Son và những con số biết nói
Son Heung-min bước vào World Cup 2026 với vị thế biểu tượng của tuyển Hàn Quốc, nhưng hai trận đầu cho thấy một bức tranh khác. Anh là cầu thủ chạm bóng ít nhất trong số các cầu thủ đá chính trên hàng công: 37 lần trước Czechia và chỉ 19 lần trước Mexico. Ở tuổi 33, Son vẫn là ngôi sao lớn nhất, nhưng hiệu quả trên sân đang không tương xứng với vai trò thủ lĩnh.
Hệ thống 5-2-3 và chiếc áo số 9 gò bó
Hong Myung-bo lựa chọn sơ đồ 5-2-3, đặt Son vào vị trí trung phong cắm. Cách bố trí này khiến anh bị bó hẹp không gian hoạt động, ít tham gia vào lối chơi chung và khó phát huy điểm mạnh di chuyển rộng, nhận bóng từ biên rồi xâm nhập. Việc Son bị thay ra sớm ở cả hai trận, phút 69 trước Czechia và phút 57 trước Mexico, phản ánh sự bế tắc trong vai trò mới này.
Oh Hyeon-gyu: Lựa chọn phù hợp hơn với cách chơi hiện tại
Trong bối cảnh đó, Oh Hyeon-gyu trở thành phương án hợp lý cho vị trí mũi nhọn. Anh vào sân thay Son ở trận gặp Czechia và ghi bàn quyết định chỉ 11 phút sau khi xuất hiện. Với một đội hình ưu tiên khối phòng ngự dày và những pha phản công nhanh, một trung phong thuần túy như Oh tỏ ra ăn khớp hơn với ý đồ của Hong.
Trận đấu với Nam Phi và thông điệp từ băng ghế dự bị
Trước trận quyết định với Nam Phi, Hong Myung-bo thực hiện ba thay đổi, trong đó gây chú ý nhất là việc để Son ngồi ngoài. Hai điều chỉnh còn lại là Lee Tae-seok đá wingback thay Kim Moon-hwan và Hwang Hee-chan vào thay Lee Jae-sung. Những thay đổi này cho thấy Hong ưu tiên sự phù hợp với hệ thống hiện tại hơn là danh tiếng cá nhân, kể cả đó là đội trưởng đã gánh vác đội tuyển suốt một thập kỷ.