Anthony Martial từng là niềm hy vọng lớn khi gia nhập Man United từ Monaco với mức phí kỷ lục cho một cầu thủ trẻ. Anh đã có những khoảnh khắc tỏa sáng, đặc biệt là mùa giải 2019/20 với 23 bàn thắng. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định, chấn thương liên tiếp và mối quan hệ căng thẳng với các huấn luyện viên, nhất là Jose Mourinho, đã khiến Martial không thể phát huy hết tiềm năng.
Sau 9 năm nhiều thăng trầm tại Old Trafford, Martial chuyển đến AEK Athens vào mùa hè 2024. Dù nhận mức lương cao và còn hợp đồng đến năm 2027, đóng góp của anh lại không tương xứng. Mùa giải đầu tiên tại AEK, Martial chỉ ghi được 9 bàn sau 23 trận, khiến ban lãnh đạo không còn đặt nhiều kỳ vọng và đang tìm cách đẩy anh ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.
Nếu cập bến Pumas, Martial sẽ có cơ hội tái ngộ Aaron Ramsey và Keylor Navas, cùng nhau hướng tới mục tiêu vô địch Apertura tại Mexico. Đây có thể là bước ngoặt giúp anh tìm lại phong độ đỉnh cao.