Trận cầu tâm điểm vòng 3 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Arsenal đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội chủ sân Anfield, nhờ cú đá phạt thành bàn của Dominik Szoboszlai. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý không chỉ là kết quả, mà còn là cách tiếp cận trận đấu đầy toan tính của HLV Mikel Arteta khi chủ động để Arsenal chơi phòng ngự ngay từ đầu.
Cựu thủ môn Peter Schmeichel thẳng thắn nhận xét: “Tôi không muốn xúc phạm Arsenal, nhưng phong cách bóng đá của họ thật sự rất khó chịu khi xem. Nó được thiết kế và tính toán ngay từ đầu để khai thác điểm yếu của đối thủ, hoặc chờ đợi các tình huống cố định”. Ông cho rằng lối chơi này khiến trận đấu thiếu đi sự hấp dẫn vốn có, khi chỉ Liverpool thực sự nỗ lực chơi bóng.
Gary Neville cũng chỉ trích Arsenal thiếu quyết tâm và tinh thần chiến thắng, cho rằng họ hài lòng với việc không thua hơn là khát khao giành trọn 3 điểm. Jamie Carragher đồng tình, nhấn mạnh vấn đề lớn nhất của Arsenal là sự thiếu sáng tạo, khi họ phụ thuộc quá nhiều vào các tình huống cố định mà không tạo ra đủ cơ hội từ các pha bóng mở. Dù vậy, ông vẫn đánh giá cao khả năng phòng ngự của đội bóng này.