Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với MU liên tục mất điểm ở loạt trận sớm
Thất bại 1–2 của Man City trên sân St James’ Park trước Newcastle không chỉ là một cú sảy chân thông thường, mà còn cho thấy họ đã trải qua một trận thua hoàn toàn lép vế về hiệu quả lẫn cách vận hành lối chơi. Harvey Barnes ghi hai bàn ở phút 63 và 70, trong khi pha lập công duy nhất của Man City đến từ cú đánh đầu của Rúben Dias ở phút 68. Diễn biến đó phản ánh rất rõ việc đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ biết đuổi theo trận đấu thay vì kiểm soát thế trận như thường lệ.
Nếu nhìn vào các chỉ số thuần túy, Man City cầm bóng khoảng 68 phần trăm, tung ra 17 cú sút so với 9 của Newcastle và đạt tỷ lệ chuyền bóng gần 90 phần trăm. Thế nhưng các con số ấy lại nói lên một vấn đề khác, đó là họ pressing không đủ mạnh, thiếu sự kết nối khi mất bóng và đặc biệt không thể kết thúc các cơ hội đã tạo ra. Newcastle chỉ cần 9 pha dứt điểm, trong đó có 5 cú sút trúng đích, cùng một hệ thống phòng ngự phản công cực kỳ kỷ luật để khai thác mọi khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ của Man City. Về mặt chiến thuật, đội bóng áo xanh hoàn toàn bị Newcastle chi phối nhịp độ, thua trong những pha chuyển trạng thái và gần như không thể xuyên phá được lớp phòng ngự thấp và chặt chẽ ở phần sân cuối.
Trong khi đó, Liverpool còn gây thất vọng nặng nề hơn khi để thua 0–3 trước Nottingham Forest ngay tại Anfield. Murillo ghi bàn mở tỷ số ở phút 33, Savona nâng tỉ số lên 2–0 đầu hiệp hai và Gibbs White ấn định kết quả ở phút 82. Dù cầm bóng khoảng 74 phần trăm và tung ra 21 cú dứt điểm so với 15 của Forest, Liverpool chỉ có 4 cú sút trúng khung thành và bế tắc gần như toàn bộ trận đấu. Đây đã là trận thua thứ sáu trong bảy vòng gần nhất của họ, khiến nhà đương kim vô địch rơi xuống vị trí thứ 11 với 18 điểm và hiệu số âm.
Ở chiều ngược lại, Arsenal đang dẫn đầu với 26 điểm, Chelsea đứng thứ hai với 23 điểm và Man City có 22 điểm sau 12 trận. Manchester United hiện xếp thứ 10 với 18 điểm và hiệu số dương 1. Khoảng cách 8 điểm với ngôi đầu không phải là nhỏ nhưng trong bối cảnh các đối thủ đồng loạt mất điểm, cơ hội rút ngắn cách biệt lại rộng mở bất ngờ với thầy trò huấn luyện viên Ruben Amorim.
Còn chờ gì nữa mà không bứt lên MU ơi!
Tất cả giờ phụ thuộc vào chính Manchester United. Họ chỉ phải gặp Everton đang đứng thứ 13 và thi đấu thiếu ổn định. Nếu thắng Everton trong trận đấu muộn, MU sẽ có 21 điểm, chỉ kém Man City đúng 1 điểm và thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 5 điểm, một khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp trong giai đoạn sắp tới.
Lịch thi đấu phía trước của MU cũng rất thuận lợi. Sau Everton, họ lần lượt gặp Crystal Palace, West Ham, Wolves, Bournemouth, Aston Villa và Newcastle, phần lớn đều là các đối thủ thuộc nhóm giữa bảng. Đây là chuỗi trận lý tưởng để MU tích lũy điểm số và tạo đà bứt phá mạnh mẽ. Họ cũng đã có nền tảng tinh thần tốt khi từng thắng Liverpool 2–1 trên sân Anfield hồi tháng mười, một kết quả cho thấy bản lĩnh của đội bóng trong những trận cầu lớn đã được cải thiện.
Các đối thủ lớn đang chững lại, Man City thua trong một trận đấu lép vế toàn diện, Liverpool rơi vào chuỗi kết quả tệ hại, còn MU sở hữu lịch thi đấu nhẹ hơn và khoảng cách điểm số hoàn toàn có thể thu hẹp. Vấn đề bây giờ chỉ còn nằm ở chính họ. Nếu biết tận dụng thời cơ, chơi tập trung và giữ được sự ổn định, MU hoàn toàn có thể bứt tốc mạnh mẽ. Và vào thời điểm này, khi mọi cánh cửa đang mở ra, người hâm mộ có đầy đủ lý do để tin rằng MU sẽ làm được.