Diễn biến chấn thương bất ngờ
Trong trận đấu giữa Chelsea và Atalanta tại Champions League, Wesley Fofana đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng ở mắt sau pha va chạm với Gianluca Scamacca. Cụ thể, một chiếc đinh trên giày của Scamacca đã vô tình va vào mắt phải của Fofana trong một tình huống tranh chấp quyết liệt. Ngay sau đó, Fofana ôm mặt đau đớn và buộc phải rời sân chỉ sau 30 phút thi đấu, khiến ban huấn luyện Chelsea phải sử dụng quyền thay người cuối cùng một cách bất đắc dĩ.
Phản ứng của huấn luyện viên Maresca
Huấn luyện viên Enzo Maresca đã chia sẻ về mức độ nghiêm trọng của chấn thương này: “Cậu ấy gặp vấn đề với mắt. Chấn thương này khá nghiêm trọng. Cậu ấy đang gặp khó khăn khi nhìn. Hy vọng Fofana có thể ra sân trong trận đấu với Everton sắp tới.” Maresca cũng giải thích rằng Tosin Adarabioyo được tung vào sân để thay thế Fofana, và nếu còn một quyền thay người, ông sẽ cân nhắc sử dụng Estevao Willian hoặc Andrey Santos để tạo đột biến.
Hệ lụy cho Chelsea
Việc Fofana liên tục gặp chấn thương trong ba năm qua đã trở thành nỗi ám ảnh với cả cầu thủ lẫn người hâm mộ Chelsea. Sự trở lại của anh từng được kỳ vọng sẽ củng cố hàng thủ, nhưng một lần nữa, Fofana lại phải đối mặt với ác mộng chấn thương. Trận thua 1-2 trước Atalanta càng khiến nỗi thất vọng của cổ động viên The Blues thêm sâu sắc, khi đội bóng tiếp tục thể hiện sự thiếu ổn định trong mùa giải này.