10 năm sau Conte, Emirates lại có thể định hình một Chelsea mới

Eze còn ngồi dự bị, chiều sâu Arsenal đáng gờm đến đâu?

Guendouzi lĩnh án nặng, Greenwood bị treo giò sau hỗn chiến ở Lyon

Mai Thủy

Chiến thắng trước Ipswich: Hàng công thăng hoa, hàng thủ vẫn bất an

Chiến thắng đậm không che được vết nứt

Manchester United thắng Ipswich Town 5-2 tại Old Trafford, giành 3 điểm đầu tiên của mùa giải sau thất bại 0-2 trước Hull City. Đội bóng của Michael Carrick tung ra 33 cú sút, 11 lần trúng đích và ghi 5 bàn nhờ cú hat-trick của Bruno Fernandes, pha lập công của Bryan Mbeumo cùng bàn phản lưới của Jacob Greaves.

Nhưng trong một trận đấu MU áp đảo mạnh ở phía trên, 2 bàn thua cùng hàng loạt cơ hội Ipswich tạo ra tiếp tục đặt dấu hỏi cho hệ thống phòng ngự.

Luke Shaw tiếp tục trải qua một ngày khó khăn

Luke Shaw bước vào trận đấu sau khi bị đánh giá mắc lỗi trong một bàn thua trước Hull và tiếp tục gặp nhiều vấn đề trước tốc độ của Ipswich.

Ngay đầu trận, Julio Enciso vượt qua Shaw rồi đối mặt Senne Lammens, buộc thủ môn MU phải cứu thua. Daizen Maeda và Leif Davis sau đó cũng khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo trong giai đoạn Ipswich chơi đầy tự tin.

Đến phút 29, Abdul Fatawu nhận bóng sát đường biên phải trong tình huống tưởng như chưa có nhiều nguy hiểm. Cầu thủ Ipswich xỏ háng Shaw, tăng tốc xuống sát đường biên ngang rồi căng vào để Leif Davis dứt điểm mở tỷ số.

Shaw bị thay ở phút 73 và sau trận thừa nhận mình “tức giận và thất vọng” với màn trình diễn cá nhân. Phản ứng ấy càng làm nổi bật vấn đề ở vị trí mà MU vẫn đang muốn bổ sung trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Lewis Hall khó mua, phương án mới chỉ để tăng chiều sâu

MU từng cân nhắc chính Leif Davis khi tìm hậu vệ trái vào tháng 1/2025, trước khi quyết định chiêu mộ Patrick Dorgu.

Mùa hè này, Lewis Hall trở thành mục tiêu được ưu tiên hơn. MU đã tiếp cận Newcastle nhưng nhận câu trả lời rằng hậu vệ 21 tuổi không phải để bán. Hall còn 3 năm hợp đồng và Newcastle xem anh là nhân tố quan trọng, khiến một thương vụ trong những ngày cuối tháng 8 gần như không khả thi.

Nếu MU bổ sung hậu vệ trái trước hạn chót, kế hoạch hiện tại thiên về một cầu thủ đủ khả năng hỗ trợ Shaw thay vì một bản hợp đồng lớn để lập tức thay thế anh.

Tuyến giữa đã xong, hàng thủ trở thành ưu tiên kế tiếp

Việc tăng cường hậu vệ trái nằm trong quá trình tái cấu trúc đội hình theo từng khu vực. Hàng công đã được đầu tư mạnh từ mùa hè trước, còn tuyến giữa vừa được xây lại bằng Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba, với tổng chi khoảng 155 triệu bảng.

Sự chú ý vì thế đang dần chuyển xuống hàng phòng ngự.

Carrick có 5 trung vệ gồm Lisandro Martínez, Harry Maguire, Leny Yoro, Ayden Heaven và Matthijs de Ligt. Số lượng không thiếu, nhưng độ ổn định vẫn là vấn đề. De Ligt chưa trở lại sau chấn thương lưng kéo dài, Martínez có lịch sử chấn thương đáng kể, còn Yoro và Heaven vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

MU vì thế vẫn cân nhắc các phương án cho trung tâm hàng thủ, đồng thời dự kiến tiếp tục quá trình thay đổi mạnh hơn trong 12 tháng tới.

