Chi 73,7 triệu cho Sesko, Man Utd khiến Juventus khó ra tay

Man United thời hậu Ferguson: Bóng đen những thương vụ sai nhịp

Zidane 4 lần nói “rất tốt” về tân binh 60 triệu bảng của Liverpool

Văn Long

San Siro dậy sóng: Milan thua Benfica, tiếng huýt sáo phủ kín khán đài

San Siro đêm thua và tiếng huýt sáo

AC Milan khởi đầu vòng phân hạng Cúp C2 châu Âu 2026/27 bằng thất bại 0-2 trước Benfica ngay tại San Siro. Dodi Lukébakio mở tỷ số phút 16 trước khi Jakub Kamiński nhân đôi cách biệt ở phút 53. Khi trận đấu kết thúc, những tiếng huýt sáo vang xuống từ khán đài, khép lại một buổi tối mà Milan tiếp tục bộc lộ vấn đề trong cách nhập cuộc dưới thời Ruben Amorim.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Amorim sau 5 trận dẫn Milan. Tuy nhiên, đội đã trải qua 3 trận liên tiếp không thắng sau khi hòa Juventus, Lazio rồi thua Benfica. Sức ép vì thế tăng lên nhanh chóng ngay trong những tuần đầu mùa.

Conte xuất hiện ở thời điểm nhạy cảm

Antonio Conte có mặt trên khán đài San Siro theo dõi trực tiếp trận đấu. Cựu HLV Juventus, Chelsea, Inter Milan và Napoli hiện chưa dẫn dắt đội bóng nào sau khi rời Napoli mùa hè vừa qua.

Tên Conte từng được nhắc tới trong những câu chuyện liên quan ghế HLV Milan, nên sự xuất hiện của ông lập tức thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy Conte tới sân để đàm phán với câu lạc bộ.

Với Amorim, vấn đề lớn hơn vẫn nằm trên sân. Milan đã không thắng 3 trận liên tiếp và màn trình diễn trước Benfica khiến những nghi ngờ về cách ông xây dựng đội hình xuất phát ngày càng nhiều.

5 trận liên tiếp không ghi bàn hiệp một

Một thống kê gây bất lợi cho Amorim là Milan chưa ghi bàn nào trong hiệp một ở cả 5 trận từ khi ông tiếp quản.

Trước Benfica, đội bóng thường cải thiện sau giờ nghỉ khi ban huấn luyện điều chỉnh nhân sự. Trận này cũng diễn ra theo cách tương tự. Christian Pulisic và Mario Gila được tung vào ngay đầu hiệp 2, Milan sau đó tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, nhưng đã bị Kamiński nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53.

Pulisic buộc Anatoliy Trubin phải cứu thua 2 lần, Adrien Rabiot sút vọt xà, còn Koni De Winter bỏ lỡ một cơ hội gần khung thành. Milan phản ứng tốt hơn nhưng không đủ để cứu trận đấu.

Những bàn thắng tập trung vào một khung thời gian

4 vòng Serie A đầu mùa cũng để lại một thống kê khá lạ. Tất cả bàn thắng do cầu thủ Milan tự ghi đều xuất hiện trong khoảng từ phút 64 đến 69.

Bàn còn lại là pha phản lưới của Redouane Halhal ở phút 89 trong chiến thắng 2-0 trước Venezia.

Việc bàn thắng liên tục xuất hiện muộn cho thấy Milan đang gặp khó trong giai đoạn đầu trận. Đội thường cần những thay đổi sau giờ nghỉ mới tạo được sức ép rõ hơn, trong khi đối thủ có nhiều thời gian để giữ cấu trúc và đưa Milan vào thế phải đuổi theo.

Amorim thừa nhận vấn đề

Sau thất bại trước Benfica, Amorim không né tránh trách nhiệm. Ông thừa nhận Milan kiểm soát bóng nhưng thiếu sáng tạo gần vòng cấm, triển khai quá nhiều vào phía trong và thiếu những pha di chuyển khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Ông cũng chỉ ra các sai sót phòng ngự khiến Milan phải trả giá. Việc để Rabiot và Pulisic dự bị được Amorim giải thích bằng vấn đề thể trạng, khi Rabiot vừa chơi đủ 90 phút trước Lazio còn Pulisic mới trở lại sau chấn thương.

Những lý do ấy không làm sức ép tại San Siro giảm xuống. Milan đã thắng 2 trận đầu dưới thời Amorim nhưng giờ trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, chưa một lần ghi bàn trong hiệp một và vừa mở màn cúp châu Âu bằng thất bại ngay trên sân nhà.

