Rời một tập thể đã no nê danh hiệu như Manchester City để sang Barcelona, Rodri thừa nhận đó là lựa chọn không dễ dàng. Nhưng theo tiền vệ người Tây Ban Nha, đây là lúc thích hợp nhất để khép lại 7 năm thành công tại Anh và mở ra chương mới ở Spotify Camp Nou.
Chia tay nơi “đã cho mình tất cả”
Rodri rời Man City sau 298 trận và 14 danh hiệu lớn: 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 Cúp Liên đoàn, 2 Cúp FA, 2 Siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup. Anh còn là một phần của đội hình “ăn ba” lịch sử năm 2023, cột mốc khẳng định vị thế đặc biệt của tiền vệ này trong kỷ nguyên Pep Guardiola.
Bởi vậy, Rodri không giấu được sự nặng lòng khi nói về quyết định ra đi. Anh gọi Man City là “một câu lạc bộ đã cho tôi tất cả” và nhấn mạnh mình thực sự hạnh phúc tại đó. Rodri cũng bày tỏ sự biết ơn khi Man City hiểu rằng đây là “thời điểm thích hợp để ra đi”.
Barcelona và chương mới 4 năm
Barcelona chi 60 triệu euro phí cố định, kèm các khoản phụ phí, để đưa Rodri về Spotify Camp Nou. Tiền vệ người Tây Ban Nha ký hợp đồng 4 năm, kéo dài tới ngày 30/6/2030. Trong lễ ra mắt, Rodri mô tả đây là “một ngày rất đặc biệt” và “một chương mới, rất quan trọng” trong sự nghiệp.
Sau 7 năm thành công cùng Man City, Rodri giờ hướng tới những mục tiêu mới tại Barca. Tiền vệ 30 tuổi khẳng định anh đến đây để cạnh tranh mọi danh hiệu, trong đó có Champions League. Rodri cũng bày tỏ sự hào hứng với thử thách mới và cam kết sẽ dành 100% khả năng của mình cho Barcelona.