Arsenal bước vào Anfield với niềm tự hào: bóng chết – thứ vũ khí đã biến họ thành hung thần Premier League. Hai mùa qua, đá góc thôi cũng đủ nuôi sống cả hàng công, MU còn từng chết gục vì một pha dàn xếp ấy. Pháo thủ nghĩ đơn giản: mang “dao mổ trâu” này tới sào huyệt của Liverpool, biết đâu mượn tạm được cái vương miện nhà vua.
Nhưng đời đâu như mơ.
Tưởng mình cầm dao, hóa ra đối thủ mới là đồ tể
Cả trận kín như bưng, hai đội “đấm gió” nhiều hơn sút trúng. Ai tận dụng được bóng chết thì ăn. Và rồi phút 83, Dominik Szoboszlai bước lên đá phạt… từ khoảng cách mà bình thường thủ môn chỉ vỗ tay động viên. Trái bóng găm thẳng góc chữ A, Raya nhìn mà như xem pháo hoa.
Một phát thôi, Liverpool nói thẳng: “Các chú chuyên gia bóng chết hả? Thế thì nếm thử hàng nhà vua đi!”
Pháo thủ cay đắng, fan Liverpool cười nắc nẻ
Arsenal ra về trắng tay, mà đau ở chỗ thua vì chính vũ khí mình tự hào. Mang dao đến Anfield, tưởng "ăn gỏi" người ta, cuối cùng… tự cắt vào tay mình.
Anfield thêm một lần chứng minh: đây là nơi “học viện bóng chết” chính hiệu. Còn Arsenal, muốn mơ đến ngôi vương thì nên học thêm môn… phòng chống tự dính đòn.