Man City “thay máu” toàn tuyến ở kỳ chuyển nhượng 2026

Lịch đấu dày đặc, MU có nguy cơ hụt hơi ở cả Premier League lẫn C1?

71 phút, 2 trận: Cucurella từng bước chinh phục Mourinho ở Real

Tien Tai

ĐT Bỉ chưa thắng trận nào, bàn duy nhất lại là phản lưới: Chuyện gì đang xảy ra?

Một kỳ World Cup bị bao phủ bởi cảm giác hụt hẫng

Bỉ bước vào World Cup 2026 trong bối cảnh ồn ào quanh việc Jeremy Doku rời đội để đón con trai chào đời. Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn lại là màn trình diễn nhạt nhòa: chưa thắng trận nào, bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới của Mohamed Hany bên phía Ai Cập. Không khí quanh đội tuyển luôn phảng phất mùi nguy cơ bị loại sớm thêm một lần nữa.

Những trụ cột đi đến giới hạn cuối cùng

Thế hệ từng đưa Bỉ lên đỉnh bảng xếp hạng thế giới giờ đã chạm ngưỡng cuối. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Axel Witsel gần như chắc chắn không còn World Cup nào phía trước. De Bruyne từng thừa nhận Bỉ “quá già” để vô địch từ trước giải 2022, và thời gian đang chứng minh điều đó khi cơ thể họ không còn theo kịp số trận đã chơi.

Từ đỉnh cao thế giới đến cảm giác hụt chân

Trong giai đoạn 2018 đến 2022, Bỉ đứng số một thế giới suốt gần như toàn bộ thời gian, từng từ vị trí 71 năm 2007 leo lên nhóm ứng viên vô địch. Họ thắng 10 trận trong hai kỳ World Cup liên tiếp, có ngày thi đấu được xem là rực rỡ nhất lịch sử trước Brazil và giành hạng ba. Thế nhưng sau đó, chỉ thêm một chiến thắng ở World Cup kể từ năm 1994, khiến cảm giác về một đoạn kết lặng lẽ ngày càng rõ.

Khi hiện tại không theo kịp quá khứ

De Bruyne thẳng thắn đánh giá Bỉ “không đủ tầm nhiệm vụ”, phàn nàn về những sai lầm ngớ ngẩn và sự phung phí cơ hội dù lịch thi đấu khá dễ chịu. Họ không thắng được Ai Cập hay Iran, dù từng được xem là đội bóng có thể đi sâu. Thế hệ vàng từng làm nên những cột mốc ấn tượng đang khép lại trong cảm giác dang dở, khi hiện tại không còn tương xứng với ký ức đẹp mà họ từng tạo ra.

0
953 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hóng VAR

Không phải Erling Haaland, người tạo ra điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng 4-1 của Man City trên sân Crystal Palace là Rayan Cherki. Từ chỗ không vui vì phải ngồi dự bị ở trận mở màn, tiền vệ người Pháp đang liên tiếp tạo ra khác biệt để khẳng định vị trí trong Man City thời hậu Pep Guardiola.

Từ dự bị đến nhân vật chính

Ở trận gặp Bournemouth cuối tuần trước, Cherki chỉ được tung vào sân từ phút 63 khi City đang bị dẫn 0-1. Anh lập tức xoay chuyển cục diện với quả phạt góc cho Marc Guéhi đánh đầu gỡ hòa phút 84, rồi kiến tạo cho Joško Gvardiol ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Chính Maresca thừa nhận Cherki là mẫu cầu thủ không giấu cảm xúc và việc anh “không vui” vì phải dự bị là điều rất dễ nhận ra.

Đến Selhurst Park, Cherki được đá chính và tiếp tục tận dụng cơ hội. Anh tự đánh giá màn trình diễn của mình trong hiệp 1 chỉ ở mức bình thường khi Man City gặp khó trong việc tìm khoảng trống. Dù vậy, Cherki vẫn tích cực di chuyển, tham gia vào các pha lên bóng và nhận thẻ vàng ở phút 33 sau pha phạm lỗi với Adam Wharton. Màn trình diễn của anh thực sự bùng nổ sau giờ nghỉ.

Cherki bùng nổ trong hiệp 2

Haaland mở tỷ số, nhưng pha xử lý của Cherki ở bàn thứ 2 mới là khoảnh khắc nổi bật nhất trận. Anh vượt qua hàng loạt pha truy cản trong vòng cấm rồi khéo léo đưa bóng vào góc xa khi Dean Henderson gần như đứng chôn chân.

Sau khi Yéremy Pino rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng quả đá phạt dội xà rồi bật vào người Gianluigi Donnarumma đi vào lưới, Cherki lập tức đáp trả. Anh tìm được khoảng trống bên phải rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm Chris Richards đổi hướng trước khi đi vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1.

Cherki rời sân phút 82 sau khi hoàn tất cú đúp. Với Man City, thông điệp từ tiền vệ người Pháp cũng rất rõ: trong giai đoạn mới sau Pep Guardiola, anh muốn tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Cherki nói: “Với Pep, chúng tôi đã có một câu chuyện lớn và giờ đang bắt đầu một câu chuyện mới. Chúng tôi cần chứng minh điều đó mỗi tuần. Chúng tôi ở đây để làm điều đó”.

Xem thêm
0
85 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Mohamed Salah vừa trải qua một đêm khó nuốt tại Budapest, khi Trabzonspor thua Ferencváros với tổng tỷ số 0-5 ở vòng play-off, mất vé dự Europa League và phải xuống chơi Conference League. Với một ngôi sao vừa rời Liverpool sau 9 năm để tìm thử thách mới, đây là khởi đầu không như mong đợi.

Khởi đầu khó khăn tại Trabzonspor

Salah đến Trabzonspor với kỳ vọng trở thành điểm tựa cho tham vọng ở cúp châu Âu của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng trong 2 trận play-off gặp Ferencváros, anh không ghi bàn hay kiến tạo. Ở lượt về tại Budapest, Salah đá chính và được thay ra ở phút 64 khi Trabzonspor thua 0-4. Chung cuộc, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị loại với tổng tỷ số 0-5 và phải xuống chơi Conference League mùa này.

Lần thứ 2 dừng bước ở vòng play-off

Đây là lần thứ 2 Salah dừng bước ở vòng play-off cúp châu Âu. Khi còn khoác áo Basel, anh từng bị CFR Cluj loại ở vòng play-off Champions League 2012/13 với tổng tỷ số 1-3. Salah đá trận lượt đi nhưng vắng mặt ở lượt về vì chấn thương. Lần này, trong màu áo Trabzonspor, anh tiếp tục dừng bước ngay trước vòng phân hạng, nhưng ở Europa League.

Fatih Tekke xin từ chức sau trận thua

Ngay sau thất bại, HLV Fatih Tekke tuyên bố từ chức trong cuộc phỏng vấn sau trận và nhận trách nhiệm về mình cùng ban huấn luyện. Ông gọi đây là “một đêm rất buồn” sau khi Trabzonspor không thể giành vé dự Europa League.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Trabzonspor sau đó thông báo không chấp nhận đơn từ chức. Tekke vẫn tiếp tục công việc và sẽ dẫn dắt đội ở trận gặp Amedspor. Trong bối cảnh ấy, Salah bước vào hành trình mới tại Thổ Nhĩ Kỳ với khởi đầu nhiều khó khăn, từ kết quả trên sân đến biến động trên băng ghế huấn luyện.

Xem thêm
0
2,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Manchester City tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng 4-1 trên sân Crystal Palace. Thầy trò Enzo Maresca có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, trước khi phần còn lại của vòng 2 diễn ra.

Man City sớm chiếm lợi thế

Sau trận thắng Bournemouth 2-1 ở vòng mở màn, Man City tiếp tục lấy trọn 3 điểm tại Selhurst Park. Họ đã ghi 6 bàn, thủng lưới 2 lần và có hiệu số +4. Brighton cũng có hiệu số +4 nhưng mới đá 1 trận và giành 3 điểm, trong khi Arsenal cùng Brentford đứng phía sau với 3 điểm, hiệu số +3.

Khoảng cách 3 điểm lúc này chưa nói lên nhiều bởi số trận giữa các đội chưa bằng nhau. Tuy nhiên, Man City đã hoàn thành phần việc của mình trước khi nhiều đối thủ cạnh tranh ra sân. Liverpool, Arsenal và các đội đã thắng ở vòng đầu đều cần tiếp tục giành điểm nếu không muốn sớm bị City tạo khoảng cách.

Haaland và Cherki cùng lập cú đúp

Erling Haaland mở tỷ số ở phút 17. Sang hiệp 2, Rayan Cherki ghi 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút. Palace rút ngắn cách biệt sau cú đá phạt của Yeremy Pino khiến bóng chạm Gianluigi Donnarumma đi vào lưới, trước khi Haaland ghi bàn thứ 2 ở phút 84, ấn định chiến thắng 4-1.

Sau giờ nghỉ, City tăng tốc và liên tục khai thác khoảng trống ở hàng thủ Palace. Cherki tạo khác biệt bằng khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, còn Haaland tiếp tục nguy hiểm trong vòng cấm. 4 bàn được chia đều cho 2 cầu thủ giúp hàng công Man City có thêm nhiều phương án ghi bàn.

Bảng xếp hạng còn nhiều biến động

Bảng xếp hạng sáng 29/8 chưa phản ánh đầy đủ cục diện vòng 2 vì phần lớn các đội mới thi đấu 1 trận. Brighton, Arsenal và Brentford cùng có 3 điểm, còn Liverpool và Newcastle mới có 1 điểm. Các trận còn lại của vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31/8.

Man City tạm dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận, nhưng ngôi đầu vẫn có thể thay đổi sau loạt trận cuối tuần.

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Hình ảnh Sir Jim Ratcliffe và CEO Omar Berrada trên khán đài lễ bốc thăm Champions League 2026/27 bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Chỉ một cái nhướn mày, một ánh nhìn trao đổi sau khi Manchester United biết đủ 8 đối thủ ở vòng phân hạng đã khiến cộng đồng mạng bàn luận không ngớt.

Biểu cảm của lãnh đạo MU gây chú ý

Ratcliffe và Berrada có mặt trực tiếp tại Monaco ngày 27/8/2026. MU sẽ tiếp Bayern Munich, Roma, Leipzig và Sabah tại Old Trafford, đồng thời làm khách trước Atletico Madrid, Sporting CP, Villarreal và Como. Máy quay ghi lại phản ứng của 2 lãnh đạo MU, trong đó Ratcliffe nhướn mày sau khi danh sách đối thủ được xác định. Khoảnh khắc này sau đó được SportBible tổng hợp cùng loạt bình luận của người hâm mộ.

CĐV bàn luận về phản ứng của Ratcliffe và Berrada

“Trông họ như đang căng thẳng” là một trong những bình luận được SportBible dẫn lại. Một tài khoản khác viết: “Khoảnh khắc bạn nhận ra đội mình chưa sẵn sàng cho Champions League”. Có người liên hệ biểu cảm của bộ đôi lãnh đạo với nhân sự: “Ratcliffe và Berrada có vẻ lo về việc xoay tua Shaws khi gặp các đội lớn”. Một CĐV khác nhắc tới Michael Olise khi đối đầu Luke Shaw, trong khi có người nhận xét Berrada trông rất lo lắng.

MU gặp nhiều đối thủ khó

MU sẽ gặp lại Bayern Munich sau gần 3 năm. Ngoài đại diện Đức, họ còn phải đối đầu Roma, Leipzig, Sabah, Atletico Madrid, Sporting CP, Villarreal và Como. Sabah là đại diện Azerbaijan lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng Champions League.

Tính đến ngày 28/8, UEFA chưa công bố thứ tự, ngày và giờ cụ thể của 8 trận. Lịch thi đấu đầy đủ dự kiến được xác nhận chậm nhất ngày 29/8.

Xem thêm
0
1,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Cú chạm nhẹ của Cristiano Ronaldo vào pha dứt điểm của Mohamed Simakan trước Al Taawoun vừa giúp Al Nassr thắng 2-1, vừa đưa anh lên vị trí số 1 trong danh sách ghi bàn của câu lạc bộ ở kỷ nguyên Saudi Pro League chuyên nghiệp. Ở tuổi 41, Ronaldo đã có 104 bàn sau 110 trận tại giải, duy trì hiệu suất ghi bàn rất ấn tượng.

Ronaldo vượt xa người giữ kỷ lục cũ

Trước Ronaldo, Mohammed Al Sahlawi là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Al Nassr tại Saudi Pro League. Tiền đạo này ghi 103 bàn sau 205 trận trong giai đoạn 2009-2019. Ronaldo chỉ cần 110 trận để vượt qua cột mốc đó.

CR7 đạt hiệu suất 0,95 bàn/trận, gần gấp đôi mức 0,50 bàn/trận của Al Sahlawi. Kể từ khi gia nhập Al Nassr vào tháng 1/2023, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn duy trì khả năng ghi bàn đều đặn tại Saudi Pro League.

Ronaldo nhấn mạnh công lao của tập thể

Sau trận đấu trên sân Al Awwal Park, Ronaldo không tập trung nói về bản thân mà nhắc nhiều tới vai trò của các đồng đội. Anh gọi đây là “một thành tựu tuyệt vời”, nhưng khẳng định đó không phải thành tích của riêng mình.

Tiền đạo 41 tuổi cảm ơn các đồng đội vì đã góp phần giúp anh chạm tới cột mốc này. Ronaldo cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Al Nassr vì luôn dành sự ủng hộ cho anh.

Chỉ còn 22 bàn tới mốc 1.000

Bàn thắng vào lưới Al Taawoun cũng là pha lập công thứ 978 trong sự nghiệp của Ronaldo. Anh hiện chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 22 pha lập công.

Dấu ấn lớn nhất của Ronaldo tại Saudi Pro League lúc này là việc anh đã vượt Al Sahlawi để trở thành chân sút số 1 lịch sử Al Nassr trong kỷ nguyên giải chuyên nghiệp. Ở tuổi 41, CR7 vẫn duy trì hiệu suất rất cao với 104 bàn sau 110 trận.

Xem thêm
0
227 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật