Arsenal mang “dao mổ trâu” đến Anfield, ai ngờ tự cắt trúng tay

Man United cử người đến Đức, "tấn công tổng lực" chốt truyền nhân của Toni Kroos

Liverpool mạnh khủng khiếp với Alexander Isak: Gần như là "Endgame" cho Ngoại hạng Anh?

Chân Gỗ

Here We Go: Bayern Munich mượn thành công Jackson từ Chelsea, phí mua đứt lên tới 80 triệu Euro!

Bayern Munich đã chính thức khép lại một trong những thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Nicolas Jackson từ Chelsea. Theo thông tin xác nhận, tiền đạo người Senegal sẽ gia nhập “Hùm xám” theo dạng cho mượn một mùa, đi kèm phí 15 triệu euro. Đây là con số phản ánh quyết tâm của Bayern trong việc tăng cường hàng công ngay lập tức.

Đáng chú ý, hợp đồng còn bao gồm điều khoản mua đứt trị giá 80 triệu euro nhưng không mang tính bắt buộc. Điều này cho thấy cả Bayern lẫn Chelsea đều giữ sự linh hoạt: Bayern có quyền thử nghiệm Jackson trong môi trường Bundesliga, trong khi Chelsea vẫn mở đường cho khả năng anh trở lại hoặc tạo giá trị chuyển nhượng lớn hơn trong tương lai.

Jackson sẽ bay đến Bavaria cùng người đại diện Ali Barat để hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Với tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sự tiến bộ rõ rệt mùa trước, anh được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn năng lượng mới cho hàng công Bayern và làm phương án dự phòng hữu hiệu cho Harry Kane.

1
570 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Trận đấu trên sân The Amex chứng kiến Man City tiếp tục chuỗi khởi đầu không như ý tại Premier League mùa này. Dù Erling Haaland sớm đưa đội khách vượt lên, nhưng hai bàn thắng trong hiệp hai của James Milner và Brajan Gruda đã khiến thầy trò Pep Guardiola rời sân trắng tay. Đây đã là thất bại thứ hai của Man City chỉ sau ba vòng đấu, nối tiếp trận thua 0-2 trước Tottenham cuối tuần trước, đặt ra nhiều dấu hỏi về phong độ và chiều sâu đội hình của nhà đương kim vô địch.

Trái ngược với sự chật vật của Man City, Jack Grealish lại đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Everton dưới dạng cho mượn. Được HLV David Moyes trao nhiều tự do chiến thuật, Grealish đã có tới 4 pha kiến tạo chỉ sau 3 trận đầu mùa. Đáng chú ý, anh chia sẻ trên Instagram: "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được đá ba trận liên tiếp", cho thấy sự phấn khích khi được tin tưởng ra sân thường xuyên – điều hiếm hoi anh có được ở Man City mùa trước.

Xem thêm
0
175 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Arsenal hành quân đến Anfield với tâm lý dè dặt, và kết quả là họ rời sân mà không giành nổi một điểm. Thay vì tập trung vào chiến thuật, Arteta dường như bị ám ảnh bởi nỗi sợ thua, khiến ông lựa chọn lối chơi phòng ngự, kìm hãm thay vì tấn công. Điều này thể hiện rõ khi ông chọn Mikel Merino thay vì những cái tên sáng tạo như Odegaard hay Eze, khiến Liverpool dễ dàng nhận ra ý đồ phá hỏng trận đấu của Arsenal.

Trong khi đó, Liverpool dưới thời Slot lại được tôn trọng như những nhà vô địch, dù hàng thủ còn nhiều sai sót. Sự tự tin và bản lĩnh của họ đã biến Anfield thành pháo đài, nơi ngay cả những đối thủ mạnh cũng phải dè chừng. “Chỉ những người dũng cảm mới tận hưởng thành công ở đây,” bài học này càng trở nên rõ ràng với Arsenal.

Arteta bị chỉ trích vì quá thận trọng, giống như Pep Guardiola. Nếu Arsenal dám chơi phiêu lưu hơn, họ có thể đã tận dụng được cơ hội vàng khi Liverpool chưa đạt phong độ cao nhất. Nhưng sự dè dặt đã khiến Pháo thủ bỏ lỡ thời cơ, tiếp tục kéo dài nỗi ám ảnh tại Anfield.

Xem thêm
0
68 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Việc Hà Nội FC đăng ký Hendrio – nay mang tên Đỗ Hoàng Hên – thi đấu tại V-League 2025/26 dưới dạng cầu thủ nhập tịch đã mở ra một chương mới cho bóng đá Việt Nam. Dù thủ tục nhập quốc tịch vẫn đang hoàn tất, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy ngày Hoàng Hên khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự xuất hiện của anh không chỉ tăng cường sức mạnh cho Hà Nội FC mà còn thắp lên hy vọng về một nhân tố đột biến cho ĐT Việt Nam.

Bình luận viên Vũ Quang Huy thẳng thắn chỉ ra: “Với việc Malaysia bây giờ toàn tây nhập tịch thì ĐT Việt Nam đang tạm thời thua kém.” Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ niềm tin: “Khi chúng ta sắp có thêm cả Xuân Son và Hoàng Hên trên ĐT Việt Nam thì tôi rất kỳ vọng vào trận tái đấu Malaysia trên sân nhà.”

Ông nhấn mạnh, sự kết hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son – từng ghi hơn 50 bàn cho Nam Định FC – có thể tạo nên khác biệt lớn. Quang Huy còn đề xuất tiếp tục nhập tịch các ngoại binh chất lượng, như Giovane, Rimario, Olaha, để xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ, miễn là đúng luật.

Xem thêm
0
35 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Có những trận thua không chỉ vì đối phương xuất sắc, mà còn vì những lý do khách quan khác. Trận Arsenal gục ngã 0–1 trước Liverpool ở Anfield tại vòng 3 Ngoại Hạng Anh vừa qua là ví dụ điển hình: họ không hề thua về nhân sự hay thể lực, mà thua bởi cách tiếp cận quá thận trọng, rụt rè, đến mức bỏ lỡ cơ hội khẳng định vị thế của ứng viên vô địch.

Arsenal đã có một trận đấu quá hèn nhát trước Liverpool

Arsenal thua 0–1 ở Anfield vì khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao biết cách lên tiếng đúng lúc với cú đá phạt tuyệt đẹp phút 83 của Szoboszlai, cũng như bởi cách họ tiếp cận trận đấu. Thay vì dám tấn công, họ chọn chơi an toàn, thận trọng, thậm chí có phần hèn nhát. Con số cho thấy rõ: Arsenal cầm bóng ít hơn Liverpool (47% so với 53%), tung ra 11 cú sút nhưng chỉ trúng khung thành đúng 1 lần. Trong khi đó, Liverpool sút 9 lần thì có 3 lần buộc thủ môn phải làm việc. Khi không dám mạo hiểm để ghi bàn, Arsenal tự đẩy mình vào thế khó.

Arsenal được hưởng tới 8 quả phạt góc và có 18 lần tạt bóng, nhưng chỉ 1 lần thành công. Họ gần như trông chờ vào bóng bổng, thay vì tìm ra cách phối hợp sắc bén. Ngược lại, Liverpool tuy tạt bóng ít hơn (10 lần, cũng chỉ 1 thành công), nhưng họ không phụ thuộc vào miếng đánh này để quyết định trận đấu. Về số đường chuyền, Arsenal chỉ có 298, ít hơn Liverpool với 325, cho thấy họ không đủ sự chủ động để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Thước đo bàn thắng kỳ vọng (xG) của Arsenal chỉ khoảng 0,5, và họ không tạo nổi cơ hội lớn nào. 11 cú sút mà chỉ có 1 cú trúng đích là minh chứng rõ ràng cho sự bế tắc. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở chuyện “ai đá tiền đạo”, mà là cách họ triển khai tấn công: thiếu tốc độ, thiếu người xâm nhập vòng cấm, thiếu tính bất ngờ.

Trong suốt trận đấu, hàng tiền vệ Arsenal chủ yếu đứng ở giữa sân để che chắn, sợ bị phản công hơn là dám dâng cao gây áp lực. Liverpool phải phá bóng tới 33 lần, chủ yếu từ các quả tạt và phạt góc, nhưng đó là những pha tấn công thiếu chất lượng, thiếu độ sát thương cùng các miếng đánh không có ý tưởng chiến thuật rõ ràng đến từ đội bóng London. Khi lối chơi quá an toàn, bạn cần một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Liverpool có Szoboszlai làm điều đó, còn Arsenal thì không.

Arsenal khó mơ vô địch với tâm lý "có gắng không thua" trong các trận đấu lớn

Nhiều bình luận quốc tế cho rằng đây là trận cầu “căng nhưng nhạt”, và Arsenal đã chọn cách chơi kín kẽ, không dám bùng nổ. Trong cuộc đua vô địch, chỉ cố gắng “không thua” là chưa đủ. Gặp đối thủ trực tiếp như Liverpool, muốn cạnh tranh chức vô địch, Arsenal phải tìm cách giành chiến thắng. Nhưng ở Anfield, họ thiếu quyết liệt, thiếu dũng khí để liều lĩnh. Nếu cứ tiếp tục đá thận trọng như thế, Arsenal chỉ có thể giữ vị trí á quân, còn chức vô địch thì chỉ là giấc mơ xa vời.

Xem thêm
0
36 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Anh

Trong nhiều năm, Pep Guardiola được ca ngợi như một HLV có khả năng nâng tầm cầu thủ. Từ Kevin De Bruyne, Rodri, Phil Foden đến Joao Cancelo… tất cả đều trở thành phiên bản hoàn thiện hơn dưới bàn tay của Pep. Nhưng gió có vẻ đã đổi chiều: Pep đang dần biến thành “chuyên gia bóp nghẹt tài năng”?

Palmer & Grealish: rời City để hồi sinh

Cole Palmer là ví dụ rõ ràng nhất. Không chen chân nổi ở Etihad, anh buộc phải rời sang Chelsea. Kết quả? Palmer ngay lập tức bùng nổ với 15 bàn + 9 kiến tạo ở Premier League 2024/25, góp công lớn giúp Chelsea vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Một tài năng trẻ từng bị “đóng khung” ở City nay trở thành ngôi sao sáng ở Stamford Bridge.

Jack Grealish cũng vậy. Bị Pep gạt khỏi kế hoạch, Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn hè 2025. Chỉ vài vòng đấu, anh đã liên tiếp kiến tạo, thậm chí có trận tung ra tới 2 đường chuyền quyết định giúp Everton thắng Wolves 3–2. Sự tự do ở Goodison Park giúp Grealish tìm lại bản năng từng biến anh thành bản hợp đồng 100 triệu bảng.

Ở lại City: nhiều tài năng dần “mòn”

Không phải ai cũng may mắn như Palmer hay Grealish. Jérémy Doku – được kỳ vọng là mũi khoan 1v1 lợi hại – chỉ đá chính 16/29 trận Premier League mùa 2024/25, ghi 3 bàn và có 6 kiến tạo. Thành tích không tồi, nhưng rõ ràng thấp hơn kỳ vọng cho một cầu thủ chạy cánh trẻ đầy bùng nổ.

Kalvin Phillips còn bi kịch hơn. Từ chỗ là thủ lĩnh Leeds và trụ cột tuyển Anh, anh gần như “mất tích” dưới thời Pep. Có thời điểm, Guardiola còn công khai chê Phillips “thừa cân sau World Cup”, rồi sau đó phải lên tiếng xin lỗi. Được cho mượn sang West Ham, Phillips tiếp tục sa sút với thẻ đỏ và phong độ phập phù – một sự nghiệp bị kìm hãm nặng nề từ khi gia nhập Etihad.

Từ bệ phóng thành bộ lọc khắc nghiệt

Công bằng mà nói, Pep vẫn nâng tầm nhiều học trò: Foden trở thành nhạc trưởng thế hệ mới, Rodri thành tiền vệ trụ số một thế giới. Nhưng xu hướng 2 mùa gần đây cho thấy một thực tế khác. Ai hợp hệ thống thì trở thành siêu sao. Ai lệch hệ thống thì dần thui chột, hoặc buộc phải ra đi để tìm lại chính mình.

Triết lý positional play quá khắt khe, cộng với sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình khiến những cầu thủ sáng tạo mang màu sắc tự do khó phát huy hết cá tính. 

Pep, làm ơn hãy soi lại chính mình.

Xem thêm
1
280 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật