Tương lai rối ren của Rasmus Hojlund tại Manchester United

Betis chơi lớn: Dành suất ngoài EU, ép giá Man United vụ Antony

Arsenal vượt mặt Tottenham trong cuộc đua giành Eze

LE NGOC

Inter Milan bắt đầu đàm phán chiêu mộ Christopher Nkunku

Inter Milan đã chính thức khởi động các cuộc đàm phán sơ bộ với Chelsea về khả năng chiêu mộ tiền đạo Christopher Nkunku. Thông tin này được Sky Germany xác nhận, cho thấy Inter đang tìm kiếm phương án tăng cường hàng công cho mùa giải mới.

Nkunku được xem là phương án thay thế tiềm năng cho Ademola Lookman của Atalanta, mục tiêu chính mà Inter đang theo đuổi. Tuy nhiên, thương vụ Lookman vẫn chưa hoàn tất do hai câu lạc bộ còn đang thương lượng các điều khoản cuối cùng.

Dù từng ghi 15 bàn cho Chelsea mùa trước, thời gian của Nkunku tại Stamford Bridge không mấy ấn tượng vì chấn thương liên miên. HLV Enzo Maresca cũng không đưa anh vào kế hoạch tương lai, khiến khả năng ra đi của Nkunku càng cao.

Bên cạnh Inter, nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich và RB Leipzig cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Nkunku. Chelsea sẵn sàng bán tiền đạo người Pháp để tập trung vào các mục tiêu mới như Alejandro Garnacho và Xavi Simons.

1
186 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Thương vụ bán Veiga giúp Chelsea nâng tổng số tiền thu được từ việc bán 11 cầu thủ lên khoảng 251,7 triệu bảng. Đây là con số ấn tượng, giúp đội bóng cân đối với mức chi 277 triệu bảng cho việc mua 9 tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè đầy sôi động.

Trong số các thương vụ lớn, Noni Madueke đã chuyển đến Arsenal với mức phí ban đầu 48 triệu bảng. Joao Felix cũng rời Chelsea để gia nhập Al-Nassr của Ả Rập Saudi với mức phí có thể lên tới 43,7 triệu bảng. Kiernan Dewsbury-Hall thì gia nhập Everton với giá 28 triệu bảng.

Việc bán cầu thủ giúp Chelsea có thêm ngân sách để tiếp tục nâng cấp đội hình. Đội bóng vẫn đang tìm cách bổ sung thêm các tân binh chất lượng trước khi kỳ chuyển nhượng hè khép lại, đồng thời tiếp tục thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

Xem thêm
0
94 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Rasmus Hojlund đang đối mặt với nhiều bất ổn ở Manchester United. Ban đầu, huấn luyện viên Ruben Amorim quyết tâm để anh ra đi, nhưng chưa có thỏa thuận bán đứt nào thành công. Điều này khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải cân nhắc lại, mở ra khả năng Hojlund có thể ở lại Old Trafford.

Tuy nhiên, nếu ở lại, Hojlund sẽ phải chấp nhận vai trò dự bị sau sự xuất hiện của Benjamin Sesko. Anh sẽ không còn là lựa chọn số một trên hàng công và thời gian thi đấu cũng giảm đáng kể. Đây là điều kiện không mấy dễ chịu cho tiền đạo người Đan Mạch.

Trong khi đó, cả Hojlund lẫn Manchester United đều muốn bán đứt thay vì cho mượn. AC Milan từng dẫn đầu cuộc đua nhưng chỉ đề nghị mượn kèm mua đứt, khiến Hojlund không hài lòng. Sự chần chừ này tạo cơ hội cho các đội bóng khác như Napoli, Atalanta, Newcastle và Fulham nhảy vào cuộc.

Xem thêm
0
83 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Fenerbahce tiếp đón Benfica trong trận cầu vòng loại Champions League với nhiều kỳ vọng. Đội chủ nhà đã chơi đầy quyết tâm, đặc biệt sau khi đối thủ chỉ còn 10 người trên sân. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Trubin và công nghệ VAR đã khiến Fenerbahce không thể giành chiến thắng.

Hiệp một chứng kiến những pha bóng quyết liệt và nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Youssef En Nesyri và Jayden Oosterwolde đều có những cú dứt điểm nguy hiểm nhưng đều bị Trubin cản phá. Benfica cũng không ngại va chạm, khiến trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi các pha phạm lỗi.

Phút 82, En Nesyri đưa bóng vào lưới Benfica nhưng niềm vui của Fenerbahce bị dập tắt khi VAR xác định lỗi việt vị. Những phút cuối, Fenerbahce dồn ép nhưng không thể ghi bàn, đành chấp nhận trận hòa 0-0 trước sự kiên cường của Benfica.

Xem thêm
0
145 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Mối quan hệ rạn nứt: Isak công khai “bật” Newcastle khi không được phép ra đi, khiến cả làng bóng đá xôn xao. Tiền đạo Thụy Điển không ngần ngại chỉ trích câu lạc bộ đã phá vỡ lời hứa, khẳng định “không thể tiếp tục” ở lại. Liverpool, như chú mèo rình mồi, vẫn kiên trì theo đuổi Isak dù lời đề nghị 110 triệu bảng bị từ chối thẳng thừng.

Newcastle đáp trả cực gắt: Không chịu lép vế, Newcastle phản pháo rằng chẳng có cam kết nào cho Isak ra đi. Họ nhấn mạnh phải bảo vệ lợi ích câu lạc bộ, đồng thời úp mở khả năng phạt Isak nếu anh tiếp tục “làm mình làm mẩy”. HLV Eddie Howe thì đau đầu giữ Isak tránh xa đội hình để khỏi “lây drama”.

Tương lai mù mịt: Isak có thể ra đi, nhưng Newcastle vẫn “cứng như đá”. Nếu tiếp tục chống đối, Isak có nguy cơ bị phạt nặng, thậm chí ảnh hưởng giá trị chuyển nhượng. Liverpool vẫn kiên trì chờ thời, nhưng liệu có “bẻ khóa” được Newcastle hay không? Tương lai Isak vẫn là một dấu hỏi to đùng!

Xem thêm
0
72 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Màn lật kèo thần kỳ trước Tottenham
Arsenal đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi bất ngờ đạt thỏa thuận với Eberechi Eze, biến mùa hè 2025 thành một câu chuyện cổ tích hiện đại. Từ chỗ tưởng như buông xuôi, Pháo thủ đã "quay xe" ngoạn mục, không chỉ giành được mục tiêu khao khát mà còn khiến đại kình địch Tottenham phải ôm hận. Đây không chỉ là chuyển nhượng, mà là một cú twist lãng mạn đậm chất Premier League!

Eze – Đứa con lưu lạc trở về
Eze không chỉ là một bản hợp đồng, mà còn là sự trở về đầy cảm xúc. Anh được ví như "đứa con lưu lạc" của Arsenal, người từng có mối liên kết đặc biệt với CLB. Sự xuất hiện của Eze không chỉ bổ sung nhân sự mà còn hàn gắn lịch sử, khẳng định giá trị của những người con trưởng thành từ mái nhà chung Hale End.

Chấn thương Havertz – Cú hích cho quyết định lớn
Chấn thương của Kai Havertz hóa ra lại là chất xúc tác mạnh mẽ, buộc Arsenal phải hành động quyết đoán. Eze không đến để dự bị, mà là nhân tố "thay đổi cục diện". Sự đa năng và tinh tế của anh hứa hẹn sẽ giúp hàng công Pháo thủ thêm chiều sâu, biến mùa hè lo lắng thành một mùa hè "tuyệt vời" đúng nghĩa!

Xem thêm
0
59 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật