Man United kín đáo “thử máy”: Báo hiệu hàng thủ – giữa sắp đủ quân

Sao 15 tuổi đòi rời Man Utd, tập riêng ở Barcelona nhưng Barca… chối

Lammens: “Chơi cho Man Utd nhưng tôi vẫn là tôi”

Hóng VAR

MU dẫn 2-0 vẫn bị Brighton loại, Old Trafford dậy sóng la ó

Khán đài đổi từ reo hò sang la ó

Manchester United tưởng như có một đêm nhẹ nhàng trước Brighton ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh khi Shea Lacey ghi bàn phút 8 và Mason Mount nâng tỷ số lên 2-0 chỉ 2 phút sau đó. Nhưng lợi thế ấy biến mất hoàn toàn. Brighton thắng ngược 3-2 ngay tại Old Trafford, đẩy MU khỏi giải và biến những tiếng reo hò đầu trận thành tiếng la ó khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Đây là lần đầu trong 50 năm MU thua một trận tại Old Trafford sau khi đã dẫn 2 bàn. Trước đó, họ thắng 143 trong 145 lần gần nhất tạo được cách biệt như vậy trên sân nhà.

Từ 2-0 tới một màn sụp đổ

Sau 10 phút đầu bùng nổ, MU gần như đánh mất thế chủ động. Charalampos Kostoulas rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 45+1 sau một tình huống Karl Darlow xử lý không tốt.

Bước sang hiệp 2, Brighton tiếp tục tăng sức ép. Pascal Groß gỡ hòa phút 65 trước khi Maxim De Cuyper hoàn tất cuộc lội ngược dòng chỉ 4 phút sau đó.

Chi tiết đáng lo với MU là từ sau bàn thắng của Mount, họ không có thêm cú sút trúng đích nào cho tới phút 76. Đội chủ nhà dẫn 2 bàn rất sớm nhưng không duy trì được khả năng kiểm soát trận đấu, để Brighton từng bước đẩy họ lùi sâu rồi giành lại thế chủ động.

Carrick gọi màn trình diễn này là “không thể chấp nhận được” và nhận trách nhiệm về thất bại.

Old Trafford mất kiên nhẫn

Tiếng la ó xuất hiện sau trận là phản ứng trực tiếp với cách MU đánh mất một lợi thế tưởng như rất thuận lợi. Carrick sau đó cũng phải trả lời về phản ứng của khán giả Old Trafford.

Đây không đơn thuần là một trận thua ở cúp quốc nội. MU bị loại ngay trận đầu tiên tại Cúp Liên đoàn Anh mùa thứ 2 liên tiếp, trong hoàn cảnh đội bóng vừa trải qua một khởi đầu Ngoại hạng Anh nhiều khó khăn.

Brighton, dù thay tới 6 vị trí trong đội hình xuất phát, vẫn đủ khả năng lật ngược thế trận. Khoảng cách giữa 2 đội sau 10 phút đầu gần như biến mất hoàn toàn trong phần còn lại.

Thất vọng dồn lên sau trận derby

Sức ép càng lớn bởi MU vừa thua Manchester City 0-1 tại Old Trafford ngày 13/9. Bàn duy nhất của Erling Haaland sau đó được xác định đã được công nhận sai.

Haaland không việt vị, nhưng Enzo Fernández đứng dưới hàng thủ MU và có tác động tới tình huống phòng ngự của Lisandro Martínez trước khi bóng tới chân tiền đạo Man City. Pro Ref thừa nhận VAR đã sai khi không yêu cầu trọng tài xem lại tình huống trên màn hình.

Hai trọng tài VAR liên quan sau đó bị rút khỏi vòng đấu tiếp theo, còn Howard Webb công khai giải thích sai sót trong quá trình xử lý tình huống.

Carrick chịu sức ép trước Fulham

Chỉ trong 3 ngày, MU thua derby rồi bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn sau khi dẫn 2-0. Nếu thất bại trước Man City còn gắn với một quyết định trọng tài sai, trận thua Brighton lại hoàn toàn xuất phát từ cách MU tự đánh mất thế trận.

Carrick vì thế không thể trông chờ vào yếu tố bên ngoài để giải thích. Vấn đề nằm ở khả năng bảo vệ lợi thế, duy trì sự tập trung và kiểm soát trận đấu sau khi vượt lên.

Trận gặp Fulham tại Ngoại hạng Anh giờ trở thành cơ hội lớn nhất để MU chặn chuỗi thất vọng. Sau tiếng la ó ở Old Trafford, phản ứng của đội bóng trên sân mới là điều Carrick cần nhất.

0
4,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Anthony Gordon đang trở thành một trong những cầu thủ quan trọng trên hàng công tuyển Anh. Từ World Cup tới Nations League, anh liên tục góp dấu giày vào các bàn thắng, đồng thời thể hiện nhiều phẩm chất hơn tốc độ và khả năng pressing. Phong độ trong màu áo Barcelona cũng giúp Gordon khẳng định khả năng xử lý bóng, tạo cơ hội và đọc tình huống.

Gordon muốn được nhìn nhận toàn diện hơn

Gordon thừa nhận nhiều người ở Anh từng đánh giá anh chủ yếu qua tốc độ, khả năng pressing và tinh thần thi đấu. Trong khi đó, những đồng đội từng sát cánh với anh hiểu rõ hơn kỹ thuật, tư duy xử lý và khả năng đưa ra quyết định của cầu thủ này.

Môi trường tại Barcelona đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật và tư duy chơi bóng. Gordon thừa nhận cầu thủ có hạn chế ở 2 mặt này rất dễ bị nhận ra tại đây. Anh cũng xem khả năng đọc tình huống và đưa ra quyết định là phẩm chất của mình thường bị đánh giá thấp. Sau 6 trận tại La Liga, Gordon có 4 kiến tạo, qua đó tạo dấu ấn rõ hơn ở khâu phối hợp và kiến tạo cơ hội.

Cứ 69 phút lại góp công vào 1 bàn

Kể từ vòng loại trực tiếp World Cup, Gordon trung bình cứ 69 phút lại trực tiếp góp công vào 1 bàn của tuyển Anh. Trong 6 trận gần nhất, anh ghi 3 bàn, có 3 kiến tạo và kiếm về 1 quả phạt đền trước Mexico ở vòng 1/8 World Cup.

Cũng trong giai đoạn này, Gordon nằm trong nhóm 4 cầu thủ Anh dẫn đầu ở nhiều chỉ số tấn công. Anh có 0,9 kiến tạo kỳ vọng, 0,9 bàn thắng kỳ vọng, 14 đường chuyền vào vòng cấm, 29 lần chạm bóng trong vòng cấm, tạo 8 cơ hội và có 5 cú sút trúng đích. Gordon đang tham gia trực tiếp vào nhiều khâu tấn công, từ xâm nhập vòng cấm, tạo cơ hội đến dứt điểm.

Tuchel, Kane và Trent đều đánh giá cao Gordon

Thomas Tuchel đánh giá Gordon đang tiến gần nhóm cầu thủ khó bị thay thế và nhấn mạnh anh đang “bảo vệ chiếc áo và vị trí của mình” bằng phong độ trên sân. Sau chiến thắng 2-0 trước Czechia, Harry Kane cũng nhận xét Gordon đang chứng minh mình “thuộc về đẳng cấp cao nhất, cho Barcelona và tuyển Anh”.

Trent Alexander-Arnold gọi Gordon là cầu thủ “rất tuyệt khi chơi cùng” sau pha phối hợp giúp tuyển Anh mở tỷ số trước Czechia. Từ chỗ thường được nhắc tới nhờ tốc độ và pressing, Gordon giờ tạo dấu ấn bằng bàn thắng, kiến tạo, khả năng xử lý và những quyết định ở 1/3 cuối sân.

Xem thêm
0
207 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Lionel Messi sắp chia tay đội tuyển Argentina trong một khung cảnh rất khác bóng đá. Anh sẽ nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Buenos Aires trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Benin lúc 6h ngày 7/10 theo giờ Việt Nam trên sân Monumental. Một lễ vinh danh mang màu sắc học thuật, nhưng gắn chặt với 21 năm cống hiến của Messi cho đội tuyển quốc gia.

Danh hiệu cao quý từ Đại học Buenos Aires

Hội đồng Đại học Buenos Aires đã nhất trí trao cho Messi danh hiệu Doctor Honoris Causa, danh hiệu danh dự cao nhất của trường. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho thành tích bóng đá của đội trưởng Argentina mà còn hướng tới vai trò đại diện cho văn hóa đại chúng và bản sắc dân tộc của anh.

Hiệu trưởng Ricardo Gelpi nhấn mạnh Messi được tôn vinh không chỉ bởi những con số và thành tích trên sân cỏ. Sự nghiệp của anh còn gắn với hình ảnh một con người khiêm nhường, bền bỉ và trở thành đại diện cho Argentina trong hơn 2 thập kỷ.

4 phẩm chất được Đại học Buenos Aires đề cao

Quyết định của trường nhấn mạnh 4 phẩm chất trong sự nghiệp Messi gồm sự xuất sắc, tính bền bỉ, đức tính khiêm nhường và cách hành xử có đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp. Đại học Buenos Aires cũng ghi nhận sự gắn bó của anh với màu áo Argentina trong suốt sự nghiệp quốc tế.

Ở tuổi 39 và đang khoác áo Inter Miami, Messi chuẩn bị khép lại hành trình với đội tuyển sau 21 năm. Danh hiệu Tiến sĩ danh dự trở thành một trong những hoạt động đặc biệt dành cho anh trước trận chia tay.

Vũ điệu tango cuối cùng tại Monumental

Danh hiệu sẽ được trao ngày 6/10 trước trận Argentina gặp Benin tại sân Monumental. Đây là trận giao hữu nằm trong chuỗi sự kiện chia tay được đặt tên “Vũ điệu tango cuối cùng”, khép lại sự nghiệp quốc tế của Messi.

Monumental hiện có sức chứa 85.018 khán giả và sẽ là nơi Messi chơi trận cuối cùng trong màu áo Argentina. Từ một danh hiệu đặc biệt của giới học thuật đến trận đấu chia tay trên sân cỏ, ngày 6/10 tại Buenos Aires sẽ là buổi lễ vinh danh dành cho chặng đường 21 năm của đội trưởng Argentina.

Xem thêm
0
156 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Federico Chiesa đang bước vào giai đoạn nhạy cảm của sự nghiệp khi tương lai tại Liverpool ngày càng khó đoán, trong khi mục tiêu trở lại tuyển Ý phụ thuộc nhiều vào thời lượng thi đấu. Thị trường tháng 1/2027 có thể trở thành bước ngoặt với cầu thủ chạy cánh 28 tuổi.

Vị trí ngày càng khó khăn ở Liverpool

Bước sang mùa thứ 3 tại Anh dưới thời Andoni Iraola, Chiesa vẫn chưa ra sân ở mùa 2026/27 và đã vắng mặt nhiều trận vì vấn đề ở lưng. Vị trí của anh trong đội hình càng trở nên khó khăn khi không có tên trong danh sách Liverpool dự Champions League.

Trong bối cảnh đó, Bologna, Atalanta, Roma và Inter đều đã tìm hiểu tình hình của Chiesa. Liverpool được cho là có thể chấp nhận phương án cho mượn trong tháng 1 để tiền đạo người Ý có cơ hội thi đấu nhiều hơn.

Mục tiêu trở lại tuyển Ý

Chiesa còn hướng tới việc trở lại đội tuyển quốc gia. Anh không có tên trong danh sách 34 cầu thủ ở đợt triệu tập đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của Roberto Mancini vào tháng 9.

Tuyển Ý đang tìm cách làm mới đội hình sau khi tiếp tục không giành quyền dự World Cup. Trong hoàn cảnh đó, Chiesa cần thời lượng thi đấu ổn định để cạnh tranh trở lại. Anh từng là thành viên quan trọng trong chức vô địch Euro 2020, ghi 2 bàn tại giải và được UEFA chọn vào đội hình tiêu biểu.

Serie A mở ra lựa chọn mới

Được thi đấu thường xuyên tại Serie A có thể giúp Chiesa tìm lại phong độ và tăng cơ hội trở lại tuyển Ý. Atalanta, Bologna, Roma và Inter đều được nhắc đến như những lựa chọn nếu anh rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Giữa mục tiêu trở lại Azzurri và vị trí khó khăn tại Liverpool, tháng 1/2027 có thể trở thành thời điểm Chiesa phải cân nhắc nghiêm túc hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Xem thêm
0
59 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Đoàn thể thao Việt Nam có buổi sáng 3/10 đầy cảm xúc tại ASIAD 20 khi đội cầu mây 4 nữ đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết. Tấm HCV thứ 3 giúp Việt Nam nâng tổng thành tích lên 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ và từ hạng 21 vươn lên hạng 19 trên bảng tổng sắp.

Một trận thắng, tăng liền 2 bậc

Trước khi bước vào chung kết, Việt Nam có 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, đứng thứ 21. Hai tấm HCB giành được trong ngày 2/10 của Nguyễn Thị Tâm ở quyền Anh và Châu Ngọc Tuyết Sang ở taekwondo giúp tổng số huy chương tăng lên 24, nhưng chưa đủ để cải thiện thứ hạng.

Mọi thứ thay đổi sau trận cầu mây 4 nữ. Việt Nam thắng ván đầu 15-11, để Thái Lan gỡ lại 17-15 ở ván 2 rồi giành ván quyết định 15-11. Chiến thắng 2-1 mang về HCV thứ 3, đồng thời giúp Việt Nam tăng 2 bậc lên vị trí 19. Đây cũng là lần thứ 2 tại đại hội Việt Nam thắng Thái Lan ở nội dung này, sau chiến thắng 2-0 tại vòng bảng.

Cầu mây mang về 2 trong 3 HCV

Sau chức vô địch đôi nữ trước đó, cầu mây tiếp tục là môn mang lại nhiều HCV nhất cho Việt Nam tại ASIAD 20. Hai nội dung đôi nữ và 4 nữ đóng góp 2 trong tổng số 3 HCV của đoàn. HCV còn lại thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở kata đồng đội nữ môn karate.

Riêng chức vô địch sáng 3/10 có ý nghĩa rất lớn với bảng tổng sắp. ASIAD xếp hạng các đoàn dựa trước hết vào số HCV, nên việc tăng từ 2 lên 3 HCV giúp Việt Nam vượt qua 2 đoàn đang đứng phía trên. Tính đến 11h, Việt Nam có tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ.

Top 20 đã trong tay

Ở nhóm đầu, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 162 HCV, 81 HCB và 73 HCĐ. Nhật Bản đứng thứ 2 với 72 HCV, còn Hàn Quốc xếp thứ 3 với 33 HCV. Thái Lan hiện là đoàn Đông Nam Á có vị trí cao nhất, đứng thứ 7 với 15 HCV, trong khi Malaysia xếp thứ 10 với 9 HCV.

Với vị trí 19, Việt Nam đã chen vào top 20 khi ASIAD bước vào chặng cuối. Tuy nhiên, mục tiêu 4-6 HCV vẫn chưa hoàn thành. Sau cú tăng 2 bậc sáng 3/10, khoảng cách lúc này chỉ còn 1 HCV để chạm mốc tối thiểu đã đặt ra trước đại hội.

Xem thêm
0
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Đức có chiến thắng đầu tiên dưới thời Jürgen Klopp khi đánh bại Serbia 2-0 tại Nations League. Tỷ số tưởng như bình thường, nhưng diễn biến trên sân lại hoàn toàn một chiều. Riêng hiệp một, Đức tung ra 16 cú sút còn Serbia không có lần dứt điểm nào. Hết trận, khoảng cách tăng lên thành 32-1.

Serbia bị ép nghẹt ngay từ đầu

Đức tràn sang phần sân Serbia ngay sau tiếng còi khai cuộc. Pavlovic và Tom Bischof đứng cao ở tuyến giữa, giúp đội chủ nhà giữ quân số gần bóng và nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát mỗi khi mất bóng. Serbia nhiều lần còn chưa kịp tổ chức đợt lên bóng đã phải quay về phòng ngự.

Sức ép ấy tạo ra tới 16 cú sút trong hiệp một. Pavlovic, Nick Woltemade và Serge Gnabry đều có cơ hội trước khi Bischof mở tỷ số ở phút 39. Serbia bước vào giờ nghỉ mà không có nổi 1 pha dứt điểm. Đức đáng ra có thể dẫn với cách biệt lớn hơn nhiều thay vì chỉ 1-0.

Pressing mang rõ dấu ấn Klopp

Khác biệt lớn nhất nằm ở cách Đức gây áp lực sau khi mất bóng. Các cầu thủ phía trên lập tức áp sát, trong khi tuyến giữa dâng theo để thu hẹp khoảng trống. Serbia không có thời gian giữ bóng, xoay người hoặc đưa bóng tới các tiền đạo.

Đến hết trận, Đức cầm bóng 74%, dứt điểm 32 lần và có 44 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Serbia chỉ giữ bóng 26%, có 3 lần chạm bóng trong vòng cấm Đức và đúng 1 cú sút. Chênh lệch về xG còn lớn hơn, 3,90 so với 0,01. Klopp sau trận đặc biệt hài lòng với khả năng pressing ngay khi mất bóng của các học trò.

Wirtz hưởng lợi từ thế trận áp đảo

Florian Wirtz là cầu thủ tận dụng tốt nhất khoảng trống mà cách chơi này tạo ra. Anh tham gia vào bàn mở tỷ số của Bischof rồi tự ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61.

Khi Đức đoạt lại bóng ngay trên phần sân đối thủ, Wirtz thường nhận bóng lúc hàng tiền vệ Serbia chưa kịp lùi về còn hàng thủ buộc phải đối mặt trực diện với những pha xử lý tốc độ cao. Đây là môi trường thuận lợi cho một cầu thủ mạnh ở khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp như Wirtz.

32 cú sút nhưng chỉ có 2 bàn

Điểm khiến Klopp chưa thể hoàn toàn hài lòng nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Đức tạo ra 3,90 xG, tung 32 cú sút nhưng chỉ ghi 2 bàn. Riêng hiệp một, đội chủ nhà cần tới 16 lần dứt điểm mới phá được thế bế tắc.

Trước Serbia, sự phung phí ấy không phải trả giá bởi đối thủ gần như không thể tấn công. Ngày 4/10, Đức sẽ làm khách trước Hy Lạp, đội từng thắng họ 1-0 vào ngày 27/9. Khi mức độ thử thách tăng lên, Klopp sẽ cần một tuyển Đức sắc bén hơn nhiều trước khung thành.

Xem thêm
3
36,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật