Niềm vui vô địch Cúp C1 lần thứ hai của Paris Saint-Germain nhanh chóng bị phủ bóng bởi những hình ảnh hỗn loạn trên đường phố Paris. Từ khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Budapest, không khí ăn mừng tại thủ đô Pháp đã trượt dần sang bạo lực, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp mạnh tay và tạm giữ 45 người.
Từ lễ hội đường phố đến loạt vụ phá phách
Ngay sau trận đấu, hàng chục nghìn người đổ ra khu vực Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs-Elysées, đốt pháo sáng, bấm còi xe inh ỏi. Trong khi cảnh sát cố gắng giữ trật tự cho đám đông khoảng 20.000 người, những nhóm nhỏ tách ra gây rối ở nhiều điểm khác nhau, đập phá cửa hàng, đốt cháy một số vị trí và chặn tạm thời tuyến đường vành đai bao quanh Paris. Một tiệm bánh và một nhà hàng bị hư hại, một cảnh sát bị thương.
Điểm nóng trước đồn cảnh sát và sân Công viên các Hoàng tử
Căng thẳng dâng cao khi một nhóm người tìm cách xông vào đồn cảnh sát ở quận 8, khu vực vốn được xem là sang trọng của Paris. Lực lượng chức năng phải nhanh chóng giải tán nhóm này và đến 22 giờ, tổng cộng 45 người đã bị tạm giữ. Ở quận 16, khoảng 1.000 người tụ tập gần sân nhà của PSG, dựng rào chắn bằng xe đạp và cũng bị cảnh sát dẹp bỏ.
Bóng dáng ký ức năm trước
Diễn biến đêm nay gợi lại bối cảnh tháng 5 năm ngoái, khi chức vô địch Cúp C1 đầu tiên của PSG kéo theo hơn 500 vụ bắt giữ trên khắp nước Pháp và riêng Paris phải huy động tới 8.000 cảnh sát. Lần này, số người bị tạm giữ ít hơn, nhưng chuỗi sự cố từ trung tâm thành phố tới khu vực sân vận động cho thấy mỗi danh hiệu châu Âu của PSG vẫn đi kèm một bài toán an ninh không hề đơn giản với thủ đô.