Chỉ mới 19 tuổi, Josh Acheampong đã ghi dấu ấn không thể quên trong sự nghiệp khi đánh đầu mở tỷ số trong trận thắng 3–0 của Chelsea trước Nottingham Forest. Bàn thắng đầu tiên ở cấp độ chuyên nghiệp ấy không chỉ phá vỡ thế bế tắc mà còn khởi đầu cho hiệp hai bùng nổ của “The Blues”.
Phút giây làm nên khoảnh khắc
Trận đấu trên sân City Ground tưởng chừng sẽ trôi qua trong bế tắc khi Chelsea không thể áp đặt được thế trận trong suốt hiệp 1. Hàng công mờ nhạt, tuyến giữa bị pressing dữ dội khiến mọi đợt lên bóng của “The Blues” đều nghẹn lại ở trước vòng cấm. Nhưng rồi, bước ngoặt đã đến ở phút 49 — và người tạo nên nó không phải ngôi sao hàng đầu nào, mà là một chàng trai 19 tuổi trưởng thành từ học viện Cobham.
Từ quả tạt của Neto, Josh Acheampong di chuyển khôn ngoan, chọn đúng điểm rơi và bật cao đánh đầu tung lưới Nottingham Forest. Một cú đánh đầu mạnh mẽ, chính xác, và đầy bản lĩnh — mở tỷ số 1–0, giải tỏa sức ép đè nặng lên Chelsea suốt hiệp đầu tiên. Đó cũng là bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp của hậu vệ trẻ người Anh.
Ngôi sao tuổi teen và dấu ấn Maresca
HLV Enzo Maresca không giấu được nụ cười khi thấy cậu học trò ghi bàn. Chính ông là người đã đặt niềm tin vào Acheampong suốt giai đoạn đầu mùa, thường xuyên cho anh ra sân ở các trận cúp và Premier League để tích lũy kinh nghiệm.
Sự tin tưởng ấy được đền đáp xứng đáng: chỉ vài phút sau bàn thắng của Acheampong, Pedro Neto nhân đôi cách biệt bằng cú sút phạt hiểm hóc, rồi Reece James khép lại chiến thắng 3–0 ở phút 84.
Nhưng bàn thắng mở tỷ số mới là khoảnh khắc xoay chuyển tất cả — một pha lập công khiến thế trận từ căng như dây đàn trở nên thông suốt, mở đường cho màn trình diễn áp đảo trong hiệp hai.
Cầu thủ của tương lai: Từ Cobham đến đội một
Josh Acheampong sinh năm 2006 tại London, cao gần 1m90, là sản phẩm “chính hiệu” của học viện Cobham – cái nôi sản sinh hàng loạt tài năng cho Chelsea. Anh gia nhập lò đào tạo từ năm U8, trưởng thành qua các cấp độ trẻ, được ký hợp đồng chuyên nghiệp và gia hạn đến năm 2029.
Acheampong ra mắt đội một mùa 2023/24, gây ấn tượng bằng phong độ chững chạc ở tuổi 18 trong trận gặp Tottenham và Crystal Palace. Anh cũng đã được đá ở FIFA Club World Cup 2025, và giờ – bàn thắng vào lưới Forest – chính là dấu ấn đầu tiên mang ý nghĩa biểu tượng cho bước ngoặt sự nghiệp.
Hơn cả một bàn thắng
Ở tuổi 19, ghi bàn đầu tiên cho đội một trong trận thắng quan trọng, Acheampong không chỉ “mở tỷ số” mà còn mở ra một chương mới cho chính mình và cho Chelsea. Một trung vệ biết chọn vị trí, có thể hình, kỹ năng không chiến và tinh thần thép – thứ mà “The Blues” luôn tìm kiếm sau thời Thiago Silva.
Từ hôm nay, người hâm mộ Chelsea có thể bắt đầu ghi nhớ cái tên Josh Acheampong – biểu tượng mới cho tinh thần trẻ trung, kỷ luật và bản lĩnh mà Enzo Maresca đang xây dựng tại Stamford Bridge.