Nhận định chung – Cánh cửa thu hẹp và cuộc đua song mã đầy áp lực
Lượt trận mới nhất của bảng F vòng loại Asian Cup 2027 tiếp tục định hình rõ cuộc đua. Malaysia thắng Nepal 1-0 trong thế trận kiểm soát, nâng tổng điểm lên 15 và tiếp tục đứng đầu bảng. Việt Nam vượt qua Lào 2-0, giữ 12 điểm và duy trì hi vọng cạnh tranh. Với cách biệt điểm số như hiện tại, chỉ còn Malaysia và Việt Nam thực sự còn cửa giành vé trực tiếp, trong khi Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm) đã bị loại từ sớm và không còn khả năng chen vào cuộc đua. Malaysia thể hiện sự ổn định ở mức đáng nể: năm trận toàn thắng, ít sai số và đặc biệt tận dụng tốt các khoảnh khắc quyết định. Ngược lại, Việt Nam dù thu về kết quả tích cực nhưng vẫn cho thấy sự thiếu ổn định ở khâu chuyển hóa cơ hội. Quan trọng hơn, thất bại 0-4 ở lượt đi khiến đội tuyển rơi vào thế thua kém hoàn toàn về đối đầu. Điều đó khiến trận tái đấu với Malaysia trên sân nhà ngày 26/3/2026 trở thành trận “chung kết” đúng nghĩa – nơi Việt Nam buộc phải làm được điều không dễ để giữ hy vọng đi tiếp.
Hai kịch bản duy nhất để Việt Nam đoạt vé trực tiếp
Ở thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam chỉ còn đúng hai con đường để lật ngược bảng xếp hạng. Con đường đầu tiên nằm trên sân: phải đánh bại Malaysia với cách biệt ít nhất 5-0. Chỉ một tỷ số như vậy mới giúp Việt Nam vượt qua thua thiệt đối đầu 0-4 và chiếm lại ngôi đầu theo luật tổng hiệu số đối đầu. Đây là mục tiêu rất khó, bởi để thắng với cách biệt lớn như thế, đội tuyển phải cải thiện đồng thời tốc độ, tính sáng tạo, sự sắc bén ở tuyến trên lẫn khả năng duy trì cường độ cao suốt 90 phút.
Con đường thứ hai...nằm ngoài sân cỏ: nếu vụ gian lận nhập tịch của Malaysia bị FIFA hoặc AFC kết luận có vi phạm, nguy cơ trừ điểm hoặc xử thua kỹ thuật hoàn toàn có thể xảy ra. Trong tình huống đó, Việt Nam sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Tuy nhiên, đây không phải kịch bản đội tuyển có thể chủ động và càng không thể đặt niềm tin tuyệt đối.
Tuyển Việt Nam – đối mặt thách thức và niềm hy vọng mới
Malaysia, dù mất nhiều cầu thủ nhập tịch, vẫn cho thấy họ ở đẳng cấp khác so với Nepal hay Lào – những đối thủ mà Việt Nam phải rất vất vả mới vượt qua. Việc thắng 4-0 ở lượt đi giúp Malaysia không còn e ngại Việt Nam nữa, buộc chúng ta phải chơi thứ bóng đá vượt trội hơn hẳn từ chiến thuật cho đến tinh thần trong trận tái đấu. Trong bối cảnh ấy, sự trở lại của Nguyễn Xuân Son và sự xuất hiện của chân sút nhập tịch Đỗ Hoàng Hên mang đến một tia hy vọng mới. Nếu bộ đôi này tìm được tiếng nói chung và tuyển Việt Nam chơi một trận xuất thần, thầy trò Kim Sang Sik hoàn toàn có thể mơ về một đêm bùng nổ tại sân nhà – nơi số phận chiến dịch sẽ được định đoạt.