Vòng bảng World Cup 48 đội đang bước vào đoạn cao trào, nhưng thay vì chỉ nhìn vào cuộc đua nhất nhì bảng, cuộc chiến cho 8 suất thứ ba xuất sắc nhất mới là nơi mọi thứ trở nên rối rắm. Chỉ một bàn thắng hay một tấm thẻ vàng cũng có thể xoay chuyển số phận của cả một đội tuyển.
Luật chơi mới, bài toán phức tạp
Với 12 đội đứng thứ ba, chỉ 8 đội đi tiếp, ban tổ chức buộc phải xếp tất cả vào một “bảng xếp hạng ngầm” dựa trên thành tích. Thứ tự ưu tiên là điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, sau đó mới đến điểm fair-play và cuối cùng là bốc thăm. Trường hợp giả định như Bỉ hòa New Zealand 1-1 và Cape Verde hòa Saudi Arabia 0-0 cho thấy hai đội có thể bằng điểm, bằng hiệu số, bằng số bàn thắng, khi đó lợi thế thuộc về đội có kỷ luật tốt hơn. Cape Verde hiện hưởng lợi nhờ trận hòa Tây Ban Nha với chỉ một pha phạm lỗi.
Những đội đang “đi dây”
Scotland đang ở lằn ranh bị loại, trong khi nhiều đội khác phải tính toán từng bàn thắng ở lượt cuối. Ở bảng G, Ai Cập nắm quyền tự quyết khi chỉ cần hòa Iran, miễn là Bỉ không thắng đậm New Zealand. Iran vẫn còn cơ hội nếu thắng và hơn Bỉ về kết quả. Bỉ sau hai trận hòa đã tự đẩy mình vào thế phải thắng hoặc ít nhất không được thua trước New Zealand, đội vẫn chưa có chiến thắng nào ở World Cup.
Lợi thế nghỉ ngơi và cái giá phải trả
Thể thức mới khiến các bảng đấu thi đấu sớm chịu thiệt về thông tin, bởi họ không thể biết chính xác mình cần bao nhiêu điểm hay hiệu số để chắc suất thứ ba. Đổi lại, họ có thêm thời gian nghỉ trước vòng 32 đội. Trong bối cảnh FIFA luôn nói về sự công bằng, việc này tạo nên một lớp bất cân xứng mới mà các đội buộc phải thích nghi thay vì than phiền.