Sau thời gian dài vắng bóng vì án phạt doping, Paul Pogba đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi công bố bước chuyển mới trong sự nghiệp: ra mắt thương hiệu thời trang Pogba MDXCIII. Đáng chú ý, người đồng hành cùng anh trong dự án này là vợ anh, Zulay, một người mẫu và nhà thiết kế nội thất người Bolivia. Sự kiện này không chỉ đánh dấu nỗ lực làm mới hình ảnh cá nhân của Pogba mà còn cho thấy anh đang tìm kiếm hướng đi bền vững ngoài bóng đá, nhất là khi sự nghiệp sân cỏ đang gặp nhiều thử thách.
Bộ sưu tập đầu tiên của Pogba MDXCIII được giới thiệu với các sản phẩm như mũ, áo khoác, bộ đồ thể thao, nhấn mạnh vào chất liệu cao cấp và thiết kế hiện đại. Trên trang web chính thức, thương hiệu khẳng định tham vọng định nghĩa lại chuẩn mực thể thao hạng sang, kết hợp giữa phong cách, hiệu suất và cảm xúc. Tuy nhiên, mức giá khá cao – áo phông hơn 100 bảng, mũ 70 bảng – đặt ra câu hỏi về khả năng tiếp cận của người hâm mộ. Dù vậy, bước đi này cho thấy Pogba không ngại thử thách, sẵn sàng làm mới bản thân và mở rộng ảnh hưởng ngoài lĩnh vực bóng đá truyền thống.