Conte xuất hiện trên khán đài chỉ khiến câu chuyện quanh ghế HLV được chú ý hơn. Nhưng với Amorim, cách tốt nhất để dập tắt những đồn đoán vẫn nằm ở việc giúp Milan nhập cuộc tốt hơn, tạo cơ hội sớm hơn và không phải chờ đến hiệp 2 mới bắt đầu chơi đúng sức.

0
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Thị trường chuyển nhượng tháng 1 chưa mở cửa nhưng Igor Matanovic đã nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 23 tuổi của Freiburg đang được Manchester United, Arsenal và Chelsea theo dõi sau khởi đầu mùa giải với 6 bàn trong 7 trận trên mọi đấu trường.

3 ông lớn Ngoại hạng Anh theo dõi Matanovic

Manchester United đã thảo luận nội bộ về Matanovic, trong khi Arsenal và Chelsea thường xuyên cử người theo dõi tiền đạo Croatia từ đầu mùa. Chân sút cao 1,95 m đang có phong độ tốt tại Freiburg và được cho là sẵn sàng cân nhắc chuyển sang Anh nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Matanovic từng ghi 15 bàn trên mọi đấu trường cho Freiburg mùa trước. Phong độ đầu mùa 2026/27 tiếp tục giúp anh lọt vào tầm ngắm của các CLB Ngoại hạng Anh.

Freiburg định giá khoảng 50 triệu bảng

Freiburg được cho là định giá Matanovic khoảng 50 triệu bảng. Mức giá của tiền đạo Croatia đã tăng mạnh so với khoảng 30 triệu bảng vào mùa hè sau khởi đầu tốt ở mùa giải mới.

Đội bóng Đức được cho là sẽ không gây khó nếu một CLB lớn đưa ra đề nghị phù hợp, nhưng muốn nhận mức phí tương xứng với phong độ và tiềm năng của tiền đạo 23 tuổi.

Juventus theo dõi Leoni, Brighton và Bournemouth xem Parra

Juventus muốn đưa Giovanni Leoni về Turin trong kế hoạch tăng số cầu thủ Italy trong đội hình. Trung vệ trẻ của Liverpool đang tiến gần ngày trở lại sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương dây chằng chéo trước.

Tại Colombia, Brighton và Bournemouth đã cử tuyển trạch viên tới Medellín theo dõi trung vệ Néider Parra, 21 tuổi, của Atlético Nacional. Parra đá chính trong chiến thắng 3-1 trước Junior, có 1 kiến tạo, thắng toàn bộ các pha tắc bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 93% bên phần sân nhà.

Xem thêm
0
179 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Luis de la Fuente không giấu được sự choáng ngợp trước Lamine Yamal, từ khoảnh khắc đứng ngỡ ngàng ở đường biên sau siêu phẩm vào lưới CH Czech cho đến những lời đánh giá rất cao về học trò. Đằng sau cảm xúc ấy là chuỗi thống kê ấn tượng, giúp Yamal tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm cầu thủ nổi bật nhất thời điểm này.

Bùng nổ từ cuối tháng 8

Kể từ ngày 31/8, Yamal đã góp dấu giày vào 19 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển, trong đó tự mình ghi 12 bàn. Riêng ở Nations League, tiền đạo cánh 19 tuổi có 4 bàn và 1 kiến tạo sau 3 trận, đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải.

Ở cấp độ đội tuyển, Yamal đã ghi bàn trong cả 3 trận Nations League mùa này. Trước CH Czech, anh tiếp tục tạo khác biệt rất sớm khi mở tỷ số chỉ sau khoảng 5 phút, góp phần đưa Tây Ban Nha tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại bảng A3.

De la Fuente dành lời khen đặc biệt

Trước phong độ ấy, De la Fuente khẳng định nếu Yamal là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất được đề cử Quả bóng vàng, ông sẽ nói học trò của mình là người hay nhất. Nhà cầm quân 65 tuổi cũng thừa nhận Yamal vẫn liên tục khiến ban huấn luyện bất ngờ bởi tài năng và khả năng tiến bộ rất nhanh.

De la Fuente tin phiên bản tốt nhất của Yamal vẫn còn ở phía trước. Sau trận thắng CH Czech, ông nhấn mạnh cầu thủ Barcelona đang phát triển rất nhanh, đã trở thành một gương mặt quan trọng ở cấp độ quốc tế và đang đi trên “con đường trở thành một cầu thủ huyền thoại”. Với 4 bàn sau 3 lượt Nations League cùng phong độ ghi bàn liên tục ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển, Yamal đang có một trong những giai đoạn thăng hoa nhất ở tuổi 19.

Xem thêm
0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Cuộc tranh cãi giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus đang kéo theo những ý kiến trái chiều tại Bồ Đào Nha. Sau khi Ronaldo rời đợt tập trung, những tấm biển lớn ủng hộ đội trưởng 41 tuổi lần lượt xuất hiện tại Lisbon, Oeiras và Porto, với nội dung nhấn mạnh những đóng góp của anh cho đội tuyển.

Ronaldo rời đội sau trận gặp Na Uy

Sự việc bắt đầu khi Ronaldo ngồi dự bị suốt trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27/9/2026. Jorge Jesus sau đó khẳng định giữa 2 người không có xung đột và tiếp tục bảo vệ quyền lựa chọn đội hình của mình.

Ngày 30/9, Ronaldo quyết định rời đợt tập trung sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença. Anh không công bố cụ thể nguyên nhân, chỉ tuyên bố sẽ nói rõ sự thật với người dân Bồ Đào Nha vào thời điểm thích hợp.

Sự nghiệp đặc biệt trong màu áo Bồ Đào Nha

Ronaldo đã ghi 146 bàn sau 234 trận cho đội tuyển, giữ kỷ lục thế giới ở cả số bàn thắng lẫn số lần khoác áo đội tuyển nam. Anh cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và 2 lần đăng quang Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Những thành tích ấy trở thành nội dung chính trên các tấm biển do Fernando Maia thực hiện. Ông muốn gửi lời cảm ơn Ronaldo và nhấn mạnh vị trí đặc biệt của đội trưởng 41 tuổi sau hơn 20 năm khoác áo đội tuyển.

Những tấm biển xuất hiện tại Lisbon và Oeiras

2 tấm biển được dựng tại Lisbon, trong đó có một tấm gần sân Da Luz, còn một tấm khác xuất hiện gần sân bay. Tấm thứ 3 được đặt đối diện Cidade do Futebol tại Oeiras, nơi đặt trụ sở Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha.

Nội dung dành cho Ronaldo là lời cảm ơn và khẳng định anh luôn là thủ quân trong lòng những người ủng hộ. Phần còn lại chỉ trích cách Jorge Jesus xử lý sự việc. Fernando Maia khẳng định đây là sáng kiến cá nhân, ông không quen Ronaldo và không có liên hệ với ê-kíp của tiền đạo này.

Tấm biển tại Oeiras sau đó bị chính quyền địa phương tháo dỡ vì công trình quảng cáo được lắp đặt không đúng quy định và chưa có giấy phép cần thiết.

Thông điệp tiếp tục xuất hiện ở Porto

Fernando Maia ban đầu tuyên bố sẽ đưa một tấm biển tương tự tới Porto trước trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy. Kế hoạch đó đã được thực hiện ngày 3/10, khi một tấm biển mới xuất hiện gần nút giao Francos, trước trận đấu tại sân Dragão.

Ở phiên bản mới, phần chỉ trích Jorge Jesus đã được giảm bớt khi cụm từ liên quan tới “cái tôi” của HLV này bị loại bỏ. Trong lúc tương lai của Ronaldo ở đội tuyển vẫn chưa được xác định, những tấm biển tiếp tục đặt tên anh vào trung tâm cuộc tranh luận tại Bồ Đào Nha.

Xem thêm
0
71 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thu Hạnh

Cristiano Ronaldo rời đợt tập trung của Bồ Đào Nha sau khi không được đá chính, còn Bruno Fernandes chọn cách kêu gọi đoàn kết. Tiền vệ Man United tránh đi sâu vào tranh cãi giữa đàn anh và HLV Jorge Jesus, tập trung vào việc giữ sự ổn định quanh đội tuyển.

Bruno kêu gọi người hâm mộ không chia phe

Việc Ronaldo không được đá chính và sau đó rời đợt tập trung đang trở thành tâm điểm tranh luận tại Bồ Đào Nha. Anh ngồi dự bị cả trận thắng Na Uy 2-1 trước khi Jorge Jesus xác nhận tiền đạo 41 tuổi tiếp tục không đá chính trước Đan Mạch. Ronaldo sau đó rời đội tuyển và cho biết sẽ giải thích quyết định của mình vào thời điểm thích hợp.

Bruno Fernandes tiết lộ anh đã trực tiếp nói chuyện với Ronaldo và sau đó nhắc lại quan điểm trước báo chí. Với 146 bàn sau 234 trận, Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển và bóng đá Bồ Đào Nha. Bruno muốn tranh cãi hiện tại được giải quyết mà không tạo ra sự chia rẽ giữa người hâm mộ.

Anh khẳng định phòng thay đồ Bồ Đào Nha vẫn là một tập thể thống nhất. Các cầu thủ tập trung vào công việc trên sân và tránh để những tranh luận bên ngoài ảnh hưởng tới đội bóng. Bruno cũng kêu gọi người hâm mộ tôn trọng mọi phía, từ quyết định chuyên môn của ban huấn luyện tới những gì Ronaldo đã đóng góp cho đội tuyển.

Ronaldo vẫn giữ vị trí đặc biệt

Bruno nhiều lần gọi Ronaldo là biểu tượng của Bồ Đào Nha. Euro 2016, 2 chức vô địch Nations League cùng kỷ lục 146 bàn cho đội tuyển giúp CR7 giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá nước này.

Tiền vệ Man United nhấn mạnh Ronaldo xứng đáng nhận được sự tôn trọng, bất kể mỗi người có quan điểm khác nhau về sự việc hiện tại. Anh cũng hy vọng đàn anh không đưa ra quyết định vội vàng về tương lai ở đội tuyển và nếu một ngày Ronaldo chia tay, đó nên là dịp để tôn vinh sự nghiệp của anh.

Bồ Đào Nha tập trung cho trận gặp Na Uy

Jorge Jesus dành sự tập trung cho chuyên môn trước trận gặp Na Uy, còn Bruno tìm cách giữ sự đoàn kết trong và ngoài đội tuyển. Tiền vệ 32 tuổi muốn những vấn đề liên quan Ronaldo được giải quyết nội bộ để các cầu thủ tập trung cho Nations League.

Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng A4 với 9 điểm sau 3 trận, hơn Đan Mạch, Na Uy và Xứ Wales cùng 6 điểm. Trước trận tiếp Na Uy, nhiệm vụ của Bruno cùng các đồng đội là duy trì thành tích toàn thắng và tránh để tranh cãi bên ngoài ảnh hưởng tới đội bóng.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Juventus đang phải tính lại bài toán hàng công khi khả năng giữ Nick Woltemade sau mùa giải này được đánh giá không cao. Từ đó, câu chuyện chuyển nhượng đưa Juventus hướng sự chú ý tới Manchester United, với Benjamin Sesko nổi lên như một trong những mục tiêu cho vị trí trung phong.

Woltemade khó ở lại, Juventus tìm tiền đạo mới

Được Newcastle cho Juventus mượn đến hết mùa 2026/27, Woltemade tới nay vẫn chưa đá chính trận nào tại Serie A. Khả năng tiền đạo người Đức tiếp tục ở lại Turin được đánh giá không cao, nhất là khi thỏa thuận hiện tại không kèm quyền mua và Newcastle từng chi €75 triệu chưa kể phụ phí để mua anh từ Stuttgart hè 2025. Trong bối cảnh Juventus muốn trở lại cạnh tranh những vị trí cao nhất, trung phong trở thành một trong những vị trí được tính toán cho mùa hè tới.

Sesko và Balogun được Juventus theo dõi

Juventus dự kiến tiếp tục tìm tiền đạo vào mùa hè tới, trong đó Benjamin Sesko của Man Utd và Florian Balogun của Monaco là 2 trường hợp được theo dõi kỹ. Cả tiền đạo người Slovenia lẫn chân sút người Mỹ đều khởi đầu mùa giải này chưa thật sự nổi bật nhưng vẫn nằm trong danh sách đánh giá.

Với Sesko, Juventus đang cân nhắc một trung phong trẻ, sở hữu thể hình tốt và đã có hơn một mùa thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo 23 tuổi gia nhập Man Utd từ RB Leipzig hè 2025 và ghi 12 bàn trên mọi đấu trường trong mùa đầu tiên.

Sesko vẫn nằm trong kế hoạch của Man Utd

Đầu mùa này, Sesko chưa được Michael Carrick ưu tiên đá chính tại Premier League khi Matheus Cunha thường xuyên chơi cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, tiền đạo Slovenia vẫn được sử dụng nhiều hơn Joshua Zirkzee ở vị trí trung phong và vẫn là một phương án quan trọng của Man Utd.

Khoản phí khoảng £73,7 triệu mà Man Utd bỏ ra vào hè 2025 cũng khiến một thương vụ chuyển nhượng khó trở nên đơn giản. Nếu Juventus thực sự muốn theo đuổi Sesko để thay Woltemade, họ nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một thương vụ tốn kém và phụ thuộc lớn vào kế hoạch của Man Utd dành cho tiền đạo 23 tuổi.

Xem thêm
0
437 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật