Trận thua Brighton đã phơi bày rõ nét sự phụ thuộc của Man City vào Erling Haaland, khi 7 trong số 12 cú sút của đội đều xuất phát từ chân hoặc đầu tiền đạo người Na Uy. Dù Haaland có thể đã ghi nhiều hơn một bàn, nhưng việc quá trông chờ vào anh khiến lối chơi của Man City trở nên dễ bị bắt bài. Thống kê cho thấy, số cầu thủ ghi bàn đạt hai con số của Man City đã giảm mạnh so với các mùa trước, kéo theo tổng số bàn thắng của đội cũng sụt giảm đáng kể.
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi các trụ cột như Foden, Marmoush, Kovacic hay Gvardiol đều gặp vấn đề về thể lực hoặc chấn thương, còn De Bruyne đã rời đội. Trong bối cảnh đó, những cái tên như Savinho, Jeremy Doku hay tân binh Tijjani Reijnders được kỳ vọng sẽ chia sẻ gánh nặng ghi bàn. Doku thẳng thắn thừa nhận: “Tôi luôn tự phê bình bản thân, tôi biết khi nào mình chơi tốt. Mùa này, tôi muốn cải thiện các số liệu thống kê của mình.”
Để hướng tới thành công, Man City cần nhiều hơn những đóng góp từ các vị trí khác, thay vì chỉ trông chờ vào Haaland.