Hojlund tỏa sáng tại Napoli, MU tiếc nuối
Trong khi Rasmus Hojlund đang thi đấu rực rỡ dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte tại Napoli, quyết định cho mượn anh từ Manchester United đã gây ra nhiều tranh cãi. Tiền đạo người Đan Mạch, sau giai đoạn sa sút ở Premier League, đã ghi tới 4 bàn sau 6 trận trên mọi đấu trường, thể hiện sự tự tin và sắc bén vốn có. Hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt khiến nhiều người hâm mộ MU lo lắng về khả năng mất đi một tài năng trẻ đang hồi sinh mạnh mẽ.
Sesko khởi đầu chậm, nhưng tiềm năng lớn
Trái ngược với Hojlund, tân binh Benjamin Sesko từ RB Leipzig lại có màn ra mắt khá nhạt nhòa với chỉ 2 bàn sau 9 trận đầu tiên. Tuy nhiên, việc ghi bàn ở 2 trong 3 trận gần nhất cho thấy tiền đạo người Slovenia đang dần thích nghi với môi trường khắc nghiệt của Premier League. Sesko được đánh giá cao ở khả năng làm tường, di chuyển thông minh và phối hợp nhóm, hứa hẹn sẽ là mảnh ghép quan trọng khi hệ thống tấn công của MU ổn định hơn.
McCarthy tin tưởng vào bộ đôi trẻ
Cựu HLV tấn công Benni McCarthy nhận định: “Tôi nghĩ Sesko và Hojlund sẽ là một cặp rất tốt. Khi đã vào guồng, họ hoàn toàn có thể trở thành cặp đôi như Cole và Yorke ngày xưa.” McCarthy cũng bày tỏ sự thông cảm với quyết định cho mượn Hojlund, cho rằng trải nghiệm tại Napoli sẽ giúp anh trưởng thành hơn khi trở lại.
Triển vọng cho tương lai hàng công MU
Nếu Hojlund trở lại Old Trafford, MU sẽ sở hữu hai tiền đạo trẻ trung, giàu khát khao và bổ sung lý tưởng cho nhau. Sự kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh của Hojlund và khả năng phối hợp, làm tường của Sesko có thể mở ra một kỷ nguyên tấn công mới, tái hiện thành công vang dội thời Sir Alex Ferguson.