Hành trình trở lại sân khấu lớn
Sau hơn 50 năm vắng bóng, đội tuyển Haiti đã tạo nên kỳ tích khi giành vé dự World Cup 2026. Điều này càng trở nên đặc biệt khi giải đấu lần này mở rộng lên 48 đội và được tổ chức tại Bắc Mỹ. Haiti đã xuất sắc đứng đầu bảng vòng loại với 11 điểm sau 6 trận, vượt qua những đối thủ mạnh như Honduras, Costa Rica và Nicaragua. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bất chấp những khó khăn chồng chất trong nước.
Huấn luyện viên chưa từng đặt chân đến Haiti
Một trong những điểm nhấn gây chú ý là việc huấn luyện viên trưởng Sebastien Migne chưa từng một lần đặt chân tới Haiti. Được bổ nhiệm từ tháng 3/2024, Migne là cái tên dày dạn kinh nghiệm tại châu Phi, từng dẫn dắt Congo, Togo, Kenya và Guinea Xích Đạo. Tuy nhiên, chiến dịch vòng loại World Cup cùng Haiti mới thực sự là dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của ông.
Thách thức từ bất ổn xã hội
Tình trạng bất ổn kéo dài sau trận động đất năm 2010 đã khiến Haiti rơi vào vòng xoáy bạo lực, xung đột và đói nghèo. Các băng nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn thủ đô, khiến hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Vì lý do an toàn, không còn chuyến bay quốc tế nào đến Haiti, và các tổ chức quốc tế đều cảnh báo nguy hiểm cho người nước ngoài.
Huấn luyện từ xa: Giải pháp bất đắc dĩ
Trước thực trạng đó, HLV Migne buộc phải huấn luyện đội bóng từ xa, thông qua các trợ lý và công nghệ. Ngay cả các trận sân nhà của Haiti cũng phải tổ chức tại Curacao. Đây là minh chứng cho sự thích nghi và nỗ lực phi thường của cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ, biến nghịch cảnh thành động lực để viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup.