Mùa hè 2025 đánh dấu bước ngoặt chưa từng có của Liverpool khi họ chi tới 450 triệu bảng để tái thiết đội hình, đỉnh điểm là bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng cho Alexander Isak. Sự bạo chi này khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt như PSR và FFP.
Thực tế, Liverpool đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cú bứt phá này. Sau mùa giải 2024/25 thành công, họ thu về gần 90 triệu bảng từ Champions League, cộng doanh thu vô địch Ngoại hạng Anh, nâng tổng doanh thu dự kiến vượt 700 triệu bảng. Song song, việc bán Luis Diaz, Darwin Nunez và Jarell Quansah giúp CLB thu về 260 triệu bảng, giữ cho sổ sách tài chính sạch sẽ.
Chuyên gia Dave Powell phân tích, Liverpool vẫn còn dư địa lỗ hợp pháp, thậm chí có thể “lỗ” trên 200 triệu bảng mà không vi phạm luật. Tuy nhiên, chi tiêu kỷ lục cũng đồng nghĩa với áp lực khổng lồ. HLV Arne Slot thừa nhận: “Chúng tôi là Liverpool, áp lực luôn hiện hữu.”
Canh bạc của Fenway Sports Group giờ đây là phải duy trì vị thế đỉnh cao, bởi nếu thất bại, áp lực tài chính sẽ trở thành gánh nặng. Liverpool đã “thắng” trên thị trường chuyển nhượng, nhưng thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu trên sân cỏ.