ĐT Anh khép lại World Cup 2026 với tấm huy chương đồng sau trận thắng 6-4 trước Pháp, thành tích tốt nhất kể từ chức vô địch 1966. Nhưng giữa bầu không khí ăn mừng, Declan Rice lại nói về một cảm xúc khác: sự mệt mỏi với việc chỉ được “tự hào” mà chưa thể vô địch.
Một tập thể giỏi nhưng chưa đủ danh hiệu
Rice khẳng định đây là “nhóm tuyển Anh hay nhất trong một thời gian rất dài” và “không ai có thể lấy điều đó đi”. Anh nhấn mạnh đội tuyển hiện tại là tập thể gần nhất với thế hệ huyền thoại 1966, sau khi cán đích thứ ba thế giới. Tuy vậy, tiền vệ này không giấu được sự day dứt khi nhắc lại thất bại ở bán kết trước Argentina, nơi Anh bị lội ngược dòng chỉ trong vài phút cuối.
Mệt mỏi với những lần dừng bước
Rice thừa nhận cả đội “quá chán” với việc chỉ dừng ở tứ kết, bán kết hay chung kết. Anh nói Anh “rất gần” với danh hiệu, coi bóng đá là cuộc chơi của những chi tiết nhỏ và cho rằng trận thua Argentina là ví dụ điển hình khi mọi thứ được quyết định trong vòng cấm và ở những khoảnh khắc cuối cùng.
Niềm tin nội bộ vẫn ở mức cao
Harry Kane, dù không ra sân trận tranh hạng ba, vẫn dành lời khen tương tự cho tập thể hiện tại, gọi đây là một trong những đội tuyển Anh đặc biệt nhất anh từng góp mặt, từ sinh hoạt khách sạn, buổi tập cho tới phòng thay đồ. Trong khi đó, ban huấn luyện với Thomas Tuchel và trợ lý Anthony Barry nhìn World Cup 2026 như bước học việc quan trọng, khi Tuchel trải qua giải lớn đầu tiên và Barry xúc động trước cách các cầu thủ “chơi bóng với trái tim tan vỡ” nhưng vẫn giữ được niềm tự hào khoác áo tuyển Anh.