Alexander Isak cuối cùng đã gia nhập Liverpool sau một mùa hè đầy sóng gió, khi anh buộc phải đình công để thúc đẩy Newcastle chấp nhận bán mình. Sự căng thẳng leo thang giữa lãnh đạo Newcastle và người đại diện Vlado Lemic, người kiên quyết đưa Isak đến Anfield trước khi giải nghệ. Lemic từ chối xuất hiện trên Talksport, chỉ để lại lời nhắn đầy ẩn ý: “Thật vui khi biết mình có thể ở bên ai, nhưng còn tuyệt hơn khi biết mình sẽ không bao giờ ở bên ai đó nữa.”
Câu nói này được cho là nhắm thẳng vào Newcastle và các cổ động viên, những người phẫn nộ trước thái độ của Isak với HLV Eddie Howe. Dù gây tranh cãi, Isak vẫn gửi lời tri ân: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, ban huấn luyện và đặc biệt là thành phố Newcastle cùng những CĐV tuyệt vời vì 3 năm khó quên... Tôi sẽ mãi biết ơn. Cảm ơn, Newcastle.”
Tuy nhiên, nhiều người ở Tyneside tin rằng chính Lemic đã xúi giục Isak làm căng, coi đây là cách duy nhất để Newcastle buộc phải bán anh. Huyền thoại Alan Shearer thừa nhận Isak “đã đạt được điều mình muốn”, nhưng chỉ trích gay gắt cách cầu thủ này thực hiện thương vụ, đồng thời cảnh báo về xu hướng cầu thủ đình công để ép CLB bán.