Marcus Rashford đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barcelona và công khai mong muốn ở lại, tạo nên thế gọng kìm hiếm thấy với Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè. Khi một ngôi sao vừa tỏa sáng ở La Liga, vừa kiên quyết chỉ muốn khoác áo một đội bóng, cán cân quyền lực trên bàn đàm phán bỗng lệch hẳn.
Ngôi sao chơi hay và… chỉ muốn Barca
Mùa trước, Rashford ghi 14 bàn, 14 kiến tạo sau 48 trận cho Barca, đỉnh điểm là cú đá phạt đẹp mắt vào lưới Real Madrid giúp đội bóng xứ Catalan vô địch La Liga. Sau trận, anh nói thẳng “nếu là nhà ảo thuật, tôi sẽ ở lại đây”, cho thấy mong muốn gắn bó dài lâu. Hansi Flick cũng công khai khen ngợi mùa giải “tuyệt vời” của Rashford và được cho là đã yêu cầu lãnh đạo Barca tìm mọi cách giữ chân tiền đạo người Anh.
MU giữ giá, Rashford sẵn sàng “chặn cửa về”
Barca có điều khoản mua đứt 30 triệu euro nhưng ngân sách hạn hẹp khiến họ muốn đàm phán giảm phí. Phía MU đáp lại bằng cái lắc đầu dứt khoát, không chấp nhận hạ giá. Vấn đề nằm ở chỗ Rashford, người đang nhận 325 nghìn bảng mỗi tuần đến năm 2028, lại sẵn sàng bớt lương để ở lại Nou Camp và “không muốn chơi cho ai khác ngoài Barca”. Thái độ này bị xem là “sẵn sàng chặn mọi lối” trở lại Old Trafford.
“Công thức mới” của Barca và nút thắt tương lai
Trong bối cảnh bế tắc, Barca đưa ra phương án mới: mượn Rashford thêm một mùa, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt vào hè sau với mức phí thấp hơn, khi hợp đồng với MU chỉ còn một năm. Từ chỗ nắm trong tay điều khoản 30 triệu euro, MU giờ đối diện nguy cơ phải chấp nhận một con số mềm hơn, trong khi Rashford và Barca tạm thời đạt được điều họ muốn: tiếp tục đồng hành cùng nhau.