Khoảnh khắc Ochoa quỳ gối, hôn cột dọc: Lời chia tay xúc động tại Azteca

Barca và MU giằng co vì Rashford: 10 triệu bảng chia đôi chiến tuyến

Các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất: Bosnia sáng cửa, Hàn Quốc thấp thỏm

Bá Thắng

Cuộc đua cá nhân ở World Cup 2026: Khi những kỷ lục chờ đón

Klose và kỷ lục 16 bàn: Vòng vây đang khép lại

Miroslav Klose đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 16 bàn, lập nên cột mốc trong chiến thắng 7-1 của Đức trước Brazil tại bán kết 2014. Trước ông, Gerd Müller từng giữ kỷ lục với 14 bàn, rồi đến Ronaldo của Brazil với 15 bàn. Mỗi lần kỷ lục bị phá là một thế hệ tiền đạo mới bước lên.

World Cup 2026 mở ra khả năng kỷ lục này lại đổi chủ. Lionel Messi đã có 13 bàn, Kylian Mbappé có 12. Phía sau là nhóm Ronaldo, Harry Kane, Neymar cùng có 8 bàn, nhưng khoảng cách khiến họ khó lòng bắt kịp nếu không có một kỳ giải bùng nổ hiếm thấy.

Messi và Mbappé từng cùng nhau tạo nên trận chung kết 2022 với năm bàn thắng, trong đó Mbappé lập cú hat-trick, Messi nâng cúp. Nếu Messi ghi thêm nhiều hơn Mbappé ở 2026, anh vẫn phải đối mặt với thực tế là mình đã 39 tuổi ở vòng bảng, trong khi Mbappé mới 28 và còn cơ hội dự thêm một kỳ World Cup nữa.

Chiếc giày vàng và thế hệ tuổi teen mới

Thomas Müller từng gây tiếng vang ở World Cup 2010 khi ghi 5 bàn, giúp Đức giành hạng ba và trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ở tuổi 20, anh là người trẻ nhất từng giành danh hiệu Vua phá lưới.

World Cup 2026 có một gương mặt được nhắc đến nhiều nhất khi nói về khả năng phá kỷ lục này: Lamine Yamal. Ở tuổi 18, anh đã là trụ cột của Barcelona, góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và được xem như gương mặt tiêu biểu của thế hệ mới. Nếu Tây Ban Nha tiến sâu, Yamal có cơ hội tranh chấp danh hiệu Vua phá lưới và các giải thưởng cá nhân khác trước khi bước sang tuổi 20.

Vấn đề nằm ở thể trạng. Yamal dính chấn thương gân kheo nặng vào cuối mùa giải cấp câu lạc bộ, có nguy cơ lỡ trận mở màn của Tây Ban Nha, thậm chí cả trận thứ hai. Thời lượng thi đấu bị hạn chế sẽ kéo theo số cơ hội ghi bàn ít đi.

Bên cạnh Yamal, còn có Lennart Karl của Đức (18 tuổi) và Endrick của Brazil (19 tuổi) cũng được đánh giá là những mũi nhọn trẻ có thể bùng nổ. Nhưng trong mắt nhiều người, Yamal vẫn là cái tên được chờ đợi nhất sau mùa giải anh ghi 24 bàn trên mọi đấu trường.

Quả bóng vàng World Cup: Rào cản tuổi tác Ronaldo 1998

Năm 1998, Ronaldo bước vào World Cup trên đất Pháp với tư cách chủ nhân Quả bóng vàng châu Âu, đang khoác áo Inter Milan và được xem là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử dù mới 21 tuổi. Brazil thua Pháp ở chung kết, Ronaldo chơi không tốt trong trận đấu đó, nhưng vẫn được bầu là cầu thủ hay nhất giải.

Từ đó đến nay, chưa có ai dưới 21 tuổi giành Quả bóng vàng World Cup. Danh hiệu này thường thuộc về những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Oliver Kahn, Zinedine Zidane, Luka Modric, Messi hay Diego Forlán. Ngoại trừ Messi năm 2014, các chủ nhân Quả bóng vàng sau Ronaldo đều trên 30 tuổi.

Chính vì vậy, khả năng một cầu thủ tuổi teen tái hiện dấu ấn của Ronaldo 1998 trở nên đặc biệt đáng chú ý. Yamal lại một lần nữa được nhắc đến như ứng viên tiềm năng. Ngoài ra, Karl, Endrick, Désiré Doué của Pháp hay các tiền vệ trẻ như João Neves, Kobbie Mainoo, Nico Paz cũng được xem là những gương mặt có thể bứt lên nếu đội tuyển của họ chơi thành công.

Khi tuổi tác trở thành đường biên của lịch sử

Không phải kỷ lục cá nhân nào cũng dễ bị phá chỉ nhờ một kỳ World Cup kéo dài hơn. Bàn thắng của Pelé vào lưới Xứ Wales năm 1958, khi ông mới 17 tuổi 239 ngày, vẫn là cột mốc gần như bất khả xâm phạm ở 2026. Không có cầu thủ nào trẻ hơn mốc đó được dự kiến góp mặt.

Người đến gần nhất là Gilberto Mora của Mexico. Nếu ghi bàn vào lưới Nam Phi ngày 11/6, anh sẽ 17 tuổi 240 ngày, tức chậm hơn Pelé đúng một ngày. Khoảng cách mong manh ấy cho thấy có những kỷ lục không bị đe dọa bởi số trận hay thể thức, mà phụ thuộc hoàn toàn vào việc một tài năng đặc biệt xuất hiện đúng thời điểm và được trao cơ hội ra sân.

0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Bảng F khép lại với cái kết được dự báo trước

Bảng F World Cup 2026 khép lại với kết cục không quá bất ngờ. Hà Lan giữ ngôi đầu, Nhật Bản đi tiếp bằng thành tích bất bại, Thụy Điển đứng thứ ba nhưng vẫn vượt qua vòng bảng, còn Tunisia rời giải sau 3 trận toàn thua.

Ở lượt cuối, Hà Lan thắng Tunisia 3-1, trong khi Nhật Bản hòa Thụy Điển 1-1. Sau 3 lượt trận, Hà Lan có 7 điểm, Nhật Bản 5 điểm, Thụy Điển 4 điểm và Tunisia không có điểm nào.

Hà Lan giữ chắc ngôi đầu

Hà Lan kết thúc vòng bảng với 2 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần. Họ mở màn bằng trận hòa Nhật Bản 2-2, sau đó thắng đậm Thụy Điển 5-1 và khép lại bảng F bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia.

Hàng công là điểm mạnh lớn nhất của Hà Lan ở vòng bảng này. Trung bình mỗi trận họ ghi hơn 3 bàn, đây là con số đủ cho thấy sức ép mà đội bóng áo cam tạo ra trước các hàng thủ đối phương. Với ngôi nhất bảng F, Hà Lan sẽ gặp Ma-rốc ở vòng 32 đội.

Nhật Bản đi tiếp rất thuyết phục

Nhật Bản không thể vươn lên ngôi đầu, nhưng 3 trận bất bại vẫn là thành tích rất đáng nể. Đại diện châu Á hòa Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0 rồi hòa Thụy Điển 1-1 ở lượt cuối. Kết thúc vòng bảng, Nhật Bản có 5 điểm, ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần, hiệu số +4.

Trận hòa Thụy Điển cũng cho thấy Nhật Bản biết cách giữ vị trí khi chịu sức ép. Bàn mở tỷ số của Daizen Maeda giúp họ nắm lợi thế, và dù bị gỡ hòa, một điểm vẫn đủ để Nhật Bản đứng nhì bảng. Thử thách tiếp theo của họ sẽ rất lớn khi chạm trán Brazil ở vòng 32 đội.

Thụy Điển thoát hiểm nhờ 4 điểm

Thụy Điển có hành trình lên xuống mạnh nhất bảng F. Họ thắng Tunisia 5-1 ở trận ra quân, thua Hà Lan 1-5 ở lượt hai, rồi hòa Nhật Bản 1-1 trong trận cuối. Sau 3 trận, Thụy Điển ghi 7 bàn nhưng cũng nhận 7 bàn thua, hiệu số 0.

Hàng công của họ vẫn có sức nặng, nhưng hàng thủ để lộ quá nhiều khoảng trống, nhất là trong trận thua Hà Lan. Dù vậy, 4 điểm là đủ để Thụy Điển đứng thứ ba và giành vé đi tiếp theo nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Tunisia rời giải trắng tay

Tunisia khép lại bảng F với 0 điểm, 2 bàn thắng, 12 bàn thua và hiệu số -10. Họ thua Thụy Điển 1-5, thua Nhật Bản 0-4, rồi thua Hà Lan 1-3. Vấn đề lớn nhất của Tunisia nằm ở hàng thủ.

Đội bóng Bắc Phi thường bị cuốn vào tốc độ của đối thủ, để mất cự ly đội hình và thủng lưới quá dễ. Bàn thắng vào lưới Hà Lan chỉ mang ý nghĩa danh dự, không đủ che đi một vòng bảng rất thất vọng.

Bảng F vì thế khép lại với ba đội đi tiếp, nhưng cảm giác để lại rất khác nhau. Hà Lan mạnh nhất bảng nhờ khả năng ghi bàn ổn định. Nhật Bản gây ấn tượng bằng sự chắc chắn và hiệu quả. Thụy Điển sống sót sau một vòng bảng nhiều biến động. Còn Tunisia phải dừng bước với một hàng thủ để lại quá nhiều nỗi thất vọng.

Xem thêm
2
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Một trận đấu có thể quyết định cả sự nghiệp

Trước trận gặp Đức, HLV Sebastian Beccacece đã nói thẳng nếu Ecuador không vào được vòng loại trực tiếp, ông sẵn sàng rời đội tuyển. Sau hai trận đầu gây thất vọng, trận cuối vòng bảng ở New Jersey trở thành ranh giới giữa ở lại và ra đi. Trong phần lớn thời gian, cả đội và huấn luyện viên đều đứng sát mép vực.

Từ làn sóng phản đối đến khoảnh khắc leo rào ăn mừng

Chuỗi khởi đầu với thất bại phút cuối trước Bờ Biển Ngà rồi trận hòa không bàn thắng trước tân binh Curacao khiến khán giả quay lưng với Beccacece. Thậm chí còn xuất hiện thông tin người nhà ông lời qua tiếng lại với cổ động viên sau trận Curacao. Chính ông cũng thừa nhận mình chưa chạm được vào tình cảm người hâm mộ Ecuador, chấp nhận việc có điều gì đó ở ông khiến họ không ưa.

Thế nhưng chiến thắng 2-1 trước Đức đã đảo chiều bầu không khí. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, Beccacece leo qua hàng rào, lao vào khán đài ôm chầm gia đình. Hình ảnh ấy cho thấy ông đã giành lại được thời gian cho chính mình trên ghế huấn luyện, bằng tinh thần chiến đấu mà đội bóng thể hiện trước nhà vô địch thế giới bốn lần.

Phản ứng mà ông cần từ cầu thủ

Alan Shearer nhận xét nếu Ecuador không thắng, Beccacece gần như chắc chắn mất việc. Điều ông chờ đợi là phản ứng từ cầu thủ, và họ đã đáp lại bằng cách chạy, tranh chấp, mạo hiểm đến cùng. Chiến thắng không chỉ giữ Ecuador ở lại giải đấu, mà còn giữ Beccacece ở lại với tập thể mà ông nói là “rất yêu”.

Xem thêm
0
525 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Trụ cột từ tuyến dưới

Qua ba trận vòng bảng, đội tuyển Hà Lan gây ấn tượng trước hết ở hàng thủ và tuyến giữa. Ronald Koeman có nhiều lựa chọn chất lượng ở hàng phòng ngự, đến mức có thể thay Micky van de Ven bằng Nathan Ake ở vị trí hậu vệ trái mà không suy giảm độ chắc chắn, trong khi Virgil van Dijk vẫn là người chỉ huy. Phía trên, bộ ba Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders kiểm soát tốt nhịp độ, chiếm ưu thế ở khu trung tuyến trong cả ba trận.

Điểm gợn trên hàng công

Vấn đề của Hà Lan lại nằm ở khả năng kết liễu đối thủ mạnh. Từ sau khi Robin van Persie và Arjen Robben giải nghệ, họ thiếu một trung phong và một cầu thủ chạy cánh ở đẳng cấp cao nhất. Năm bàn thắng chia đều cho Brian Brobbey và Cody Gakpo là tín hiệu tích cực, nhưng đều đến trước các đối thủ chưa thuộc nhóm hàng đầu. Trước Nhật Bản, hàng thủ tốt nhất mà họ gặp, lối tấn công của Hà Lan khá chậm và thiên về chuyền ngang.

Trận gặp Maroc là bài kiểm tra thật sự

Chiến thắng trước Tunisia không cho thêm nhiều dữ liệu về khả năng đối đầu với các đội mạnh. Cuộc chạm trán Maroc ở vòng 32 đội mới là thước đo rõ ràng hơn. Đó sẽ là lần đầu Hà Lan gặp một đối thủ có tổ chức phòng ngự tốt và đủ chất lượng để buộc họ phải trả lời câu hỏi: hàng công hiện tại có đủ sắc bén để biến nền tảng tuyến dưới thành sức mạnh tranh chức vô địch hay không.

Xem thêm
0
411 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Bàn thắng định đoạt tấm vé

Anthony Elanga chỉ cần một khoảnh khắc để xoay chuyển cả buổi tối của Thụy Điển. Khi Daizen Maeda vừa đưa Nhật Bản vượt lên sau pha phối hợp nhỏ gọn trước vòng cấm, Thụy Điển đứng trước nguy cơ rơi vào thế bất lợi. Bảy phút sau, Elanga nhận bóng, đi bóng rồi cứa lòng chân trái đẹp mắt, ghi bàn thứ hai của anh tại giải và dập tắt nỗi lo bị loại.

Thế trận chặt chẽ rồi bùng nổ

Hiệp một diễn ra kín kẽ, hai đội dường như chấp nhận kết quả hòa khi tấm vé đi tiếp đều nằm trong tầm tay. Nhật Bản chơi nhỉnh hơn nhưng phải tới phút 22 mới có cơ hội rõ rệt với cú đánh đầu vọt xà của Maeda, và tới phút bù giờ mới buộc thủ môn Jacob Zetterstrom trổ tài trước cú dứt điểm của Keito Nakamura.

Nhật Bản mở tỷ số, Thụy Điển vùng lên

Ngay đầu hiệp hai, Nhật Bản tăng tốc. Phút 55, chuỗi phối hợp khéo léo quanh vòng cấm giúp Maeda băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số. Bàn thua khiến Thụy Điển bừng tỉnh. Elanga lập tức đáp trả bằng pha solo và dứt điểm kỹ thuật ở phút 62, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và giải tỏa áp lực cho đội bóng của Graham Potter.

Isak và Suzuki tạo nên đoạn kết nghẹt thở

Sau bàn gỡ, Thụy Điển chơi thanh thoát hơn. Alexander Isak suýt hoàn tất màn lội ngược dòng khi cú sút chìm ở phút 65 bị thủ môn Zion Suzuki cản phá. Cuối trận, Elanga lại đối mặt Suzuki trong pha xâm nhập vòng cấm ở phút bù giờ, nhưng thủ môn Nhật Bản tiếp tục chiến thắng. Từ quả phạt góc sau đó, Isak đánh đầu dội xà, khép lại một hiệp hai đầy cơ hội bị bỏ lỡ.

Bảng F khép lại, Thụy Điển chờ đối thủ

Tỷ số 1-1 đủ để cả Thụy Điển và Nhật Bản cùng vào vòng 1/16, trong khi Scotland chịu thêm một cú đánh nữa khi kịch bản Nhật thắng đậm bốn bàn để nuôi hy vọng cho vị trí thứ ba không xảy ra. Nhật Bản xếp nhì bảng F và sẽ gặp Brazil tại Houston, còn Hà Lan chạm trán Morocco ở Guadalupe. Thụy Điển nhiều khả năng gặp đội nhất bảng I, một trong hai đội Pháp hoặc Na Uy, tại New Jersey.

Graham Potter nói về bản lĩnh học trò

HLV Graham Potter dành lời khen cho tinh thần của đội: ông nhấn mạnh các cầu thủ “đã đứng vững”, giữ được sự trung thực trong cách chơi dù bị dẫn bàn. Ông đặc biệt vui cho Elanga, người được đánh giá là có đóng góp lớn ngoài sân cỏ và giờ đã có hai bàn thắng để khẳng định vai trò trên sân.

Xem thêm
0
173 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Giấc mơ Barca và lời nói gây sóng gió

Julian Alvarez thừa nhận trước truyền thông sau trận Argentina thắng Áo 2-0 rằng anh muốn chia tay Atletico Madrid trong mùa hè, cho rằng đó là phương án tốt nhất cho tất cả các bên, đồng thời nhắc tới Barcelona như “đội bóng trong mơ”. Trong bối cảnh trước đó Barca từng hỏi mua nhưng bị Atletico Madrid từ chối, phát biểu này lập tức bị gắn với khả năng anh chủ động hướng về sân Camp Nou.

Quan điểm của Roy Keane về sự tôn trọng

Roy Keane, cựu đội trưởng Manchester United, cho rằng cách Alvarez bộc lộ mong muốn ra đi khi vẫn còn hợp đồng là thiếu tôn trọng Atletico Madrid. Ông nhấn mạnh một cầu thủ chuyên nghiệp không nên dùng những phát biểu công khai để tạo sức ép chuyển nhượng lên CLB, nhất là khi đội bóng hiện tại vẫn đang nắm quyền sở hữu và đã trao cơ hội thi đấu cho anh.

Trách nhiệm khi còn khoác áo Atletico

Theo Keane, điều người ta nên nói về Alvarez lúc này phải là phong độ, thái độ và sự tận tâm trong màu áo Atletico Madrid. Ông cho rằng nếu muốn vươn tới đẳng cấp cao hơn, tiền đạo Argentina cần chứng minh giá trị ngay tại câu lạc bộ đã đặt niềm tin vào mình, thay vì tập trung nói về bến đỗ mơ ước.

Khi “đội bóng trong mơ” lấn át hiện tại

Keane cảnh báo việc nhắc đi nhắc lại về Barcelona trong khi vẫn thuộc biên chế Atletico Madrid sẽ khiến Alvarez trở thành mẫu cầu thủ chỉ mải nói về giấc mơ của bản thân, quên mất đội bóng đang trả lương và tạo điều kiện để anh tỏa sáng. Với ông, đó không phải hình ảnh mà một cầu thủ được xem là chuyên nghiệp nên xây dựng.

Xem thêm
0
136 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật