Man City vừa gục ngã 1–2 trước Brighton và cảm giác rằng họ có thể thua bất kỳ đối thủ nào tại Ngoại hạng Anh lúc này không còn là sự phóng đại. Haaland mở tỷ số ở phút 33, nhưng sang hiệp hai kịch bản xoay chiều. James Milner gỡ hòa trên chấm 11m sau tình huống Nunes để bóng chạm tay, rồi Brajan Gruda ấn định chiến thắng ở phút 89 bằng pha phản công lạnh lùng. Đó là một thất bại đáng quên, cũng như là minh chứng cho sự mong manh về tổ chức lẫn bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định đến từ nửa xanh thành Manchester.
Trận đấu lép vế toàn tập của Man City trước Brighton
Các thống kê chỉ ra vấn đề rõ rệt. Brighton tung ra tới 12 cú dứt điểm, ngang bằng so với Man City nhưng số cơ hội ngon ăn thì hoàn toàn vượt trội đội khách, và riêng trong hiệp hai họ có tới 5 lần đưa bóng trúng đích so với 2 của đoàn quân Pep Guardiola. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Brighton đạt 2.3, vượt xa mức 1.1 của City. Những con số này phản ánh việc đội bóng áo xanh gần như lép vế hoàn toàn khi đối thủ đẩy cao nhịp độ.
Những sai lầm cá nhân tiếp tục trở thành điểm yếu chí mạng. Nunes không chỉ để thua trong tình huống dẫn đến quả phạt đền, mà cả trận còn để mất bóng tới 3 lần ngay phần sân nhà. Bộ đôi trung vệ Stones – Khusanov thì thiếu sự tập trung cần thiết: riêng trong 20 phút cuối, Brighton tung ra 6 pha dứt điểm từ khu vực sát vòng 16m50, nơi lẽ ra phải được kiểm soát chặt chẽ. Đó không còn là sự cố nhỏ lẻ, mà là hệ quả của một hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn.
Ngay cả với Rodri trở lại đội hình chính, người vốn được coi là lá chắn thép – City vẫn không tìm lại được quyền kiểm soát. Anh có 89 lần chạm bóng, nhưng tỷ lệ tranh chấp thành công chỉ đạt 45%, thấp hơn hẳn so với mức trung bình 62% đầu mùa trước khi cầu thủ này chưa gặp chấn thương dây chằng. Trong khi đó, Brighton tận dụng triệt để tốc độ và sức trẻ của Gruda, Minteh để khoét sâu vào khoảng trống giữa hậu vệ biên nghịch chân và trung vệ lệch bên phía Man City.
Bài toán đáng lo ngại về điểm rơi phong độ của The Citizens
Điều đáng lo ngại là “khí chất bất khả chiến bại” của Man City đã biến mất. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp, khiến họ rơi xuống nhóm giữa bảng xếp hạng – một khởi đầu tệ hại hiếm thấy dưới thời Pep Guardiola từ ngày ông đặt chân đến Etihad vào năm 2016. Nếu vẫn duy trì hệ thống với những mắt xích dễ bị khai thác, từ hàng thủ cho tới tiền vệ trung tâm, Man City hoàn toàn có thể thua trước bất kỳ đối thủ nào tại Premier League. Bài toán của Pep không chỉ nằm ở con người, mà là khẩn cấp tái thiết toàn bộ hệ thống phòng ngự và cách thức chuyển trạng thái để chặn đứng đà lao dốc với những thử thách còn cam go hơn phía trước.