Khởi đầu bùng nổ – Việt Nam áp đảo hoàn toàn
Dù chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp, U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik vẫn chọn cách nhập cuộc đầy khí thế. Quyết tâm giành trọn 3 điểm để giữ ngôi đầu bảng khiến các cầu thủ áo đỏ thi đấu như “đổ lửa” ngay từ những phút đầu. Những pha xử lý mềm mại và đột phá táo bạo của Đình Bắc đã mở toang hàng thủ Malaysia, giúp Hiểu Minh và Minh Phúc ghi liền hai bàn thắng quan trọng.
Giữ vững thế trận – Bản lĩnh của đội đầu bảng
Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam giảm nhịp độ để kiểm soát thế trận, bảo toàn lợi thế. Malaysia gần như không thể tạo ra sức ép đủ lớn, và trận đấu khép lại với thắng lợi 2-0 thuyết phục. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bán kết với thành tích toàn thắng, hiên ngang đứng đầu bảng B.
CĐV Đông Nam Á nức nở: “Việt Nam xứng đáng vào chung kết!”
Ngay sau trận đấu, mạng xã hội Đông Nam Á bùng nổ với hàng loạt lời khen dành cho U22 Việt Nam. Nhiều CĐV nhận định: “Trận tranh HCV có lẽ lại là Việt Nam vs Thái Lan. Hai đội mạnh nhất rồi.” Một số khác háo hức dự đoán cuộc đối đầu rực lửa: “Tôi muốn thấy Indonesia gặp Việt Nam ở chung kết.”
Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng Malaysia “trở về nguyên bản” khi không còn các cầu thủ nhập tịch. CĐV khu vực liên tục nhắc lại trận thua 0-4 của Việt Nam ở vòng loại Asian Cup, cho rằng Malaysia đang đối mặt nguy cơ bị xử thua vì dùng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.
Đối thủ bán kết lộ diện?
Với ngôi nhất bảng B, U22 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chạm trán U22 Philippines – đội dẫn đầu bảng C – nếu đội nhì bảng có thành tích tốt nhất không nằm ở bảng A.
Không chỉ là một chiến thắng, đây còn là lời khẳng định mạnh mẽ khiến cả khu vực phải dành sự tôn trọng cho thế hệ U22 Việt Nam hiện tại.