Fernandes không dự World Cup: Lợi thế bất ngờ giúp MU dễ “chốt đơn”!

Hết cửa kháng cáo, Southampton “cúi đầu” hoàn tiền vé Wembley cho fan

Man Utd bạo chi vì Champions League: Bowen thành “át chủ bài” mới?

Trang Võ

Chuyện lạ MLS: Casemiro chưa ký đã bị LA Galaxy “đặt gạch” trước?

Inter Miami đang tăng tốc để chốt hợp đồng với Casemiro ngay mùa hè này, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil đã xác nhận chia tay Manchester United khi hết hợp đồng vào ngày 30 tháng 6. Thương vụ tưởng như đơn giản vì anh ra đi tự do, nhưng lại bị kéo căng bởi những quy định đặc thù của giải nhà nghề Mỹ.

Ưu tiên của Casemiro nghiêng về Miami

Ngay từ tháng 3, Inter Miami và LA Galaxy đã chủ động liên hệ với Casemiro, trước cả khi có bất kỳ đề nghị chính thức nào được gửi đi. Al Ittihad của Ả Rập Xê Út cũng nhập cuộc, nhưng theo nguồn tin của ESPN Brazil, Inter Miami mới là lựa chọn số một của tiền vệ 34 tuổi. Nếu mọi thứ suôn sẻ, anh sẽ cập bến đội bóng của Messi trong kỳ chuyển nhượng phụ của MLS, diễn ra từ 13 tháng 7 đến 2 tháng 9.

Bài toán suất “ngôi sao” và danh sách phát hiện

Vướng mắc lớn nhất của Inter Miami lúc này nằm ở khung pháp lý của MLS. Đội bóng đã kín ba suất cầu thủ ngôi sao với Lionel Messi, Rodrigo De Paul và Germán Berterame, nên không thể trao cho Casemiro mức đãi ngộ theo diện này. Muốn ký theo dạng hợp đồng thường, Miami còn phải giải quyết thêm một rào cản khác: quyền “phát hiện” Casemiro đang nằm trong tay LA Galaxy, đội đã đưa tên anh vào danh sách ưu tiên đàm phán. Điều đó buộc Inter Miami phải ngồi vào bàn thương lượng với Galaxy trước khi nghĩ đến chuyện hoàn tất bản hợp đồng với trụ cột tuyển Brazil, người vừa được triệu tập cho kỳ World Cup mùa hè tại Bắc Mỹ.

0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Chân Gỗ

Inter Miami cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên tại sân Nu Stadium sau bốn trận chỉ hòa và thua, khi vượt qua Portland Timbers 2-0. Thế nhưng niềm vui trên sân lại bị che mờ bởi bầu không khí lạ lùng trên khán đài, nơi nhóm cổ động viên cuồng nhiệt La Familia chọn cách im lặng để bày tỏ sự bất mãn, với Lionel Messi trở thành tâm điểm của căng thẳng.

Từ lễ nghi quen thuộc đến cảm giác bị “bỏ rơi”

La Familia, tập hợp năm hội cổ động viên chính thức, vốn là linh hồn của các trận sân nhà Inter Miami với tiếng hát, trống, cờ suốt 90 phút. Một “nghi thức” đã hình thành từ thời HLV Phil Neville: sau mỗi trận, cầu thủ tiến về khán đài bắc chào nhóm này, bất kể kết quả. Từ khi chuyển sang Nu Stadium hồi tháng 4, nghi thức ấy dần biến mất trong chuỗi bốn trận không thắng, khiến La Familia cho rằng họ không còn được đội bóng ghi nhận.

Thông điệp im lặng rồi bùng nổ phút 85

Đáp lại, La Familia tổ chức một cuộc phản kháng khá ôn hòa: im lặng gần như suốt trận, tạo nên khoảng trống âm thanh hiếm thấy ở khu khán đài bắc. Đến phút 85, họ bất ngờ đồng loạt hô vang một câu hát tiếng Tây Ban Nha với nội dung yêu cầu cầu thủ tôn trọng và chào người hâm mộ “những người không đòi hỏi gì”. Giai điệu mượn từ một bài cổ vũ có nguồn gốc khá gay gắt trong văn hóa bóng đá Argentina khiến nhiều người chỉ trích, buộc La Familia phải ra thông cáo khẳng định không có ý xúc phạm, chỉ muốn một lời chào tối thiểu.

Phản ứng gay gắt của Messi và vết rạn mới

Messi, người ghi một bàn và kiến tạo một bàn ở trận này, tỏ ra khó chịu, đứng nhìn trân trân về phía khán đài bắc rồi làm động tác chụm các đầu ngón tay, biểu hiện bực bội quen thuộc ở Nam Mỹ. Anh cùng Rodrigo De Paul sau đó quay sang chào các khu khán đài khác, trong khi một số đồng đội vẫn nán lại vỗ tay về phía La Familia, tạo nên hình ảnh chia rẽ ngay trên sân. Tiền đạo German Berterame thừa nhận “họ có lý vì xứng đáng được chúng tôi chào”. Trong bối cảnh nhiều thành viên La Familia cho rằng họ bị đối xử kém hơn ở sân mới, Inter Miami sẽ phải ngồi lại với nhóm này để hàn gắn, nếu không muốn bầu không khí lễ hội từng là thương hiệu của CLB tiếp tục phai nhạt.

Xem thêm
0
9,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Một cú gãy ngón tay giữa lúc cao trào

Ngay trước trận chung kết Europa League gặp Freiburg ở Istanbul, Emiliano Martínez bị gãy ngón tay trong lúc khởi động. Anh phải rời sân tạm thời để đội ngũ y tế Aston Villa băng cố định rồi mới quay lại chuẩn bị cho giờ bóng lăn. Đây là lần đầu tiên anh gặp chấn thương kiểu này, mỗi lần bắt bóng ngón tay lại lệch sang hướng khác.

Dù vậy, Martínez không xem đó là điềm xấu. Anh kể lại với thái độ nhẹ nhàng, coi chấn thương là chuyện buộc phải trải qua trong nghề, không phải lý do để chùn bước ở một trận đấu lớn.

Giữ sạch lưới trong trận đấu của đời mình

Chấn thương không hề làm Martínez chùn tay. Anh giữ sạch lưới, có nhiều pha cứu thua ấn tượng, góp phần quan trọng vào chiến thắng 3-0 của Aston Villa. Với anh trong khung thành, Freiburg gần như không có cơ hội trở lại trận đấu.

Ba bàn thắng của Youri Tielemans, Emiliano Buendía và Morgan Rogers giúp Villa chạm tay vào danh hiệu châu Âu, còn màn trình diễn chắc chắn của Martínez biến đêm Istanbul thành một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp.

Tình cảm với Aston Villa và giá trị của những buổi tập lặng lẽ

Sau trận, Martínez nhấn mạnh cảm giác gắn bó với câu lạc bộ và người hâm mộ, ví họ như gia đình. Anh nói mỗi lần bước ra bảo vệ khung thành Aston Villa là một niềm tự hào lớn.

Anh cũng nhắc đến những buổi tập không ai nhìn thấy, những giờ làm việc âm thầm cuối cùng đã được đền đáp trong trận chung kết. Với Martínez, danh hiệu này là kết quả trực tiếp của kinh nghiệm tích lũy và sự chuẩn bị bền bỉ.

Từ niềm vui ở Istanbul đến mục tiêu cùng tuyển Argentina

Martínez cười xòa khi nói về ngón tay gãy và không tỏ ra lo lắng cho khả năng góp mặt cùng đội tuyển Argentina. Anh khẳng định mình đang tràn ngập niềm vui, muốn tận hưởng khoảnh khắc ăn mừng cùng đồng đội Aston Villa, điều mà tập thể này đã chờ đợi suốt 30 năm mới có một danh hiệu.

Sau khi ăn mừng, anh sẽ hướng sự tập trung sang nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch thế giới cùng Argentina. Đội bóng của Lionel Scaloni nằm ở bảng J, gặp Jordan, Algeria và Áo, và Martínez dự kiến vẫn là chốt chặn quan trọng trong hành trình đó.

Xem thêm
0
238 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Diogo Dalot bất ngờ trở thành tâm điểm khi cùng lúc nằm trong kế hoạch của hai huấn luyện viên từng gắn bó với Manchester United: Jose Mourinho và Michael Carrick. Trong khi Mourinho muốn kéo hậu vệ phải người Bồ Đào Nha về Real Madrid để cạnh tranh với Trent Alexander-Arnold, Carrick lại kiên quyết giữ anh ở lại Old Trafford.

Từ lời khen của Mourinho đến ý định tái ngộ ở Bernabeu

Ngay từ năm 2018, Mourinho đã công khai đánh giá Dalot có “tiềm năng tuyệt vời”, thậm chí so sánh quỹ đạo phát triển với Gary Neville khi mới lên đội một. Giờ đây, khi chuẩn bị trở lại Real Madrid và cần người thay thế Dani Carvajal, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xem Dalot là lựa chọn lý tưởng để cạnh tranh vị trí hậu vệ phải với Alexander-Arnold. Theo TEAMtalk, Mourinho đã báo với lãnh đạo Real rằng ông sẵn sàng đón Dalot về Bernabeu.

Carrick xây trục mới, Dalot là người không thể đụng tới

Ở chiều ngược lại, Dalot lại là một trong những “phát hiện” lớn nhất dưới thời Carrick. Nguồn tin nội bộ được TEAMtalk dẫn lại cho biết phong độ, sự ổn định và hiểu biết chiến thuật của hậu vệ 27 tuổi được xem là một trong những điểm sáng nhất kể từ khi Carrick lên nắm đội. Chính vì vậy, tân thuyền trưởng lâu dài của MU đã nói thẳng với ban lãnh đạo và nhóm đồng sở hữu INEOS rằng không được xem xét bất kỳ đề nghị nào dành cho Dalot.

