Crystal Palace vô địch châu Âu nhờ Wharton, dấu hỏi lớn cho HLV Tuchel?

Man Utd chiêu mộ Ederson: Ưu tiên giá rẻ, chấp nhận đánh đổi sáng tạo

Anthony Gordon cập bến Barca là tin vui hay tin buồn cho Rashford?

Thanh Minh

Loạt ngôi sao tại Bundesliga lỡ hẹn World Cup 2026 là những ai?

Phong độ đỉnh cao không đủ vé lên tuyển

Noah Atubolu vừa đưa Freiburg vào chung kết châu Âu đầu tiên trong lịch sử, chơi trọn một mùa ổn định để cạnh tranh suất bắt chính cho tuyển Đức. Dù vậy, anh vẫn không nằm trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của Julian Nagelsmann, đành chờ cơ hội ở các giải sau.

Tại Leverkusen, Aleix García là trụ cột tuyến giữa, đá chính thường xuyên dưới thời Kasper Hjulmand và nằm trong nhóm kiến tạo nhiều nhất với 11 đường chuyền thành bàn trên mọi đấu trường. Anh từng có 8 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha nhưng vẫn bị gạt khỏi World Cup 2026.

Ở Hamburg, Fábio Vieira là bản hợp đồng mượn mang tính bước ngoặt. Tiền vệ người Bồ Đào Nha góp dấu giày vào 13 bàn chỉ sau 29 trận Bundesliga, đóng vai trò lớn trong mùa trở lại hạng đấu cao nhất của HSV, nhưng vẫn không có World Cup trong lịch thi đấu.

Ngôi sao tấn công rực sáng nhưng vắng mặt

Serhou Guirassy là cái tên gây tiếc nuối nhất. Từ khi gia nhập Dortmund năm 2024, anh ghi 60 bàn sau 96 trận, trước đó cũng có quãng thời gian “nổ súng” đều đặn trong màu áo Stuttgart. Dù vậy, tuyển Guinea của anh không góp mặt ở ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ.

Jonathan Burkardt cũng có mùa giải đáng khen trong màu áo Eintracht Frankfurt. Dù liên tục gặp chấn thương, tiền đạo 25 tuổi vẫn ghi 13 bàn ở Bundesliga sau khi rời Mainz, nhưng chừng đó chưa đủ để anh góp mặt ở World Cup.

Saïd El Mala là phát hiện thú vị của Cologne. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi ghi 13 bàn ngay trong mùa Bundesliga đầu tiên, được triệu tập lên tuyển Đức U21 và lần đầu góp mặt ở đội tuyển quốc gia vào tháng 11/2025. Dù vậy, World Cup 2026 vẫn đến hơi sớm với anh.

Hậu vệ chơi hay ở CLB, đội tuyển lại là câu chuyện khác

Edmond Tapsoba là nhà vô địch Bundesliga 2023/24 cùng Leverkusen, trụ cột hàng thủ của đội bóng này. Tuy nhiên, Burkina Faso vẫn chưa một lần giành quyền dự World Cup, nên trung vệ 27 tuổi tiếp tục theo dõi giải đấu qua màn hình.

Willi Orbán vẫn là điểm tựa kinh nghiệm của RB Leipzig ở tuổi 33. Anh góp phần giúp đội bóng cán đích thứ ba dưới thời Ole Werner và giành vé trở lại Cúp C1 châu Âu mùa tới. Dù vậy, tuyển Hungary của anh không hiện diện ở World Cup 2026.

Castello Lukeba có mùa giải ấn tượng bên cạnh Orbán tại Leipzig, nhưng ở đội tuyển Pháp, anh phải cạnh tranh với những trung vệ hàng đầu, trong đó có Dayot Upamecano của Bayern. Điều đó khiến cơ hội dự World Cup của anh bị thu hẹp.

Những cái tên hứa hẹn cho các kỳ World Cup sau

Tom Bischof mới 20 tuổi, chưa chiếm suất đá chính thường xuyên ở Bayern dưới thời Vincent Kompany, nhưng mỗi lần ra sân đều để lại dấu ấn. Đáng chú ý nhất là cú đúp giúp Bayern ngược dòng thắng Freiburg hồi tháng 4. Với đà tiến bộ hiện tại, World Cup 2026 chỉ là cột mốc đến hơi sớm.

Maximilian Mittelstädt là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch Cúp quốc gia Đức 2024/25 và cán đích trong nhóm bốn đội dẫn đầu của Stuttgart. Dù nhiều đồng đội được Nagelsmann triệu tập, anh vẫn phải ở nhà theo dõi giải đấu, nhưng ở tuổi 27, cơ hội lên tuyển vẫn còn dài.

0
584 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lê Thúy

Nước đi táo bạo của Barca

Anthony Gordon vẫn cần hoàn tất quá trình kiểm tra ý tế để chính thức gia nhập Barca, nhưng chỉ riêng việc đội bóng xứ Catalunya tiến sát chữ ký của anh đã đủ khiến tương lai Marcus Rashford tại Camp Nou trở nên chông chênh.

Với một cầu thủ chỉ đang là bản hợp đồng cho mượn, sự xuất hiện của Gordon chắc chắn là điều anh không vui. Nó giống lời nhắc rằng Barca đang tìm một lời giải khác cho cánh trái, và Rashford không phải là lựa chọn lúc này.

Barca chọn cường độ thay vì tên tuổi

Rashford có mùa bóng không đến nỗi nào tại Tây Ban Nha với 15 bàn thắng cùng 13 pha kiến tạo. Anh vẫn đem lại tốc độ, khả năng xuyên phá và những khoảnh khắc có thể xoay chuyển trận đấu. Nhưng trong hệ thống của Hansi Flick, tài năng cá nhân chưa đủ. Barca cần một cầu thủ chạy cánh có nhiệt huyết, gây sức ép liên tục, biết giữ cự ly khi đội mất bóng và sẵn sàng làm phần việc thầm lặng để bảo vệ cấu trúc chung. Gordon lại hợp với khuôn mẫu đó hơn.

Mức phí của thương vụ là 70 triệu bảng kèm thêm phụ phí, cũng nói lên rất nhiều. Barca không thể vừa chi mạnh cho một cầu thủ đá cùng vị trí với Rashford rồi vẫn xem tuyển thủ Anh của Man United là ưu tiên hàng đầu. Gordon trẻ hơn, giàu năng lượng hơn, mức lương thấp hơn và còn giá trị bán lại lớn hơn. Với một CLB vẫn phải tính toán từng khoản trong quỹ lương, đây là lựa chọn mang màu sắc chiến lược.

Rashford bị đẩy vào thế khó

Vấn đề của Rashford nằm ở vị trí. Cánh trái là nơi anh thoải mái nhất, nhưng cũng là hành lang Gordon chơi tốt nhất. Nếu Barca đưa Gordon về, Rashford nhiều khả năng không còn được nhìn như mảnh ghép quan trọng nữa, mà trở thành phương án xoay tua: đá lệch trái, đá trung phong trong vài trận cần tốc độ hoặc vào sân khi đối thủ đã xuống sức.

Điều đó không đồng nghĩa Rashford hết giá trị. Anh vẫn có kinh nghiệm, bản năng ghi bàn và khả năng tạo khác biệt ở các trận đấu mở. Trong một mùa giải kéo dài, Flick chắc chắn cần nhiều hơn một lựa chọn trên hàng công. Nhưng giữa “cầu thủ hữu dụng” và “cầu thủ được xây dựng đội hình quanh mình” là khoảng cách rất xa. Gordon đang đứng gần vế thứ hai hơn.

Tác động vượt khỏi Camp Nou

Câu chuyện này còn ảnh hưởng đến Rashford cả trên ĐT Anh. Gordon đang lên mạnh nhờ phong cách hiện đại, chịu pressing và hợp với bóng đá cường độ cao. Rashford, ngược lại, cần thời lượng thi đấu đều đặn để giữ vị thế tại Tam Sư. Nếu phải ngồi dự bị nhiều hơn ở Barca hoặc trở về MU mà không được thi đấu thường xuyên, anh không chỉ mất lợi thế tại CLB mà còn chịu sức ép trong cuộc cạnh tranh lên tuyển. Chưa kể cả hai cầu thủ này sẽ cùng nhau chinh chiến tại VCK World Cup 2026 tới đây.

Vì thế, thương vụ Gordon nếu hoàn tất sẽ là tín hiệu không ổn với Rashford. Barca vẫn có thể giữ anh nếu đạt được thỏa thuận có lợi, nhưng vai trò trung tâm ở cánh trái gần như là không còn. Với Rashford, Camp Nou từng mở ra cơ hội làm lại sự nghiệp. Giờ đây, Gordon có thể biến cơ hội ấy thành một cuộc chiến khốc liệt hơn rất nhiều.

Xem thêm
0
255 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Hoàn

Vinicius đã nói về tương lai của mình tại Real Madrid trong một cuộc phỏng vấn trên @CazeTVOficial. Cầu thủ người Brazil cho biết anh vẫn bình tĩnh ở CLB.

Vinicius nói rất rõ: anh không vội vàng gia hạn, dù hợp đồng chỉ còn tới năm 2027. Anh nhấn mạnh mọi thứ giữa mình và Real Madrid đều đang yên ổn, cả hai bên còn nhiều thời gian để nói chuyện. Điều anh lặp đi lặp lại không phải là con số năm trong hợp đồng, mà là cảm giác bình thản: Madrid bình thản, anh cũng bình thản.

Trọng tâm trong cách Vinicius nói về tương lai không nằm ở điều khoản hay thời điểm ký mới, mà ở niềm tin cá nhân với chủ tịch Florentino Pérez. Anh khẳng định chủ tịch tin mình, và anh cũng tin chủ tịch. Với anh, chỉ cần như vậy là đủ để sống từng ngày ở câu lạc bộ mà anh gọi là “đội bóng hay nhất thế giới”.

Vinicius mô tả Real Madrid như giấc mơ đã thành hiện thực và kéo dài nhiều năm. Anh chưa từng hình dung bản thân ở một nơi khác, tận hưởng từng khoảnh khắc, nhất là khi giờ đã là một trong những đội trưởng dù còn rất trẻ. Anh nói muốn ở lại cả đời, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ: không vội, không gây sức ép, cứ để mọi thứ diễn ra theo thời gian.

Ngay cả khi nói về hai mùa giải trắng tay đầu tiên trong sự nghiệp tại Madrid, Vinicius cũng giữ giọng điệu điềm tĩnh. Anh nhắc lại việc đội từng tạo khoảng cách bảy điểm rồi đánh rơi lợi thế, để Barcelona tận dụng kinh nghiệm ở giải đấu. Thay vì than phiền, anh chỉ gói gọn mong muốn: mùa tới phải tốt hơn hai mùa vừa qua, Real Madrid phải trở lại ngôi đầu, vì “Real Madrid luôn trở lại đỉnh cao”.

Trong toàn bộ cuộc trò chuyện, từ chuyện hợp đồng, danh hiệu cho tới vai trò cá nhân, Vinicius đều quay về một điểm: anh đang hạnh phúc ở Real Madrid, tin vào câu lạc bộ và những người điều hành, và chọn cách sống chậm, tận hưởng từng ngày thay vì đẩy nhanh mọi quyết định.

Xem thêm
0
154 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Hội quân đội tuyển dưới ống kính khác lạ

Đội tuyển Brazil chính thức tập trung để hướng đến World Cup 2026, nhưng tâm điểm lại rơi vào cách Neymar xuất hiện. Thay vì chỉ lặng lẽ đến nơi đóng quân, anh bước vào khung hình theo một cách gây chú ý ngay từ đầu.

Khoảnh khắc “hạ cánh” gây ấn tượng

Neymar được ghi lại cảnh đáp xuống bằng trực thăng rồi tiến vào khu vực đội tuyển. Hình ảnh đó khiến buổi hội quân trông giống một phân cảnh đón chào ngôi sao trong thế giới giải trí.

Cộng đồng mạng biến thành khán giả

Ngay khi hình ảnh lan truyền, người hâm mộ trên mạng xã hội lập tức phản hồi. Nhiều người đùa rằng chỉ Neymar mới khiến việc đến trại tập luyện mang dáng dấp một cảnh phim về người nổi tiếng.

Thêm một lần Neymar chiếm sóng

Sự xuất hiện bằng trực thăng lần này tiếp tục đưa tên Neymar lên xu hướng tìm kiếm. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trước buổi tập, nhưng đủ để anh lại được nhắc đến như một ngôi sao biết cách tạo điểm nhấn cho từng lần xuất hiện.

Xem thêm
0
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu

LE NGOC

Trụ cột giữ nguyên, khoảng trống gây tranh luận

Ronald Koeman công bố 26 cầu thủ Hà Lan dự World Cup 2026 với bộ khung quen thuộc xoay quanh trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk. Anh tiếp tục là điểm tựa nơi hàng thủ, đi cùng hai đồng đội ở Liverpool là Ryan Gravenberch và Cody Gakpo. Tuy vậy, danh sách này không trọn vẹn với tất cả, khi Jeremy Frimpong, hậu vệ biên tấn công nổi bật, lại không có tên trong nhóm cuối cùng.

Trường hợp Timber: niềm tin đặt trên nền chấn thương

Trái ngược với Frimpong, Jurrien Timber vẫn được gọi dù chưa thi đấu cho Arsenal từ tháng 3 vì chấn thương mắt cá. Anh nằm trong nhóm 7 hậu vệ, trong đó có tới 6 người đang chơi bóng tại Anh. Sự hiện diện của Timber cho thấy Koeman vẫn dành chỗ cho một trung vệ đa năng, dù thể trạng của anh chưa được kiểm chứng trong màu áo câu lạc bộ suốt thời gian dài.

Người mới trong khung gỗ

Ở vị trí thủ môn, Robin Ruiter của Sunderland lần đầu góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Anh chưa từng bắt cho Hà Lan trước đây nhưng vẫn được chọn cùng với Bart Verbruggen và Mark Flekken. Việc Ruiter xuất hiện trong danh sách 3 thủ môn cho thấy Koeman chấp nhận trao cơ hội cho một gương mặt chưa có kinh nghiệm quốc tế.

Hàng công đủ mặt, không thiếu phương án

Trên hàng tiền đạo, Koeman giữ lại đầy đủ các lựa chọn quen thuộc: Brian Brobbey, Memphis Depay, Justin Kluivert, Donyell Malen, Crysencio Summerville, Wout Weghorst và Cody Gakpo. Nhóm này kết hợp giữa những cầu thủ đã gắn bó lâu năm với đội tuyển và các gương mặt đang lên, tạo nên dàn tấn công khá dày về số lượng lẫn kiểu mẫu.

Xem thêm
0
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Cân nhắc giữa hai con đường

Jacquet đứng trước hai lựa chọn lớn: gia nhập Liverpool hoặc Chelsea. Cả hai đều là đội hàng đầu, nhưng anh không quyết định vội mà dành thời gian suy nghĩ, bởi coi đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ở tuổi 20.

Cửa ra sân tại Anfield

Yếu tố đầu tiên khiến Jacquet nghiêng về Liverpool là cơ hội thi đấu. Anh nhìn vào hàng thủ Chelsea và cảm nhận số lượng trung vệ quá đông. Trong khi đó, tại Liverpool, tương lai Joe Gomez chưa rõ ràng, còn Giovanni Leoni vừa dính chấn thương nặng ngay trận ra mắt, khiến vị trí trung vệ mở ra nhiều khả năng hơn cho một tân binh.

Ảnh hưởng của Virgil van Dijk

Lý do thứ hai là được tập luyện cùng Virgil van Dijk. Jacquet nhận thấy trung vệ người Hà Lan đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, nên đây là thời điểm quý giá để học hỏi trực tiếp. Anh xem việc được kèm cặp mỗi ngày là cơ hội không thể tìm thấy ở nhiều nơi khác.

Chỗ dựa từ Ibou Konaté

Bên cạnh Van Dijk, Jacquet còn có Ibou Konaté, đồng hương người Pháp, làm điểm tựa. Anh tin Konaté sẽ giúp mình hòa nhập nhanh hơn với môi trường mới, từ sân tập đến phòng thay đồ, qua đó củng cố thêm quyết định chọn Liverpool thay vì Chelsea.

Xem thêm
0
51 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật