Một ĐT Bỉ rất khác tại World Cup 2026
ĐT Bỉ bước vào World Cup 2026 với một tâm thế rất khác. Họ không còn là tập thể khiến cả châu Âu phải run sợ vì dàn sao ở độ chín rực rỡ như giai đoạn 2018, nhưng cũng chưa hề rơi khỏi nhóm những đội tuyển đáng gờm nhất.
Sau những lần lỡ hẹn với vinh quang lớn, đội tuyển Bỉ bây giờ giống một đội bóng đang học cách sống tiếp sau thời hoàng kim: bớt hào nhoáng hơn, thực tế hơn, nhưng vẫn đủ những cái tên sáng giá để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng.
Di sản chưa khép lại
Trong danh sách hướng tới World Cup 2026, Bỉ vẫn còn những gương mặt quen thuộc từng làm nên vị thế của họ trong gần một thập kỷ qua. Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel hay Thomas Meunier mang đến kinh nghiệm, bản lĩnh và ký ức về một đội tuyển từng đứng hạng ba thế giới năm 2018. Với những cầu thủ ấy, giải đấu tại Bắc Mỹ có thể là lần cuối họ chinh chiến cùng nhau.
Một đội bóng đang "thay da đổi thịt"
Hành trình vòng loại cho thấy Bỉ vẫn còn sức mạnh tấn công rất đáng nể. Họ bất bại, ghi nhiều bàn và có những trận thắng đậm trước Liechtenstein hay Kazakhstan. Tuy vậy, các trận gặp Xứ Wales cũng phơi ra vấn đề quen thuộc: hàng thủ chưa thật sự chắc chắn cùng việc thiếu tính kiểm soát ở một số thời điểm.
Đó là hình ảnh miêu tả chính xác về ĐT Bỉ lúc này. Họ vẫn có chất lượng để áp đặt trận đấu, nhưng không còn tạo cảm giác an toàn tuyệt đối như thời đỉnh cao tại World Cup 2018.
Doku và làn gió mới
Phần đáng chờ đợi nhất của Bỉ ở World Cup tới nằm ở nhóm kế cận. Jérémy Doku là cái tên nổi bật hơn cả, với tốc độ, khả năng rê bóng và lối chơi trực diện hiếm thấy. Khi trận đấu bị khóa chặt, Doku là mẫu cầu thủ có thể tự mở ra khoảng trống bằng một pha bứt tốc.
Bên cạnh anh, Amadou Onana đem lại sức mạnh cho tuyến giữa, Charles De Ketelaere ngày càng trưởng thành, còn Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Youri Tielemans giúp hàng công Bỉ có nhiều phương án hơn. Ở phía sau, Zeno Debast, Koni De Winter và Maxim De Cuyper là những mảnh ghép cho diện mạo phòng ngự mới.
Bảng đấu dễ, áp lực vẫn lớn
Bỉ nằm cùng bảng với Ai Cập, Iran và New Zealand. Đây là bảng đấu vừa sức, nhưng không dễ đến mức cho phép họ chủ quan. Ai Cập có Mohamed Salah và Omar Marmoush, Iran luôn khó chịu về thể lực lẫn tổ chức, còn New Zealand thường chơi kỷ luật khi bị đánh giá thấp hơn.
Với đội hình hiện tại, mục tiêu tối thiểu của Bỉ phải là đứng đầu bảng. Làm được điều đó, họ sẽ có đà tâm lý tốt khi tiến vào vòng loại trực tiếp.
Chờ một phiên bản lì lợm hơn
Người hâm mộ không nên chờ Bỉ sẽ chơi bóng theo kiểu cuốn phăng đối thủ như cách đây 3 hay 4 năm. Điều đáng chờ là một đội bóng biết pha trộn giữa kinh nghiệm cũ và sức bật mới.
Courtois giữ khung thành, De Bruyne điều tiết nhịp, Lukaku làm điểm tựa, còn Doku và lớp trẻ mang đến tốc độ. Bỉ có thể không đứng trong nhóm ứng viên vô địch hàng đầu, nhưng nếu tìm được sự chắc chắn ở hàng thủ, họ hoàn toàn đủ khả năng trở thành đối trọng lớn với các đội tuyển hàng đầu ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.