Một buổi sáng chỉ muốn đi khám răng
Vài ngày sau trận chung kết World Cup 2026, Lionel Scaloni chỉ muốn rời nhà tại Pujato để đến chỗ hẹn với nha sĩ. Tuy nhiên, quãng đường ngắn từ cửa nhà ra xe lại trở thành một lối đi giữa hàng trăm người hâm mộ vẫn kiên trì chờ đợi để xin chữ ký và chụp ảnh cùng ông.
Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, huấn luyện viên 48 tuổi được hỗ trợ mở đường giữa đám đông. Không thể dừng lại đáp ứng từng lời đề nghị, Scaloni nhẹ nhàng giải thích: “Tôi sẽ quay lại ngay, tôi có lịch hẹn với nha sĩ.”
Câu nói đời thường nhanh chóng gây chú ý. Sau hành trình đưa Argentina vô địch World Cup 2022 rồi giành ngôi á quân năm 2026, Scaloni gần như không có nhiều không gian riêng ngay cả khi trở về quê nhà nghỉ ngơi.
Nhà cha mẹ trở thành điểm hẹn tại Pujato
Dù Argentina không bảo vệ được chức vô địch thế giới, ngôi nhà của cha mẹ Scaloni tại Pujato vẫn liên tục đón người hâm mộ. Sau khi trở về từ Mỹ, ông nhiều lần bước ra cổng để chào hỏi, ký tặng, chụp ảnh và nhận những món quà từ người dân.
Có thời điểm, người hâm mộ nhắc rằng Scaloni đã bước ra giao lưu tới 4 lần trong ngày. Một em nhỏ còn tặng ông mô hình chiếc xe mang biệt danh “Scaloneta”, trong khi một cổ động viên khác đưa đến chiếc ô tô được trang trí bằng hình ảnh các thành viên đội tuyển Argentina để xin chữ ký.
Không có sân khấu lớn tại Pujato, nhưng khu vực trước nhà cha mẹ Scaloni vẫn trở thành nơi người dân bày tỏ tình cảm với người đã giúp Argentina giành World Cup 2022, 2 chức vô địch Copa América và Siêu cúp Liên lục địa, trước khi tiến tới trận chung kết World Cup 2026.
Tình cảm không thay đổi sau thất bại
Những hình ảnh tại Pujato nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người ví bầu không khí trước ngôi nhà với cảnh ăn mừng sau chức vô địch World Cup. Những người khác ca ngợi sự kiên nhẫn của Scaloni khi ông liên tục đáp lại tình cảm từ người hâm mộ, dù bản thân vừa trải qua thất bại đầy cay đắng.
Cũng có ý kiến cho rằng cảnh tượng ấy chắc chắn gây mệt mỏi, bởi Scaloni gần như không thể ra vào nhà mà không bị vây quanh. Tuy nhiên, trong suốt thời gian ở Pujato, ông vẫn cố gắng giao lưu với người dân trước khi rời thị trấn vào tối 25/7. Sau đó, gia đình ông để lại một tấm biển viết tay trước cửa nhằm cảm ơn những người đã tới thăm.
Từ sân New York New Jersey đến cánh cổng Pujato
Chỉ ít ngày trước, Scaloni còn đứng bên đường biên của sân New Jersey, chứng kiến Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 sau hiệp phụ trong trận chung kết. Ferran Torres ghi bàn duy nhất, Lionel Messi không giấu được cảm xúc, còn vụ xô xát giữa thành viên 2 đội sau tiếng còi kết thúc khiến trận đấu thêm căng thẳng.
Khi trở về quê nhà, Scaloni thừa nhận Tây Ban Nha chơi tốt hơn, nhưng vẫn bày tỏ niềm tự hào về các học trò. Đám đông tại Pujato cũng cho thấy thất bại trong trận đấu cuối cùng không làm giảm tình cảm dành cho ông.
Từ nỗi buồn trên sân khấu lớn nhất thế giới đến cảnh chen chúc trước cổng nhà, Scaloni nhận được một thông điệp rõ ràng: với nhiều người Argentina, vị thế của ông không chỉ được quyết định bởi kết quả của một trận chung kết, mà còn đến từ những vinh quang đã đạt được trước đó.