MU đổi thái độ, chuẩn bị thưởng lớn cho Dalot

Thông điệp cứng rắn của Carrick đã tạo hiệu ứng tức thì. MU được cho là sẽ chặn mọi lối ra cho Dalot trong kỳ chuyển nhượng hè và sẵn sàng bàn về một hợp đồng dài hạn, cải thiện đãi ngộ cho hậu vệ người Bồ Đào Nha. Dalot hiện còn hợp đồng tới năm 2028, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, cho thấy anh đang dần trở thành mảnh ghép trung tâm trong kế hoạch tái thiết của Carrick, bất chấp sự theo đuổi từ Real Madrid và Mourinho.

Xem thêm
0
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Chiến thắng 3-0 của Aston Villa trước Freiburg trong trận chung kết Europa League không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với câu lạc bộ, mà còn tiếp tục khắc sâu vị thế đặc biệt của Unai Emery ở đấu trường này. Với chiếc cúp cùng Aston Villa, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã chạm mốc 5 lần vô địch Europa League, thành tích chưa ai làm được.

Hành trình vô địch trải dài qua ba đội bóng

Emery bắt đầu thống trị Europa League từ giai đoạn dẫn dắt Sevilla, khi ông cùng đội bóng Tây Ban Nha đăng quang ba mùa liên tiếp 2013/14, 2014/15 và 2015/16. Sau đó, ông tiếp tục nâng cúp cùng Villarreal ở mùa 2020/21. Đến mùa 2025/26, Aston Villa trở thành đội bóng thứ ba được ông đưa lên đỉnh châu Âu cấp câu lạc bộ.

Thống kê chung kết nói lên tất cả

Thành tích 5 lần vô địch Europa League giúp Emery trở thành huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử giải đấu sở hữu số cúp nhiều đến vậy. Ông cũng thắng 5 trong 6 trận chung kết mà mình góp mặt, một tỷ lệ cho thấy khả năng chuẩn bị và bản lĩnh ở những trận đấu quyết định.

Đêm Freiburg gục ngã và dấu ấn chiến thuật

Trước Freiburg, đội bóng của Emery thể hiện sự vượt trội bằng ba bàn thắng chia đều cho hai hiệp. Tielemans mở tỷ số bằng cú vô lê ở phút 41, Buendia nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ bằng pha cứa lòng chân trái, rồi Rogers ấn định chiến thắng 3-0 trong hiệp hai. Cách Aston Villa kiểm soát trận đấu và kết liễu đối thủ là minh chứng sống động cho cái duyên đặc biệt của Emery với Europa League.

Xem thêm
1
6,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Wayne Rooney từng nhớ lại một chi tiết khá đặc biệt trong trận đấu giữa MU và Chelsea năm 2007, thời điểm đội bóng của Sir Alex Ferguson đã sớm vô địch Ngoại hạng Anh.

Khi ấy, Chelsea buộc phải đứng thành hai hàng để chào đón tân vương. Về lý thuyết, đó là nghi thức danh dự dành cho nhà vô địch. Nhưng theo Rooney, Sir Alex dường như đã cố tình biến khoảnh khắc ấy thành một đòn tâm lý rất “Ferguson”.

Rooney kể:

“Tôi nhớ rất rõ trận gặp Chelsea hôm đó. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi áy náy. MU đã vô địch rồi, còn Chelsea phải đứng xếp hàng danh dự để chào chúng tôi.

Tôi nghĩ Sir Alex Ferguson đã cố tình tung vào sân những cầu thủ ít tên tuổi như Kieran Lee, Dong Fangzhuo và Adam Eckersley. Ông ấy đưa tất cả những cầu thủ trẻ ấy ra sân, rồi bạn cứ thử tưởng tượng cảnh Frank Lampard, John Terry cùng cả đội một Chelsea phải đứng đó vỗ tay chào họ xem.

Tôi thấy chuyện ấy không ổn lắm. Đó không phải điều MU nên làm.

Những cậu bé bước ra sân hôm đó thật ra chưa xứng đáng nhận nghi thức danh dự ấy. Với nhiều người, đó còn là trận đầu tiên trong mùa giải. Nếu Chelsea làm điều tương tự với chúng tôi, chắc chắn tôi cũng chẳng vui vẻ gì.”

Câu chuyện ấy cho thấy Sir Alex Ferguson không chỉ giỏi thắng trên sân cỏ, mà còn là bậc thầy trong những cuộc đấu trí ngoài đường biên. Một nghi thức tưởng như lịch sự, trang trọng, qua tay ông lại trở thành lời nhắc đầy cay đắng dành cho đối thủ lớn nhất mùa giải.

Xem thêm
1
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật