Sau Đỗ Hoàng Hên, lại thêm một ngôi sao Brazil của V-League muốn khoác áo tuyển Việt Nam

Pepe: "Brazil cá nhân giỏi nhưng quá yếu tổ chức, chỉ có Ancelotti mới sửa được"

Càng đá càng hay, phí 30 triệu bảng mua Rashford được Barca xem là "món hời"

Thế Tuyến

Son Heungmin: Kỷ lục gia bất đắc dĩ giữa cơn ác mộng của Hàn Quốc trước Brazil

Cột mốc lịch sử giữa nỗi buồn thất bại
Trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Brazil trên sân World Cup Seoul đã trở thành dấu ấn khó quên với Son Heung-min. Dù đội nhà thua đậm 0-5 trước đối thủ đẳng cấp thế giới, Son vẫn ghi tên mình vào lịch sử với lần thứ 137 khoác áo đội tuyển quốc gia, vượt qua hai huyền thoại Hong Myung-bo và Cha Bum-kun để trở thành cầu thủ nam ra sân nhiều nhất cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, niềm vui ấy bị che phủ bởi thất bại nặng nề trước Brazil, khi Hàn Quốc chỉ có một cú sút trúng đích suốt 90 phút.

Bản lĩnh thủ lĩnh trong nghịch cảnh
Không né tránh hay đổ lỗi, Son Heung-min thể hiện vai trò thủ lĩnh khi động viên đồng đội: “Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, ai cũng nghĩ chúng tôi đã chơi tệ. Nhưng tôi thấy mọi người đã chiến đấu hết sức mình.” Anh nhấn mạnh thất bại này là bài học quý giá, đặc biệt cho các cầu thủ trẻ: “Khi gặp những đối thủ hàng đầu, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến bàn thua. Tôi hy vọng các đồng đội trẻ sẽ rút ra được điều đó.”

Phong độ chói sáng và khát vọng chinh phục
Dù thất bại, Son vẫn duy trì phong độ ấn tượng tại LAFC với 8 bàn và 3 kiến tạo sau 9 trận, tiếp tục rút ngắn khoảng cách với kỷ lục ghi bàn của Cha Bum-kun. HLV Hong Myung-bo ca ngợi: “Son là cầu thủ vĩ đại, tấm gương về tinh thần chuyên nghiệp và cống hiến.” Đối với người hâm mộ, Son Heung-min là biểu tượng của niềm tự hào và ý chí không khuất phục của bóng đá Hàn Quốc.

1
454 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hải

Gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn vào tháng 8/2025, Marcus Rashford đã nhanh chóng chứng minh giá trị của mình. Sau khởi đầu chậm chạp, tiền đạo người Anh dần hòa nhập và trở thành nhân tố nổi bật dưới thời HLV Hansi Flick. Đáng chú ý, Rashford đã ghi 3 bàn và có 5 kiến tạo sau 10 trận, trong đó toàn bộ các pha lập công đều đến từ 7 trận gần nhất, góp phần quan trọng giúp Barca đánh bại Newcastle tại Champions League.

Sự thăng hoa của Rashford khiến ban lãnh đạo Barcelona cân nhắc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng cộng 5 triệu bảng phụ phí – mức giá được xem là “món hời” so với phong độ hiện tại. HLV Flick từng khẳng định với Giám đốc thể thao Deco: “Tôi đã nói với Deco, ‘Hãy mang Rashford về cho tôi, làm ơn’. Chúng ta cần mẫu cầu thủ như cậu ấy.”

Từng gặp khó khăn tại Man United và bị chỉ trích về thái độ, Rashford đã chọn Tây Ban Nha để làm lại sự nghiệp. Giờ đây, anh trở thành niềm hy vọng lớn của Barca, hứa hẹn tỏa sáng bên cạnh Lamine Yamal và Raphinha, hướng tới những danh hiệu lớn trong năm 2026.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

📰 La Gazzetta dello Sport

Sau khi từng đưa Scott McTominay và Rasmus Højlund về sân Diego Armando Maradona, HLV Antonio Conte đang nhắm tới việc bổ sung thêm một cái tên từ hàng dự bị của Man Utd là Kobbie Mainoo.

Dưới thời HLV Rúben Amorim, Mainoo chưa có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên. Tài năng trẻ người Anh bày tỏ mong muốn rời Old Trafford theo dạng cho mượn ngay trong kỳ chuyển nhượng hè, với mục tiêu tìm kiếm nhiều phút thi đấu hơn.

Napoli được cho là điểm đến yêu thích của Mainoo, bất chấp sự quan tâm từ Real Madrid.

Được biết, ban lãnh đạo Man Utd sẵn sàng để Mainoo gia nhập Napoli theo dạng cho mượn vào tháng 1 tới, với điều kiện không kèm theo điều khoản mua đứt.

Tham vọng của Mainoo là góp mặt trong ĐT Anh dự World Cup 2026.

#bongda24h #thethao24h #Napoli #KobbieMainoo #ManUtd

Xem thêm
0
50 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Bước vào mùa giải 2025/26, Chelsea đối mặt với bài toán nan giải ở hàng phòng ngự khi danh sách chấn thương kéo dài, trong đó Levi Colwill phải nghỉ hết mùa vì đứt dây chằng chéo. Dù HLV Enzo Maresca nhiều lần đề xuất bổ sung nhân sự, đội bóng thành London vẫn không mang về trung vệ nào trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Tình trạng này khiến ban lãnh đạo buộc phải đặt vị trí trung vệ lên ưu tiên hàng đầu.

Ronald Araujo của Barcelona nổi lên như mục tiêu lý tưởng nhờ phong độ ổn định và khả năng chỉ huy hàng thủ xuất sắc. Tuy nhiên, theo chuyên gia Dean Jones, khả năng Chelsea chiêu mộ Araujo ngay tháng 1 là rất thấp, nhưng họ sẽ trở lại bàn đàm phán vào mùa hè 2026 khi Barcelona đối mặt áp lực tài chính. “Cả Chelsea và Liverpool đều đang theo dõi tình hình. Nếu Barcelona phát tín hiệu sẵn sàng bán Araujo, sẽ có nhiều CLB lớn khác nhập cuộc,” Jones nhận định.

Bên cạnh Araujo, Chelsea cũng cân nhắc các phương án khác như Samu Aghehowa (Porto) và một số trung vệ trẻ tại Serie A, nhằm đảm bảo chiều sâu đội hình cho tham vọng dài hạn.

Xem thêm
0
69 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Đội tuyển Indonesia đã chính thức nói lời chia tay giấc mơ World Cup 2026 sau hai thất bại liên tiếp ở vòng loại thứ tư khu vực châu Á. Họ để thua Saudi Arabia 2–3 trong thế dẫn trước, với cú đúp của Feras Al-Brikan bên phía đối thủ, rồi tiếp tục gục ngã 0–1 trước Iraq sau pha lập công ở phút 76 của Zidane Iqbal. Hai trận thua ấy khiến Indonesia trắng tay sau hai lượt, sớm dừng bước dù từng được kỳ vọng lớn với dàn cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu.

Nhập tịch là hướng đi cần thiết, nhưng không nên lợi dụng thái quá để thành công tức thời

Từ cú ngã ấy, bóng đá Việt Nam có thể rút ra một bài học đắt giá: nhập tịch không phải chiếc đũa thần. Indonesia đã đẩy mạnh quá trình bổ sung nhân sự gốc Hà Lan và châu Âu, thậm chí Quốc hội nước này còn phê chuẩn thêm năm cầu thủ sinh tại Hà Lan trong tháng 8/2025 để gia tăng chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, thành tích trên sân cỏ lại không tỉ lệ thuận với quy mô nhập tịch. Dù Chủ tịch PSSI Erick Thohir nhiều lần khẳng định chính sách này hợp lệ và phổ biến, việc có đến hơn nửa đội hình xuất phát là cầu thủ gốc Âu vẫn không thể giúp họ đạt được mục tiêu giành vé dự World Cup.

Nguyên nhân chính nằm ở lối chơi và khả năng tận dụng cơ hội. HLV Patrick Kluivert sau trận gặp Saudi Arabia đã thừa nhận sự thất vọng khi cả hai bàn thắng của đội đều đến từ chấm phạt đền, trong khi các pha dàn xếp bóng sống gần như không tạo được sự khác biệt. Điều đó cho thấy, dù có lực lượng được đánh giá cao, đội bóng vẫn thất bại nếu thiếu nền tảng chiến thuật, khả năng di chuyển tập thể và kỷ luật trong pressing.

Bóng đá Việt Nam cũng cần tập trung vào phát triển các giải trong nước, cầu thủ trẻ

Với Việt Nam, bài học lớn nhất là cần đặt nền móng phát triển lâu dài, chỉ nhập tịch có chọn lọc và đúng vào những vị trí thật sự yếu. Giải quốc nội phải cải thiện chất lượng đào tạo và đặt ra các chỉ số cụ thể như số phút thi đấu của cầu thủ U23 tại V-League, số lượng cầu thủ trẻ được đôn lên tuyển mỗi năm hay số trận giao hữu hạng A với các đội mạnh châu Á. Đồng thời, cần duy trì sự ổn định về triết lý huấn luyện trong ít nhất ba đến bốn năm, tránh việc thay đổi liên tục như cách Indonesia chuyển giao từ HLV Shin Tae-yong sang Patrick Kluivert đầu năm 2025.

Cần có những bước đi vững chắc trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn

Cuối cùng, việc quản lý kỳ vọng cũng là yếu tố sống còn. Việt Nam hiện xếp hạng 114 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2025, phản ánh rõ quãng đường tái thiết còn dài trước khi nghĩ đến giấc mơ World Cup. Thay vì vội vàng đốt cháy giai đoạn, bóng đá Việt Nam cần đi từng bước chắc chắn, tập trung vào cải thiện thể lực, tốc độ, dữ liệu chiến thuật và sự đồng bộ giữa các tuyến. Khi nền tảng đủ vững, việc bổ sung những cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều mới thực sự trở thành chất xúc tác để đội tuyển có thể vươn lên đẳng cấp hàng đầu ở các giải đấu lớn nhất châu lục. Hãy cùng tin là như vậy!

Xem thêm
2
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trung vệ kỳ cựu Pepe mới đây đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Carlo Ancelotti, người thầy cũ tại Real Madrid và hiện là HLV trưởng tuyển Brazil. Theo Pepe, chiến lược gia người Ý là “một con người tuyệt vời” và sẽ “làm rất tốt” trong hành trình dẫn dắt Selecao.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho rằng Ancelotti không chỉ mang đến kinh nghiệm và chiến thuật đỉnh cao, mà còn có khả năng truyền cảm hứng – điều Brazil đang rất cần sau nhiều năm khủng hoảng. “Tôi hy vọng ông ấy có thể mang lại niềm vui cho người dân Brazil, vì đó là đất nước tôi rất yêu mến,” Pepe chia sẻ.

Tuy nhiên, Pepe cũng không ngần ngại chỉ ra vấn đề mà bóng đá Brazil phải đối mặt: thiếu tổ chức. Anh nhấn mạnh rằng dù sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, Selecao vẫn cần cải thiện tính hệ thống nếu muốn trở lại đỉnh cao thế giới.

Theo Pepe, với tầm nhìn và bản lĩnh của Ancelotti, Brazil hoàn toàn có thể khôi phục “Jogo Bonito” – thứ bóng đá đẹp đẽ từng làm nên huyền thoại.

Xem thêm
0
246 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật