Howe lần đầu vượt qua Guardiola ở Premier League
Trước khi bước vào cuộc đối đầu này, Eddie Howe chưa từng biết đến chiến thắng trước Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh, với thành tích 14 trận thua và 2 trận hòa. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi ngoạn mục khi Newcastle, dưới sự dẫn dắt của Howe, đã đánh bại Man City nhờ cú đúp của Harvey Barnes. Chiến thắng này không chỉ giúp Newcastle khẳng định vị thế mà còn khiến tham vọng vô địch của Man City bị giáng một đòn mạnh, đẩy họ xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
Chiến thuật phòng ngự - phản công hoàn hảo của Newcastle
Dù Man City kiểm soát bóng tới 68%, Newcastle lại tỏ ra xuất sắc hơn trong các pha chuyển trạng thái. Hàng thủ của đội chủ nhà đã khiến Erling Haaland hoàn toàn “tắt điện”, trong khi Malick Thiaw liên tục đeo bám và hóa giải các pha tấn công của đối thủ. Eddie Howe không giấu được niềm tự hào: “Hôm nay, tất cả đều kết nối hoàn hảo. Một trận đấu đỉnh cao! Tôi hy vọng đây là bước ngoặt chúng tôi tìm kiếm cho mùa giải”.
VAR gây tranh cãi, Haaland gây thất vọng
Trận đấu cũng chứng kiến hai tình huống VAR từ chối phạt đền cho Man City, dù HLV Guardiola vẫn giữ thái độ điềm tĩnh: “Không vấn đề gì với trọng tài. Tôi không thấy tình huống, VAR biết rõ mà”. Đáng chú ý, Haaland có ngày thi đấu dưới sức khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay phút thứ 3 và không thể ghi bàn dù dứt điểm tới 5 lần. Dường như dư âm từ loạt trận FIFA Days vẫn còn ảnh hưởng đến phong độ của tiền đạo người Na Uy.
Guimaraes tỏa sáng, Newcastle lột xác ở tuyến giữa
Howe đã làm mới tuyến giữa khi để Bruno Guimaraes lùi sâu, giúp anh kiểm soát thế trận và trở thành điểm sáng của Newcastle. Sự điều chỉnh này khiến Guardiola phải tìm đến Guimaraes sau trận để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trong khi đó, Phil Foden bên phía Man City dù nỗ lực nhưng lại thiếu sắc bén ở những pha dứt điểm quyết định. Chiến thắng này không chỉ là bước ngoặt cho Newcastle mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng cạnh tranh của Man City mùa này.