Martínez trở lại nhưng vẫn để lại một sai sót

Lisandro Martínez là một trong 4 thay đổi Carrick thực hiện so với trận thua Hull. Trung vệ Argentina đã có tên trong danh sách ở vòng mở màn nhưng chưa được sử dụng sau hành trình World Cup kéo dài cùng đội tuyển.

Sự trở lại của Martínez giúp MU thoải mái hơn khi triển khai bóng từ tuyến dưới. Khả năng chuyền xuyên tuyến bằng chân trái giúp đội đưa bóng lên hàng tiền vệ nhanh hơn và giảm bớt việc phải phụ thuộc vào các hậu vệ biên.

Tuy nhiên, chính Martínez lại mắc lỗi ở bàn thua thứ 2. Trong thời gian bù giờ, anh để Julio Enciso đoạt bóng, trước khi cầu thủ Ipswich căng ngang cho Chuba Akpom ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-5.

Đó là chi tiết nhắc rằng vấn đề phòng ngự của MU không nằm riêng ở Shaw.

Carrick vẫn để ngỏ khả năng mua thêm người

Sau chiến thắng, Carrick khẳng định ông hài lòng với công việc chuyển nhượng mà MU đã thực hiện. Nhà cầm quân người Anh đánh giá đội hình hiện tại mạnh và cân bằng hơn mùa trước, nhưng vẫn không đóng cửa thị trường.

MU còn thời gian tới hạn chót để bổ sung hàng thủ. Hậu vệ trái là vị trí dễ xuất hiện thêm tân binh nhất, trong khi trung vệ cũng được theo dõi nếu có một cơ hội phù hợp.

Chiến thắng 5-2 giúp Carrick giảm áp lực sau ngày ra quân thất vọng, nhưng 4 bàn thua sau 2 vòng là lời cảnh báo. Hàng công đã tạo ra đủ sức sát thương, tuyến giữa được tăng cường mạnh mẽ, còn bước tiếp theo của MU là giúp hệ thống phía sau đủ chắc chắn để hướng đến những tham vọng lớn hơn cho mùa giải này.

0
478 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Phạm Tuấn

Inter Milan tiếp tục khởi đầu hoàn hảo tại Serie A khi đánh bại Napoli 3-2 ngay tại San Siro, trong trận đấu Lautaro Martínez vừa sắm vai người hùng, vừa chạm tới một cột mốc đáng nhớ. Từ thế bị dẫn 0-2, Inter vùng lên mạnh mẽ và hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút bù giờ bằng bàn thắng của đội trưởng người Argentina.

Lautaro vươn lên thứ 3 trong lịch sử Inter tại Serie A

Pha lập công quyết định ở phút 90+1 là bàn thắng thứ 134 của Lautaro cho Inter tại Serie A, giúp anh vươn lên đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn của CLB ở giải đấu này, sau Giuseppe Meazza với 197 bàn và Benito Lorenzi với 138 bàn. Khi Inter bị đẩy vào thế khó, tiền đạo người Argentina ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 56, trước khi trực tiếp khép lại cuộc ngược dòng.

Bàn thắng ấy còn giúp Inter có lần thứ 3 trong năm 2026 thắng một trận Serie A sau khi bị dẫn 2 bàn. Trước Napoli, họ từng ngược dòng thắng Pisa 6-2 vào tháng 1 và Como 4-3 vào tháng 4. Lautaro một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong khả năng vùng dậy của đội bóng ở những thời điểm khó khăn.

Ăn mừng cùng Thuram sau bàn thắng quyết định

Sau cú dứt điểm cận thành từ tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Lautaro lao về phía khán đài và trèo lên hàng rào ăn mừng theo cách quen thuộc. Lần này, Marcus Thuram cũng chạy theo người đội trưởng. “Hôm nay Marcus đã đi cùng tôi. Cậu ấy lúc nào cũng bảo tôi điên vì cứ leo lên đó, còn cậu ấy thì không muốn, nhưng hôm nay cậu ấy đã lên”, Lautaro chia sẻ.

Khoảnh khắc ăn mừng cùng Thuram càng làm nổi bật vai trò thủ lĩnh của Lautaro trong đội hình Inter. Từ một tiền đạo chủ lực, anh giờ còn mang băng đội trưởng và tiếp tục là người Inter có thể trông cậy trong những thời điểm quyết định. Trước Napoli, cú đúp của Lautaro đã mở đường rồi hoàn tất màn ngược dòng, giúp đội bóng áo sọc xanh đen giữ thành tích toàn thắng sau 3 vòng Serie A.

Xem thêm
0
126 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Gần 7 tuần trước, Enzo Fernandez rời sân trong trận chung kết World Cup với tấm thẻ đỏ giữa những lời chỉ trích. Tại Etihad, anh xuất hiện trong tư cách tân binh đắt giá nhất lịch sử Man City, nhận những tràng vỗ tay từ khán giả nhà xen lẫn tiếng la ó của cổ động viên Coventry. Không quá bùng nổ, nhưng màn ra mắt ấy phần nào lý giải vì sao Enzo Maresca tin tiền vệ Argentina có thể giúp Man City giành chiến thắng.

Fernandez đá số 8 bên cạnh Anderson

Ban đầu, Man City dự tính để Fernandez ngồi dự bị, nhưng chấn thương lưng của Nico O’Reilly trong lúc khởi động buộc Maresca phải thay đổi. Enzo được đưa thẳng vào đội hình xuất phát, tạo nên cặp tiền vệ có tổng phí chuyển nhượng đắt nhất lịch sử Premier League. Elliot Anderson, trị giá 116 triệu bảng, chơi thấp hơn, còn Fernandez đảm nhận vai trò số 8 và được phép dâng cao.

Dù mới thi đấu 25 phút kể từ sau trận chung kết World Cup, Fernandez vẫn nhập cuộc khá tốt. Anh tham gia nhiều vào các pha phối hợp và thường xuyên xuất hiện gần vòng cấm. Một lần Fernandez chuyền để Erling Haaland đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì chính tiền vệ Argentina đã việt vị trước đó. Ở bàn thắng duy nhất của trận đấu, anh chuyền cho Antoine Semenyo thoát xuống bên phải trước khi cầu thủ này tạt bóng để Haaland đánh đầu ghi bàn.

Lợi thế từ quãng thời gian làm việc cùng Maresca

Fernandez có một lợi thế lớn khi đã hiểu khá rõ yêu cầu của Maresca sau quãng thời gian cả hai làm việc cùng nhau tại Chelsea. HLV người Italy gọi đây là một “khởi đầu lý tưởng”, đồng thời nhấn mạnh việc hai người hiểu nhau giúp Fernandez hòa nhập dễ dàng hơn. Trong khi đó, tân binh Iliman Ndiaye vẫn cần thêm thời gian để nắm được cách di chuyển mà Maresca yêu cầu.

Fernandez nhận những tiếng la ó từ cổ động viên Coventry khi rời sân, nhưng trong thời gian có mặt trên sân, anh chơi khá điềm tĩnh và tập trung vào nhiệm vụ kết nối tuyến giữa. Sau quãng thời gian nhiều biến động, từ chiếc thẻ đỏ ở chung kết World Cup đến thương vụ rời Chelsea để gia nhập Man City với giá 125 triệu bảng, trận ra mắt tại Etihad là một khởi đầu tương đối thuận lợi. Quan trọng hơn, Fernandez có vẻ không cần quá nhiều thời gian để làm quen với hệ thống của Maresca.

Xem thêm
0
73 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Arsenal và Chelsea cùng giành trọn 6 điểm sau 2 vòng đầu, nhưng cách 2 đội khởi đầu mùa giải lại hoàn toàn khác nhau. Arsenal ghi 4 bàn và chưa thủng lưới, trong khi Chelsea có 7 bàn, nhiều nhất Premier League hiện tại, nhưng cũng đã nhận 5 bàn thua. Derby London tại Emirates vì thế hứa hẹn là màn đối đầu giữa sự chắc chắn của Arsenal và lối chơi cởi mở hơn của Chelsea.

Arsenal chắc chắn từ tuyến giữa

Arsenal mở màn bằng chiến thắng 3-0 trước Coventry rồi tiếp tục đánh bại Aston Villa 1-0 ngay tại Villa Park. Việc giữ sạch lưới trước Villa mang nhiều ý nghĩa hơn bởi đối thủ này có tốc độ tốt và rất nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái.

Declan Rice giữ vai trò quan trọng ở giữa sân với khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và che khoảng trống trước hàng thủ. Nhờ đó, các trung vệ Arsenal ít phải đối mặt trực tiếp với tiền đạo đối phương trong thế bị động. Ở phía trên, Martin Odegaard tham gia pressing ngay sau khi mất bóng, giúp Arsenal duy trì sức ép và hạn chế đối thủ tổ chức phản công.

Chelsea ghi nhiều nhưng thủ cũng nhiều

Chelsea thắng Fulham 3-2 ở trận ra quân trước khi vượt qua Brighton 4-3. Với 7 bàn sau 2 vòng, họ đang sở hữu hàng công tốt nhất giải. Tuy nhiên, 5 bàn thua cũng là vấn đề lớn trước chuyến làm khách tại Emirates.

Trận gặp Brighton là lời cảnh báo rõ nhất. Chelsea từng dẫn trước 3 bàn nhưng vẫn để đối thủ kéo trận đấu trở lại thế căng thẳng. Đội bóng của Xabi Alonso rất nguy hiểm khi có khoảng trống để phản công, nhất là với Cole Palmer, Joao Pedro và những cầu thủ giàu tốc độ trên hàng công. Nhưng ở phía sau, khả năng giữ cự ly và bảo vệ khung thành vẫn chưa ổn định. Chelsea đã trải qua 18 trận liên tiếp không giữ sạch lưới.

Chelsea không cần cầm bóng nhiều

Chelsea chỉ kiểm soát khoảng 26% bóng trước Brighton nhưng vẫn ghi 4 bàn. Gặp Arsenal, đội khách không nhất thiết phải tranh quyền kiểm soát với Rice và Odegaard. Thứ Xabi Alonso cần là những pha thoát pressing nhanh, sau đó khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Arsenal.

Cách chơi này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Arsenal đủ sức đẩy Chelsea về phần sân nhà trong những thời điểm nhất định và rất nguy hiểm ở các tình huống bóng chết. Với 5 bàn thua sau 2 trận, hàng thủ Chelsea khó được phép mắc nhiều sai sót tại Emirates.

Chelsea đã 11 trận không thắng Arsenal

Thành tích đối đầu cũng không ủng hộ Chelsea. Kể từ chiến thắng 2-0 tại Emirates vào tháng 8/2021, đội bóng Tây London đã trải qua 11 trận liên tiếp không thắng Arsenal trên mọi đấu trường, gồm 3 trận hòa và 8 thất bại.

Chelsea dưới thời Xabi Alonso đang khởi đầu đầy hứng khởi, nhưng các chiến thắng trước Fulham và Brighton chưa đủ để khẳng định họ đã sẵn sàng cạnh tranh với nhóm mạnh nhất. Trận đấu tại Emirates 22h30 ngày 6/9 sẽ là bài kiểm tra khó nhất của Chelsea kể từ đầu mùa.

Xem thêm
1
4,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Bắc Ninh sẽ có trận đấu đầu tiên trong lịch sử tại V.League khi làm khách trước SLNA trên sân Vinh lúc 18h00 ngày 6/9. Tân binh xứ Kinh Bắc chưa thể được xếp vào nhóm mạnh, nhưng cách họ tăng cường lực lượng trước mùa giải mới khiến màn ra mắt này nhận được nhiều sự chú ý.

Bắc Ninh thay đổi mạnh về lực lượng

Bắc Ninh giành vé thăng hạng sau khi về nhì giải hạng Nhất 2025/26 rồi vượt qua PVF-CAND ở trận play-off. Sau mùa giải đó, đội bóng chia tay 13 cầu thủ, trong đó có Huỳnh Tuấn Linh, Hà Đức Chinh, Bruno Cunha và Kaina Nunes.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh đưa về nhiều gương mặt từng chơi tại V.League như Nguyễn Văn Công, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hải Huy, Mai Xuân Quyết, Lương Hoàng Nam, Lê Tiến Anh và Ngân Văn Đại. Kinh nghiệm của nhóm cầu thủ này sẽ giúp Bắc Ninh bớt bỡ ngỡ khi lần đầu bước vào sân chơi cao nhất. Dù vậy, HLV Paulo Foiani vẫn cần thời gian để tạo sự gắn kết cho một đội hình có nhiều thay đổi.

Vitao tăng sức mạnh cho tuyến giữa

Vitao là một trong những tân binh đáng quan tâm của Bắc Ninh. Tiền vệ Brazil từng khoác áo Công an Hà Nội, có thể lực tốt, tranh chấp mạnh và đã quen với nhịp độ V.League.

Sự có mặt của Vitao giúp Bắc Ninh tăng khả năng thu hồi bóng và che chắn trước hàng thủ, đặc biệt ở những trận họ không thể giữ thế chủ động như khi còn chơi tại hạng Nhất.

Bắc Ninh cũng bổ sung David Fisher trước mùa giải mới. Tiền đạo sinh năm 2001 từng thi đấu cho Hà Nội FC, mang đến thêm phương án cho hàng công trong quá trình đội bóng nâng cấp lực lượng ở cả 3 tuyến.

Foiani cần chơi thực dụng hơn

Paulo Foiani tiếp tục được tin tưởng sau khi giúp Bắc Ninh giành quyền thăng hạng. Ông hiểu rõ bộ khung cũ, nhưng V.League sẽ là thử thách hoàn toàn khác so với hạng Nhất.

Trước SLNA trên sân Vinh, Bắc Ninh khó duy trì cách chơi áp đặt như mùa trước. Đội bóng nhiều khả năng sẽ chú trọng hơn vào việc giữ cự ly, tranh chấp bóng hai và chuyển trạng thái nhanh sau khi giành lại bóng. Với nhiều cầu thủ đã quen V.League, Foiani có đủ lựa chọn để chơi thận trọng mà không cần kéo đội hình xuống quá thấp.

Sân Vinh là thử thách đầu tiên

SLNA không sở hữu lực lượng vượt trội, nhưng có lợi thế sân nhà và kinh nghiệm lâu năm tại V.League. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục trẻ hóa, song đã quen với nhịp độ và áp lực của giải đấu cao nhất.

Bắc Ninh đặt mục tiêu trước mắt là trụ hạng, nhưng mức đầu tư trong mùa hè giúp họ có cơ sở hướng tới một vị trí tốt hơn nhóm cuối. Chuyến làm khách tại sân Vinh sẽ là dịp đầu tiên để đánh giá đội hình mới của Bắc Ninh đã sẵn sàng với V.League đến mức nào.

Xem thêm
1
4,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Manchester United đã chốt List A gồm 25 cầu thủ gửi UEFA cho Champions League 2026/27, nhưng Kobbie Mainoo và Leny Yoro không có tên. Dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của bộ đôi này tại đấu trường châu Âu.

Mainoo và Yoro đủ điều kiện vào List B

Nguyên nhân nằm ở quy định đăng ký cầu thủ của UEFA chứ không phải việc Mainoo hay Yoro bị loại khỏi kế hoạch. UEFA cho phép một cầu thủ được đăng ký trong List B nếu sinh từ ngày 1/1/2005 trở đi và, kể từ sinh nhật 15 tuổi, đã đủ điều kiện thi đấu cho CLB trong một giai đoạn liên tục 2 năm, hoặc tổng cộng 3 năm liên tiếp với tối đa 1 năm được cho mượn tại một CLB thuộc cùng liên đoàn.

Mainoo và Yoro đều đáp ứng điều kiện này, nên MU không cần sử dụng 2 suất trong List A vốn có tối đa 25 cầu thủ. CLB có thể đăng ký họ trong List B trong suốt mùa giải, với danh sách phải được gửi cho UEFA muộn nhất vào ngày trước mỗi trận.

Không có tên trong List A vẫn có thể thi đấu

Việc không xuất hiện trong List A không đồng nghĩa Mainoo và Yoro bị loại khỏi chiến dịch Champions League. Cả 2 vẫn đủ điều kiện thi đấu cho MU nếu được đăng ký trong List B theo đúng quy định.

Cách đăng ký này giúp MU tận dụng các suất trong List A cho những cầu thủ không đáp ứng điều kiện của List B, trong khi Mainoo và Yoro vẫn có thể được sử dụng tại Champions League.

MU có thêm chỗ trong List A

Nhờ cơ chế List B, MU có thể linh hoạt hơn khi xây dựng danh sách 25 cầu thủ cho giai đoạn phân hạng mà vẫn giữ Mainoo và Yoro trong các phương án nhân sự.

Việc bộ đôi này nằm ngoài List A vì thế không làm giảm lựa chọn của Michael Carrick tại Champions League. Ngược lại, MU vẫn có thể sử dụng cả 2 mà không phải dành thêm suất trong danh sách 25 cầu thủ.

Xem thêm
1
20,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật