Cuộc tái ngộ giữa Cole Palmer và Morgan Rogers tại Chelsea không chỉ gây chú ý bởi thương vụ trị giá khoảng 117 triệu bảng, mà còn vì một chi tiết thú vị: cả hai cùng sử dụng kiểu ăn mừng mô phỏng động tác run lên vì lạnh. Từ phòng thay đồ đến các cuộc họp báo, câu chuyện ai có “quyền sở hữu” màn ăn mừng này đang trở thành đề tài trêu đùa vui vẻ tại Stamford Bridge.
Từ lò Man City đến Stamford Bridge
Palmer và Rogers là bạn thân từ thời cùng khoác áo các đội trẻ Manchester City. Mùa hè 2026, họ tái hợp trong màu áo Chelsea sau khi Rogers chuyển đến từ Aston Villa và ký hợp đồng đến năm 2033. Chelsea không công bố mức phí, nhưng nhiều nguồn tin uy tín tại Anh cho biết thương vụ có giá khoảng 117 triệu bảng, qua đó phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ.
Mối quan hệ thân thiết giúp 2 cầu thủ thoải mái trêu đùa nhau. Kiểu ăn mừng khoanh tay rồi xoa hai cánh tay như đang run vì lạnh chính là điểm chung dễ nhận ra nhất mỗi khi họ ghi bàn.
Thương hiệu của Palmer, ý tưởng từ Rogers
Palmer, 24 tuổi, đã đăng ký bảo hộ tên gọi “Cold Palmer” cùng hình ảnh gắn với kiểu ăn mừng này tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh. Việc bảo hộ chủ yếu liên quan đến mục đích thương mại, không đồng nghĩa Palmer có thể ngăn các cầu thủ khác thực hiện động tác tương tự trên sân.
Điều thú vị là Rogers mới là người sử dụng màn ăn mừng này trước. Anh thực hiện động tác đó sau bàn thắng cho Middlesbrough trước West Bromwich Albion ngày 23/12/2023. Một tuần sau, Palmer tái hiện khi ghi bàn cho Chelsea trước Luton Town và dần biến nó thành hình ảnh gắn liền với mình.
Lời dọa “gọi nhân viên thi hành án”
Khi được hỏi cách xử lý chuyện “đụng hàng”, Palmer cho biết 2 người chưa từng nghiêm túc bàn bạc. Anh đùa rằng Rogers vẫn có thể ăn mừng như vậy, nhưng nếu đi quá giới hạn, nhân viên thi hành án có thể xuất hiện trước cửa nhà đồng đội. Sau cùng, Palmer khẳng định đây chỉ là câu chuyện vui giữa những người bạn thân và cả hai hoàn toàn có thể cùng thực hiện màn ăn mừng này trong màu áo Chelsea.