Radamel Falcao từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ châu Âu khi khoác áo Porto, Atletico Madrid và AS Monaco, đỉnh cao là ở mùa giải 2011/12 khi anh cạnh tranh trực tiếp ngôi vua phá lưới với Messi và Ronaldo, đồng thời lọt vào đội hình tiêu biểu FIFA cùng năm.
Tuy nhiên, quãng thời gian ngắn ngủi tại Manchester United lại là một nốt trầm đáng tiếc trong sự nghiệp của tiền đạo người Colombia. Dưới thời HLV Louis van Gaal, Falcao chỉ ghi được bốn bàn sau 29 trận, không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ “quỷ đỏ”. Thậm chí, khi chuyển sang Chelsea, anh cũng không thể tìm lại phong độ đỉnh cao.
Dẫu vậy, những đồng nghiệp như Lisandro Martinez và Cristiano Ronaldo vẫn dành cho Falcao sự kính trọng đặc biệt. Martinez chia sẻ: “Đối với tôi, Falcao là số 9 xuất sắc nhất thế giới, một quái thú. Ngày nay, không còn nhiều cầu thủ như vậy nữa.” Ronaldo cũng từng nhận định: “Falcao là một cầu thủ hàng đầu… Tôi nghĩ Falcao sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời.”
Sự ngưỡng mộ này cho thấy, giá trị của một cầu thủ không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà còn ở dấu ấn và cảm hứng họ để lại cho đồng nghiệp và thế hệ sau.