hấp dẫn hơn hẳn so với hai mùa giải trước. Đã đi đến mùa giải thứ 3, nhưng hầu như năm nào khán giả cũng phải chứng kiến cảnh các thí sinh xung đột về những điều nhỏ nhặt, hay một cô gái luôn "mít ướt" để lấy lòng thương cảm...  Ví như năm trước, Lê Thúy có vẻ như được ekip gửi gắm "vai diễn" cô gái yếu đuối để làm mủi lòng khán giả. Vì thế, hầu như tập nào cũng vậy, thí sinh đến từ Quảng Bình cũng rơi nước mắt. Đến năm nay, Cao Thị Thiên Trang chính là người "kế thừa" vai trò này. 

Đấy là phần biên tập dàn dựng, khi so sánh đến phần kịch bản cũng không có nhiều khác biệt. Ở tập 6 phát sóng tuần trước, 13 cô gái phải tạo dáng bên cạnh 50 con rắn lục trườn bò trên đầu, cổ. Nếu chiếu lại về mùa thi 2011, các thí sinh cũng phải "dựng tóc gáy" bên những người bạn diễn đặc biệt là nhện, chuột. Hoặc mới đây nhất, với thông tin được ekip chương trình cung cấp cho báo giới, ở tập 7 sẽ được chiếu trên Chủ nhật sắp tới (30/9), 13 cô gái phải hóa thân thành nữ diva ca nhạc trong concept chụp hình. Nhiều người cảm thấy ngờ ngợ về yêu cầu này. Cũng phải thôi, vì điều gần như bị lặp lại ở năm ngoái. Không phải là diva ca nhạc, nhưng thí sinh cũng được mặc trang phục sequin lấp lánh, đứng trên sân khấu để hoàn thành chủ đề "Disco Paradise".

Còn ở phần kỹ năng catwalk nâng cao, tập 7 sắp tới, khán giả sẽ được xem những cú "vồ ếch" và bước đi loạng choạng của thí sinh khi phải sải chân trên đường băng được dựng dưới nước cùng chướng ngại vật là các quả bóng to. Năm ngoái thì sao? Cựu giám khảo Đức Hải và Hà Anh phải bật cười khi biết thí sinh phải sải bước trên... cầu khỉ.

Người mẫu Việt Nam ngày càng nhạt nhẽo! - 1

Mùa thi 2011, BTC sử dụng một cô gái có thân hình "phì nhiêu" để gây chú ý ở vòng casting, thì đến năm nay được chuyển sang một thí sinh giả gái

Nhiều tình huống "kịch, giả tạo"

Điều tiếp theo khiến Người mẫu Việt Nam 2012 không được lòng khán giả chính là những tình huống sắp đặt kịch tính đầy giả tạo. Để truyền tải đến người xem thông điệp: "Môi trường người mẫu cạnh tranh khốc liệt và khó khăn", vì vậy, Xuân Lan với vị trí host luôn tỏ ra khó tính, nghiêm khắc và khắt khe với các thí sinh. Khi một thí sinh vô tình làm lộ nội y, chân dài này không chỉ dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích, cách biểu cảm cơ mặt của cô cũng khiến nhiều người bất bình. Hay khi dạy thí sinh kỹ năng đi catwalk cơ bản, Xuân Lan tay lăm lăm một chiếc thước kẻ khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một cô giáo hắc ám hơn là nữ giám khảo.

Đến cả một cựu người mẫu cùng thời với Xuân Lan cũng đã phải thể hiện thái độ trên trang cá nhân: "Không thích Next Top Model. Tại sao phải nghiêm khắc một cách dữ dội như thế? Tại sao phải khóc? Môi trường người mẫu ở Việt Nam đâu khốc liệt đến như thế. Một kịch bản vụng về và giả tạo...” Hay như tình huống Nam Trung và Xuân Lan bất ngờ gõ cửa thí sinh lúc nửa đêm để... dạy biểu cảm khuôn mặt bị người xem phản đối kịch liệt. Một độc giả ý kiến rằng: "Nhìn vào là biết là giả tạo, đi thi người mẫu mà y như đi đóng phim vậy, trình độ đóng kịch còn non kém lắm". Đây chỉ là một số ví dụ điển hình, còn rất nhiều tình huống được coi là quá "diễn" của bộ tứ quyền lực để tạo kịch tính cho chương trình.

Người mẫu Việt Nam ngày càng nhạt nhẽo! - 2

Bộ tứ quyền lực: Đỗ Mạnh Cường khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, Xuân Lan nghiêm khắc, Nam Trung hoạt ngôn đanh đá, còn Phạm Hoài Nam cực kỳ ít nói

Những tai tiếng không đáng có

Không phải đến năm nay, Vietnam's Next Top Model mới bị dính scandal. Chương trình mới đi được khoảng 1/3 chặng đường, thông tin top 5, top 6 Top Model đã tràn ngập trên các trang mạng. Và năm nay cũng vậy. Thậm chí, khi biết top 5 có sự góp mặt của thí sinh Cao Thị Thiên Trang khiến nhiều khán giả thất vọng. Họ cho rằng cô gái này không có gì nổi bật, tính tình trẻ con, bốc đồng, cá tính thiếu lại còn hay khóc lóc rất phản cảm. Bên cạnh đó, Vietnam's Next Top Model còn dính vào tai tiếng về vụ giải thưởng không rõ ràng với Khiếu Thị Huyền Trang, dàn xết kết quả chung kết mùa thi 2011...

Người mẫu Việt Nam ngày càng nhạt nhẽo! - 3

Yêu cầu chụp ảnh với rắn lục ở tập 6 vừa qua cũng khiến nhiều khán giả phản đối

Tham quảng cáo

Ở một cuộc thi thực tế về giới người mẫu, khán giả cần lắm được xem và cảm nhận những khó khăn, vất vả của các cô gái trong con đường vươn lên Top Model. Vậy mà, tất cả những điều này gần như bị cắt xén một cách quá đáng để thay bằng... thông tin quảng cáo. Dễ dàng nhận thấy trong khoảng 1 tiếng phát sóng, phía dàn dựng, biên tập đã cố gắng nhét vào thật nhiều hình ảnh và lời bình PR cho nhãn hiệu, thương hiệu tài trợ nhất có thể. Có tập việc này bị đan lồng gần 2/3 thời lượng chương trình gây ngán ngẩm cho người xem.

Tạm kết

Không thể phủ nhận Người mẫu Việt Nam đi qua 2 mùa đã sản sinh một số gương mặt sáng giá cho làng mẫu Việt, trong đó có Huyền Trang, Hoàng Thùy, Tuyết Lan... Tuy nhiên, nếu cứ đi vào lối mòn như vậy, chắc chắn Vietnam's Next Top Model sẽ càng đánh mất đi niềm hứng thú mỗi khi xem chương trình của khán giả. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh
Vietnam's Next Top Model Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN