Đội hình mới, hy vọng mới
MU không ngại chi đậm khi mang về loạt tân binh từ khắp châu Âu và Nam Mỹ. Từ Matheus Cunha đến Benjamin Sesko, mỗi người một vẻ, hứa hẹn giúp Quỷ đỏ “lột xác” hoàn toàn. Fan MU chắc đang mơ về những ngày vinh quang trở lại, còn đối thủ thì chỉ biết “toát mồ hôi hột”.
Thanh lý hàng loạt, tiền về như mưa
Không chỉ mua, MU còn bán cực khéo. Garnacho sang Chelsea, Rashford tới Barcelona, Antony về Betis, Hojlund sang Napoli… Tất cả đều mang về khoản tiền không nhỏ, lại còn đỡ gánh nặng lương bổng. Đúng là “bán hàng có tâm”, vừa thu tiền vừa giải phóng đội hình.
Malacia: Người ở lại bất đắc dĩ
Trong khi các đồng đội lần lượt ra đi, Malacia lại “lỡ chuyến đò” sang Elche vì đàm phán đổ bể phút cuối. Giờ đây, anh đành ở lại Old Trafford với mức lương 75.000 bảng/tuần, trở thành “người thừa” bất đắc dĩ. Có lẽ Malacia cũng không biết nên vui hay buồn với tình cảnh này!