Bukayo Saka rời World Cup với cú hat-trick vào lưới Pháp và tấm huy chương đồng cùng tuyển Anh, nhưng dư âm lớn nhất lại là trận anh không được đá: bán kết gặp Argentina. Trong ngày hàng công tuyển Anh bùng nổ với chiến thắng 6-4 trước Pháp, câu hỏi về quyết định của HLV Thomas Tuchel càng trở nên nhức nhối.
Lời nhắn của Saka sau cú hat-trick
Saka ghi ba bàn, trong đó có hai pha lập công đẹp mắt trong hiệp một, góp phần tạo nên bộ mặt tấn công hoàn toàn khác so với trận thua Argentina. Sau trận, anh chỉ nói ngắn gọn: anh muốn được chơi nhiều hơn, nhưng sẽ “nói trên sân cỏ” và coi mọi chuyện đã qua. Khi được hỏi về tình trạng thể lực, Saka khẳng định anh hoàn toàn sung sức, một chi tiết càng khiến người hâm mộ Arsenal và tuyển Anh băn khoăn.
Tuchel và “cảm giác” chọn Rogers
Tuchel giải thích việc gạt Saka ở bán kết bằng “cảm giác” rằng Morgan Rogers sẽ tạo ra điều đặc biệt. Rogers thực tế kiến tạo cho Anthony Gordon ghi bàn, nhưng chính Tuchel lại thừa nhận Saka là “cầu thủ chủ chốt”. Ông nói thậm chí không kịp nhận ra Saka đã lập hat-trick trước Pháp vì “mất khái niệm về người ghi bàn”.
Thành tích lịch sử, dư vị tiếc nuối
Tuchel mang về kỳ World Cup thành công nhất của tuyển Anh từ năm 1966 với tấm huy chương đồng, nhưng vẫn phải đối diện với cảm giác bỏ lỡ. Saka kết thúc giải với ba bàn, ba kiến tạo sau quãng thời gian bị hạn chế thi đấu vì chấn thương và không đá chính hai trận đầu. Trong khi đó, HLV trưởng khép lại giải đấu với một quyết định nhân sự bị đặt dấu hỏi, ngay cả khi ông đã có được kết quả tốt nhất của tuyển Anh trong hơn nửa thế kỷ.