Jeddah – nơi giấc mơ World Cup khép lại
Rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam), đội tuyển của HLV Patrick Kluivert để thua 0-1 trước Iraq trong trận đấu thuộc vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, tổ chức tại Jeddah, Saudi Arabia.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 76, sau một pha xử lý sai lầm của hàng thủ Indonesia tạo điều kiện cho Zidane Iqbal trừng phạt.
Thất bại này diễn ra chỉ vài ngày sau trận thua 2-3 trước Saudi Arabia, khiến Indonesia chính thức bị loại và chấm dứt mọi hi vọng lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Reuters và Arab News cùng nhận định đây là “trận thua cay đắng nhất của Garuda trong suốt chiến dịch vòng loại”, bởi họ từng có cơ hội lớn sau chuỗi khởi đầu tốt ở giai đoạn 2.
HLV Kluivert thừa nhận sau trận:
“Tôi tức giận với chính mình. Chúng tôi tạo nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ở đẳng cấp này, điều đó phải trả giá.”
Quyết định sai từ PSSI: đổi thuyền giữa dòng
Tháng 1/2025, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bất ngờ chấm dứt hợp đồng với HLV Shin Tae-yong, người vừa giúp Indonesia vào vòng 3 và gây tiếng vang tại Asian Cup.
Chỉ ít ngày sau, Patrick Kluivert – cựu danh thủ Hà Lan – được bổ nhiệm thay thế với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2027.
PSSI kỳ vọng “tư duy châu Âu” sẽ giúp nâng tầm đội tuyển, nhất là khi Indonesia đang có làn sóng cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan như Ragnar Oratmangoen, Jay Idzes, Thom Haye, Kevin Diks….
Tuy nhiên, thực tế lại chứng minh điều ngược lại.
Dưới thời Shin Tae-yong, Indonesia nổi tiếng với tinh thần chiến đấu, khối đội gắn kết và lối đá kỷ luật, dù lực lượng còn hạn chế.
Khi Kluivert lên nắm quyền, triết lý ấy bị thay thế bởi lối chơi thiên về thể lực và bóng dài, khiến đội tuyển mất đi bản sắc.
Sau 8 trận đầu tiên, tỷ lệ thắng của Kluivert chỉ đạt 37,5%, thấp hơn rõ rệt so với thời Shin (khoảng 52%). Đáng lo hơn, Indonesia chưa thắng bất kỳ trận nào trên sân khách kể từ khi ông nhậm chức – chuỗi kết quả nghèo nàn góp phần khiến giấc mơ World Cup tan biến.
“CLB nhập tịch” và bài học đánh mất bản sắc
Khi Patrick Kluivert được bổ nhiệm, truyền thông Indonesia từng gọi đội tuyển là “Garuda Belanda” – ám chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng cầu thủ gốc Hà Lan.
Thế nhưng, chính việc ưu tiên nhập tịch và sử dụng cầu thủ châu Âu lại khiến đội bóng đánh mất sự cân bằng.
Các cầu thủ nhập tịch có thể mạnh hơn về thể chất, nhưng lại thiếu sự gắn kết và cảm xúc dân tộc – thứ từng là vũ khí lớn nhất dưới thời Shin Tae-yong.
Truyền thông Jakarta Post bình luận sau trận thua Iraq:
“Danh tiếng không thể thay thế bản sắc. Indonesia đã quên rằng tinh thần chiến đấu mới là nền tảng giúp họ đi xa.”
Ngay cả HLV Kluivert cũng không thoát khỏi làn sóng chỉ trích. Các nhóm CĐV lớn như “Ultras Garuda” kêu gọi PSSI xem xét lại vị trí HLV trưởng và định hướng sử dụng cầu thủ nội trong chiến lược dài hạn.
Trước áp lực dư luận, PSSI buộc phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ “bảo vệ cầu thủ, đừng biến họ thành nạn nhân của các quyết định lãnh đạo”.