Andre Onana đang rơi vào tình thế lửng lơ khi hợp đồng cho mượn tại Trabzonspor đã kết thúc nhưng tương lai tại Manchester United vẫn chưa được định đoạt. Đội bóng Anh sẵn sàng bán đứt thủ môn người Cameroon với giá 30 triệu bảng, song đến lúc này chưa có câu lạc bộ nào chấp nhận mức phí đó, khiến khả năng anh phải trở lại Carrington tập huấn trước mùa giải mới ngày một lớn.
Giá bán thấp hơn giá mua nhưng vẫn khó có khách
Theo nguồn tin từ Anh, Man Utd đã hạ giá Onana so với con số 47,2 triệu bảng từng bỏ ra để đưa anh về từ Inter Milan năm 2023. Mức 30 triệu bảng hiện tại được xem là “chấp nhận lỗ” của đội chủ sân Old Trafford. Tuy vậy, thị trường chuyển nhượng chưa ghi nhận bất kỳ đề nghị mua đứt nào chạm ngưỡng này, cho thấy việc tìm đầu ra cho thủ môn 30 tuổi không hề đơn giản.
Trabzonspor chỉ muốn mượn, không muốn mua
Trabzonspor, đội bóng mà Onana vừa cùng giành Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, là bên thể hiện sự quan tâm rõ rệt nhất. Dù đánh giá cao đóng góp của anh, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ chỉ muốn tiếp tục mượn chứ không sẵn sàng chi tiền mua đứt. Sự chênh lệch giữa mong muốn của Man Utd và khả năng của Trabzonspor khiến thương vụ rơi vào bế tắc.
Nguy cơ trở lại Man Utd trong vai trò dự phòng
Nếu không có bước ngoặt trong vài tuần tới, Onana nhiều khả năng phải trở lại Man Utd để tham gia giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Khi đó, anh đứng trước viễn cảnh cạnh tranh trong bối cảnh vị trí bắt chính đang được đánh giá nghiêng về thủ môn người Bỉ Senne Lammens, người chơi nổi bật ở mùa 2025/26 và được xem là một trong những bản hợp đồng hiệu quả nhất giải Ngoại hạng.