Man City đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi chỉ thắng 1 trong 3 vòng đầu Premier League, tụt xuống dưới cả MU trên bảng xếp hạng. Sự khởi đầu chệch choạc này khiến tương lai của HLV Pep Guardiola trở thành chủ đề nóng, dù ông vừa gia hạn hợp đồng đến 2027. Dù đã chi hơn 300 triệu bảng trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, quá trình tái thiết của Man City vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, buộc Pep phải liên tục điều chỉnh nhân sự và lối chơi.
Guardiola nổi tiếng cầu toàn, thường xuyên nhắc nhở cầu thủ ngay cả khi đội nhà vừa ghi bàn. Trong trận gặp Brighton, ông không ngần ngại gọi Reijnder và Omar Marmoush ra chỉ đạo, thể hiện sự chưa hài lòng với cách họ vận hành chiến thuật. Sự ra đi của giám đốc thể thao Txiki Begiristain, người đồng điệu với Pep, càng khiến quá trình chuyển giao thêm khó khăn.
Hiện tại, Hugo Viana – giám đốc thể thao mới – đang xây dựng đội hình theo hướng lâu dài, không hoàn toàn phục vụ triết lý của Pep. Điều này đặt ra câu hỏi về sự gắn bó của Pep với Man City, khi chính ông thừa nhận: “Tôi ở lại chủ yếu là vì tình nghĩa.” Ban lãnh đạo đã chuẩn bị cho khả năng chia tay Pep, và Viana sẽ đóng vai trò quyết định trong việc chọn người kế nhiệm.